22h00 ngày 12/02, Arsenal (3) - Wolves (19): Hãm phanh “kẻ nổi loạn”

12/02/2011 10:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Tỷ số lượt đi 2-0
 
(TT&VH) - Nếu cần phải nói về một đội bóng bất ngờ nhất tại giải Ngoại hạng năm nay, đó chính là Wolverhampton. Hãy thử tượng tượng xem, đội bóng đã đánh bại cả Chelsea, Liverpool, Man City và Man Utd hiện vẫn đang đứng thứ 2 từ dưới lên, và là ứng cử viên rất nặng ký cho suất xuống hạng. Nhiệm vụ của Arsenal sẽ là hãm phanh kẻ nổi loạn đó tại Emirates, một mục tiêu không dễ dàng.

Có lẽ, “Các Pháo thủ” vẫn nợ Mick McCarthy một lời cảm ơn. Vòng đấu trước, chính Wolves đã ngăn cản Man Utd gia tăng cách biệt với “The Gunners”, sau khi họ để Newcastle cầm hòa 4-4 tại St James’ Park. Hôm nay, khi trận derby thành Manchester được đẩy lên đá sớm, Arsenal sẽ có không ít động lực để quyết chiến, quyết thắng trước “giantskiller” của Premier League. Vấn đề đáng bàn nhất đối với chủ nhà chính là khả năng thận trọng của họ đến đâu trước Wolves.



Arsenal sẽ chặn đứng hiện tượng - Ảnh Getty

Ít nhất, những gì diễn ra ở trận lượt đi hồi tháng 11 cũng đã cho thấy một viễn cảnh khó khăn cho Arsenal. Khi ấy, thầy trò Wenger đã phải nhờ tới bàn thắng ở phút 90 của Chamakh để nắm chắc 3 điểm (2-0). Đang nằm trong khu vực cầm đèn đỏ, không có nghĩa đại diện của phía Tây Midlands không thể gây rắc rối cho các chàng trai Bắc London. Những gì họ làm được trước “Quỷ đỏ” M.U không chỉ cho thấy quyết tâm rất lớn, mà còn có cả đôi chút tính toán khôn ngoan để giành lợi thế khi có cơ hội. Tóm lại, dưới tay McCarthy, Wolves không dễ bị bắt nạt.

Về phần Arsenal, sau cơn địa chấn trên sân Newcastle, không ai biết họ sẽ thể hiện điều gì ở vòng đấu này. Hoặc sẽ có một cơn giận dữ nhấn chìm Wolves, hoặc sẽ xuất hiện một hiệu ứng tâm lý cản bước những đôi chân “Các Pháo thủ”. Trong vài ngày qua, những thông tin về khả năng ra đi của Cesc Fabregas cũng đã làm dấy lên bao lo ngại. Sự tập trung của thầy trò Giáo sư có bị giảm sút phần nào vì điều đó?

Dù thế nào đi nữa, Arsenal cũng có quá nhiều lý do để tin vào chiến thắng. Bất chấp sự khó chịu trong lối chơi của Wolves, “The Gunners” đã trả qua 16 trận bất bại khi gặp đối thủ này. Trong số đó, 7 chiến thắng liên tiếp gần đây trước Wolves chắc chắn sẽ tạo ra sự tự tin lớn cho “Các Pháo thủ”. Trong ngày kỷ niệm trận cầm quân thứ 550 của Wenger tại Premier League, Arsenal rõ ràng không muốn có thêm một cú sốc nào nữa. Vấn đề là họ có tiếp tục muốn tự sát hay không mà thôi?

Hướng tới chức vô địch

Nhìn lại chặng đường đã qua, không thể nói Arsenal đã đi vào vết xe đổ của 6 năm tay trắng. Bất chấp một số cú sốc kinh hoàng mà họ tự tạo ra, đội quân của Wenger vẫn chơi khá ổn định và duy trì được một chỗ đứng tốt. Điều đáng ghi nhận là Arsenal đã vượt qua không ít thời điểm khó khăn mà không có những người tốt nhất.

Vermaelen đã nghỉ thi đấu từ tháng 8 và mới chơi 3 trận ở giải Ngoại hạng. Van Persie cũng mới trở lại từ năm Mới và đá 16 trận. Ngay cả đội trưởng Cesc Fabregas cũng chỉ đá 18 trận vì các lý do khác nhau. Lúc này, cầu thủ được xem là niềm hy vọng của “Các Pháo thủ”, Samir Nasri cũng đã chấn thương, tạo ra không ít cơn đau đầu cho Wenger. Nhưng sự thật là họ vẫn đang có mặt ở cả 4 đấu trường, và tất nhiên, đang hướng tới chức vô địch Premier League với những lợi thế nhất định.

Lúc này, sự tập trung và khả năng phòng thủ của Arsenal hiện vẫn là những vấn đề lớn nhất. Trong Top 4, đội chủ sân Emirates chính là những người để lọt lưới nhiều nhất (27 bàn). Nhưng công bằng mà nói, việc họ đã trải qua 8 trận bất bại kể từ khi thua Man Utd hồi tháng 12 là điều đáng ghi nhận (thắng 5, hòa 3). Ngoài ra, những màn trình diễn khá tốt trên sân khách cũng mang lại nhiều hệ quả tích cực. Chính những chiến thắng quan trọng trên các sân của Everton, Birmingham, Aston Villa hay Man City đã giúp “Các Pháo thủ” không chỉ bám sát cuộc đua, mà còn có được sự tự tin không nhỏ trên cả chặng đường dài.

Trước một Wolves ưa thích gây sốc trước các đại gia, Arsenal sẽ có một ngày vất vả. Nhưng điều quan trọng mà họ đang hướng đến sẽ tiếp sức cho những tay súng trẻ. Chỉ cần tránh bắn vào chân mình, “The Gunners” sẽ nhìn thấy tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Chỉ còn 13 vòng đấu nữa trước mặt, đã đến lúc đội bóng của Wenger công khai tham vọng của mình, và thực hiện nó với tư tưởng: Trận nào cũng là trận chung kết.

Dự đoán: 2-1

Tiểu Yến

    

Lực lượng

Arsenal: Djourou trở lại sau chấn thương trong trận gặp Newcastle, nhưng Song vẫn chưa chắc có thể ra sân. Diaby bắt đầu án treo giò 3 trận. Nasri, Vermaelen, và Fabianksi tiếp tục vắng mặt.

Wolves: Hunt và Kightly chưa rõ khả năng ra sân. Guedioura vẫn vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Szczesny - Sagna, Djourou, Koscielny, Clichy - Fabregas, Song, Wilshere - Walcott, Van Persie, Arshavin.

Wolves: Hennessey - Zubar, Stearman, Berra, Elokobi - Jarvis, Henry, Milijas, O'Hara, Ward - Doyle.

GÓC THỐNG KÊ

* Trước trận hòa 4-4 với Newcastle, Arsenal mới để lọt lưới đúng 1 lần trong 5 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng.

* “The Gunners” đang là đội có thành tích tốt nhất khi đối đầu với các CLB ở nửa dưới bảng xếp hạng. Họ đã thắng 12/14 trận, ghi tổng cộng 36 bàn. Thất bại duy nhất của Arsenal trước các đội nhược tiểu chỉ là trận thua 2-3 trên sân nhà trước West Brom hồi tháng 9 năm ngoái.

* Robin van Persie đang là người chơi hiệu quả nhất tại Premier League trong năm 2011. Anh đã ghi tới 8 bàn chỉ trong 6 trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm