Bồ Đào Nha: Ronaldo? Không. Postiga mới là người hùng!

09/06/2013 07:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một trận đấu mà Ronaldo tiếp tục không thể hiện được vai trò của cầu thủ quan trọng nhất, Bồ Đào Nha đã thắng nhờ Postiga, người đang ghi những bàn thắng quan trọng cho đội quân của HLV Paulo Bento.

Postiga mang niềm tin đến cho người Bồ Đào Nha.

Chiến thắng 1-0 quan trọng trước Nga đã giúp Bồ Đào Nha vươn lên tạm dẫn đầu bảng dù vẫn đá hơn đối thủ 2 trận.

Ronaldo tiếp tục im lặng

Fabio Capello dường như đã quá biết rõ về Cristiano Ronaldo. Cũng giống như trận lượt đi, ông đã chỉ đạo các học trò của mình phong tỏa ngôi sao mang áo số 7 khá kín kẽ. Trong suốt trận đấu, Ronaldo luôn bị Anyukov theo sát như hình với bóng. Khi hậu vệ này bị Ronaldo vượt qua, ngay lập tức Denisov kịp lùi về hỗ trợ. Vì thế, Ronaldo hiếm khi có những pha tăng tốc với những pha xử lý thể hiện được sự đột biến cao. Tính kỉ luật và sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự đã giúp các hậu vệ Nga làm Ronaldo bất lực trong những pha bóng của mình.

Nhưng đó không phải là lý do chính đáng để biện hộ cho một ngày thi đấu dưới sức của Ronaldo. Trong suốt cả trận đấu, CR7 đã được các đồng đội chuyền bóng khá nhiều, nhưng anh lại không thể tạo ra được những pha bóng sắc sảo. Như mọi khi, Ronaldo vẫn chạy nhiều nhất, sút nhiều nhất. Anh thậm chí còn tham gia vào phòng ngự nhưng điều đó là chưa đủ để nói rằng Ronaldo đã chơi tròn vai. Cần phải nhấn mạnh rằng trong trận chiến này, ngôi sao của Real Madrid vẫn có những cơ hội ngon ăn, nhưng hoặc anh sút ra ngoài, hoặc bị thủ thành Akinfeev chặn đứng.

Nếu ở Real Madrid, những tình huống như khi đối mặt với Akinfeev ở phút thứ 47, Ronaldo hiếm khi bỏ lỡ. Nhưng đây là ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo đã không thể hiện được sự chính xác và tinh tế trong những pha dứt điểm của mình. Dường như vẫn có một áp lực nhất định mỗi khi Ronaldo trở về làm nhiệm vụ quốc gia. Chiếc băng thủ quân vẫn mang lại một sức ép nhất định khiến cho bản năng của một ngôi sao chưa thể bật lên. Điều đó khiến cho Ronaldo tiếp tục có thêm một trận đấu mờ nhạt khác, dù cho sự kì vọng vào anh ngày một lớn hơn.

Cứu tinh Postiga

Trước sự chặt chẽ của hàng thủ Nga, Bồ Đào Nha buộc phải chờ đợi cơ hội từ những pha bóng cố định. Một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng từ ngay phút thứ 9. Từ một pha đá phạt, Veloso treo bóng khó chịu và Postiga đã có một pha chạy chỗ khôn ngoan để dứt điểm cận thành. Một pha lập công được đánh giá là quý hơn vàng. Nhờ nó, Bồ Đào Nha duy trì lợi thế dẫn bàn đến phút cuối cùng. Cũng nhờ nó, họ có 3 điểm để chính thức leo lên ngôi đầu. Dù đã đá nhiều hơn đối thủ 2 trận, nhưng chiến thắng này sẽ giúp đội bóng của HLV Bento duy trì giấc mơ World Cup.

Truyền thông cứ thổi phồng vai trò của Ronaldo, đánh giá cao sự trở lại của Nani nhưng thực tế, người hùng của họ tại chiến dịch vòng loại World Cup 2014 này lại là Helder Postiga. Tiền đạo đang khoác áo Zaragoza này đã ghi 5 bàn thắng trong 7 trận đấu ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Nếu không có bàn thắng của anh, Bồ Đào Nha đã mất điểm trước nhược tiểu Luxembourg (2-1). Ở trận thắng 3-0 trước Azerbaijan, Postiga đóng góp 1 một bàn. Trận hòa 1-1 với Bắc Ireland, vẫn là chân sút 30 tuổi này lập công để giúp Bồ Đào Nha giữ lại 1 điểm. Ở trận hòa 3-3 với Israel, Postiga lại lên tiếng và trước người Nga, anh là người hùng của đội tuyển.

Kể từ sau khi Pauleta giã từ sự nghiệp, bóng đá Bồ Đào Nha luôn loay hoay với bài toán trung phong. Postiga là cầu thủ đã từng được kì vọng rất nhiều. Nhưng ở những giải đấu trước đó, anh đều chưa để lại dấu ấn. Phải đến chiến dịch vòng loại World Cup này, tiền đạo 30 tuổi mới thể hiện được vai trò của một số 9. Khi Ronaldo hay Nani không thể đưa Bồ Đào Nha đến với chiến thắng thì giờ họ đã có Postiga. Tiền đạo của Zaragoza đang là người hùng của đội bóng có biệt danh Selecao.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

5 Đã 5 trận đấu thuộc chiến dịch vòng loại World Cup 2014 gần đây của ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo không còn nổ súng.

26 Helder Postiga đã chính thức có bàn thắng thứ 26 cho ĐT Bồ Đào Nha. Ở chiến dịch vòng loại World Cup anh đã có 5 bàn trong 7 trận.

3 Đá 7 trận, Bồ Đào Nha mới chỉ giữ sạch lưới 3 trận. Đó là các trận thắng 3-0 và 2-0 trước Azerbaijan, 1-0 trước Nga.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm