Chiến thắng trên sân Aston Villa của Liverpool đã khép lại một năm đáng quên của họ. Nhưng đồng thời, nó cũng mở ra cánh cửa hứa hẹn một viễn cảnh sáng sủa hơn cho gã khổng lồ vùng Merseyside. Mục tiêu của họ trong năm nay đã trở nên rõ ràng: 1, Giành lại chỗ đứng trong top 4 ở giải Ngoại hạng; và 2, xoa dịu nỗi thất vọng của các CĐV bằng chiến thắng ở các giải đấu còn lại, Europa League và Cúp FA. Sau khi bị loại khỏi Champions League và chơi bết bát ở Premiership, thầy trò Benitez sẽ không được phép xem thường bất cứ mặt trận nào mà họ còn cơ hội chiến thắng.
Hôm nay, The Kop sẽ phải lập tức chiến đấu cho mục tiêu đầu tiên. Reading có thể sẽ mang tới cho Liverpool những rắc rối bởi không khí cuồng nhiệt tại Madejski. Nhưng sẽ thật thất vọng nếu như điều đó lại khiến đội quân của Benitez bối rối và trượt ngã. Trong 6 lần gặp nhau trước đó, Reading đã thua tới 5. Hiện đội bóng áo sọc xanh-trắng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn ở giải hạng Nhất, với những thành tích không thể nghèo nàn hơn: Chỉ thắng 1 trận trên sân nhà và đã tụt xuống vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp.

* Trận đấu của những đội hình B?
Hiện tại, Reading chỉ còn hơn nhóm xuống hạng có 2 điểm. Chuỗi thành tích nghèo nàn hồi đầu mùa đã khiến HLV Brandan Rodgers mất việc, nhưng người kế nhiệm Brian McDermott cũng chưa để lại ấn tượng nào đáng kể (Reading chơi 3 trận, hoà 2, thua 1). The Royals sẽ có đủ đội hình mạnh nhất trong trận này, nhưng không loại trừ khả năng McDermott sẽ có nhiều tính toán về nhân sự để tránh các rủi ro không cần thiết. Nhiệm vụ thực tế của Reading là tránh rớt hạng, chứ không phải là những cuộc đua tranh rất có thể sẽ trở thành vô nghĩa ở Cúp FA, đặc biệt khi đối thủ của họ là Liverpool.
Trong khi đó, về phía đội khách, đây cũng là cơ hội tốt để Benitez cho các trụ cột như Steven Gerrard hay Fernando Torres nghỉ ngơi sau chặng marathon mệt nhoài từ Giáng sinh. Glen Johnson và Riera vẫn chấn thương, và điều đó có nghĩa là những người như Cavalieri, Kyrgiakos, Ngog hay Spearing sẽ được ra sân thi đấu.
Liverpool cần một chiến thắng để lấy thêm hưng phấn trước trận đấu quan trọng với Tottenham trong tuần tới. Nhưng mặt khác, dường như họ cũng không cần phải tung ra một đội hình “hàng khủng” chỉ để dọa nạt các đàn em Reading. Trận đấu có lẽ sẽ kém hấp dẫn đi phần nào vì điều đó, nhưng thực tế, The Kop cũng không nhất thiết phải lập tức bung sức khi mới bình phục những vết thương tâm lý. Dù thế nào đi nữa, vẫn có rất nhiều lý do để tin vào một kết quả tốt cho đội khách, ngay cả khi họ không đưa ra sân đội hình mạnh nhất.
Dự đoán: 1-3
|
Lực lượng Reading: Simon Church trở lại sau 1 trận bị treo giò. Jay Tabb bình phục chấn thương. Liverpool: Kelly, El Zhar, Johnson và Riera vẫn chưa thể ra sân. Mascherano tiếp tục thực hiện án phạt nghỉ 4 trận. Đội hình dự kiến Reading: Federici, Ingimarsson, Bertrand, Mills, Gunnarsson, McAnuff, Cisse, Kebe, Sigurdsson, Rasiak, Church Liverpool: Diego, Kyrgiakos, Skrtel, Carragher, Dossena, Aquilani, Spearing, Lucas, Kuyt, Babel, Ngog. Đối đầu: 15/03/08 Liverpool-Reading 2-1 08/1207 Reading-Liverpool 3-1 07/04/07 Reading-Liverpool 1-2 04/11/06 Liverpool-Reading 2-0 Phong độ Reading 28/12/09 Plymouth-Reading 4-1 26/12/09 Reading-Swansea City 1-1 19/12/09 Bristol City-Reading 1-1 12/12/09 Reading-Scunthorpe Utd 1-1 08/12/09 Reading-Crystal Palace 2-4 Liverpool 29/12/09 Aston Villa-Liverpool 0-1 26/12/09 Liverpool-Wolves 2-0 19/12/09 Portsmouth-Liverpool 2-0 16/12/09 Liverpool-Wigan 2-1 13/12/09 Liverpool-Arsenal 1-2 Liverpool muốn có Maxi Tờ Times cho biết đại diện của Liverpool sẽ có cuộc gặp gỡ với đại diện của Atletico vào tuần sau để bàn về vụ chuyển nhượng của tiền vệ người Argentina Maxi Rodriguez. Tháng trước, từng có tin Maxi có tới 80% sẽ trở về quê nhà khoác áo Boca Juniors, song nếu tới Liverpool, anh sẽ có cơ hội sát cánh với người đồng hương Mascherano, thủ quân ĐT Argentina dưới thời Maradona. Và như thế, tiền vệ này sẽ có nhiều cơ hội hơn để được góp mặt tại VCK World Cup 2010. Mối quan hệ của Liverpool và Atletico cũng rất tốt từ sau vụ chuyển nhượng Fernando Torres cách đây hơn 2 năm. |