03h05, ngày 18/02, Sevilla - Porto: Thuốc thử quá tầm

17/02/2011 11:34 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Dù được chơi trên sân nhà, nhưng trong bối cảnh cả lối chơi lẫn tinh thần đều có vấn đề lớn, Sevilla có lẽ không có nhiều cơ hội đánh bại một đội bóng đã chơi hết sức ổn định từ đầu mùa tới giờ như Porto.

Sau một đợt khủng hoảng là một đợt… khủng hoảng khác. Chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp của Sevilla hồi đầu năm 2011 khiến nhiều người vội tin rằng đội bóng xứ Andalucia đã tìm được sự ổn định dưới bàn tay lèo lái của HLV mới Manzano. Nhưng rốt cuộc rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Khái niệm "khủng hoảng" lại một lần nữa được nhắc đến ở Sanchez Pizjuan sau khi Sevilla trải qua liền 4 trận  không thắng, trong đó ngoài thất bại trước Real Madrid ở bán kết Cúp Nhà Vua là 2 trận hòa và 1 trận thua trước những đối thủ đang vật lộn trụ hạng ở Liga (Depor, Malaga, Racing). Khác biệt chỉ là nguyên nhân. Nếu trước đây, Sevilla khủng hoảng vì thiếu người, thì nay, họ khủng hoảng vì… thừa người. Để tất cả đều vui, không ai được ra sân trong 3 trận liên tiếp, và Sevilla đánh mất sự ổn định.

Bộ đôi Hulk (trái) và Falcao có thể sẽ là ác mộng với hàng thủ Sevilla - Ảnh Getty

Sẽ là quá khắt khe nếu đổ hết tội lỗi lên đầu HLV trưởng, nhưng Manzano có lẽ nên xem lại cách làm việc của mình. Quản lý một đội bóng phức tạp như Sevilla cần sự tinh tế. Việc Manzano cứ thay đổi xoành xoạch đội hình xuất phát không những không khiến ai vui (Caceres thậm chí còn chỉ trích ra miệng việc anh cứ đá một vài trận lại phải nghỉ một vài trận), mà còn làm ảnh hưởng tới chất lượng lối chơi của đội bóng. Manzano nhất thiết phải tìm ra trong số những Zokora, Romaric, Medel, Fazio, Renato, Rakitic, Cigarini một bộ ba tốt nhất cho hàng tiền vệ. Và phải quyết thật nhanh ai trong số những Caceres, Alexis, Escude, Sergio Sanchez, Dragutinovic xứng đáng đá chính ở vị trí trung vệ. Ngay cả vị trí của thủ thành đội trưởng Palop, người đã phạm 2 sai lầm sơ đẳng ở trận thua Racing, cũng cần được xem xét lại.

Đáng lo cho Manzano là trong khi ông còn loay hoay với trò chơi xếp hình của mình thì Porto tới. Đó mà một đối thủ lớn thực sự. Không như Sevilla. đội bóng dưới quyền HLV trẻ Andre Villas Boas, người đang được so sánh với Guardiola vì thành công mà không cần kinh nghiệm, đã duy trì được một phong độ hết sức ổn định từ đầu mùa giải tới giờ. Ở giải BĐN Liga Sagres, Porto vẫn chưa một lần bị đánh bại và gần như chắc chắn sẽ đòi lại được ngôi vô địch sau khi tạo được khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội thứ 2 Benfica. Ở Europa League, thành tích của "những chú rồng" cũng hết sức ấn tượng, thắng 7, hòa 1 trong 8 trận đã chơi. Không như Manzano, Boas nhắm mắt cũng viết được tên của 11 cầu thủ tốt nhất mà ông có. Và đó có lẽ là sự khác biệt lớn nhất.

Một tin không vui nữa với Sevilla là trận này, Porto chào đón sự trở lại của tiền đạo tốt nhất Falcao. Dù phải nghỉ suốt tháng Một vì chấn thương, chân sút người Colombia vẫn đang là chân sút tốt nhất của Porto với thành tích 19 bàn sau 25 trận trên tất cả các đấu trường. Quan trọng hơn, anh đặc biệt có duyên với Europa League và hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu này với 7 lần lập công. Vắng Falcao, Porto vẫn chơi tốt nhờ sự tỏa sáng của Hulk, song phải khi anh trở lại thì người Porto mới có thể nói rằng đó là đội bóng của họ. Với Falcao đá cao nhất, Hulk và Varela hỗ trợ hai biên, còn phía sau là bộ ba Belluschi, Fernando, Moutinho, bộ máy tấn công của Porto có thể là cơn ác mộng với mọi hàng thủ. Hàng thủ vừa để thua 3 bàn trước Racing của Sevilla tất nhiên không thể là ngoại lệ.

Dự đoán: 1-2

Dũng Quyết Sơn

Lực lượng

Sevilla: Kanoute trở lại. Dabo và Cigarini chấn thương.

Porto: Tiền đạo Falcao và hậu vệ trái Alvaro Perreira trở lại.

Đội hình dự kiến

Sevilla: Palop - Sanchez, Escude, Alexis, Navarro - Romaric, Zokora - Navas, Rakitic, Perotti - Negredo.

Porto: Helton - Sapunaru, Otamendi, Rolando, Fucile - Belluschi, Fernando, Moutinho - Varela, Falcao, Hulk.

Porto trở lại chốn xưa

Sanchez Pizjuan gắn liền với một trong những kỷ niệm đẹp nhất của người Porto trong những năm gần đây. Chính ở đây, vào năm 2003, Porto khi đó còn do Jose Mourinho dẫn dắt đã đánh bại Celtic trong trận Chung kết để đoạt chức vô địch Cúp UEFA mùa đó. Chiến thắng ấy là tiền đề để "Người đặc biệt" tiến tới chức vô địch Champions League, cũng cùng với Porto, một năm sau đó. "Với Porto, chuyến đi tới Sevilla tạo ra rất nhiều cảm xúc", HLV Villa Boas nói. "Đây là thành phố có ý nghĩa rất to lớn với tất cả các CĐV của đội bóng".



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm