Luis Fabiano: "Thời gian của tôi ở Sevilla đã cạn"

17/02/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ngay trước trận đấu với đội bóng cũ Porto, tiền đạo người Brazil Luis Fabiano lại một lần nữa khiến các CĐV của Sevilla phiền lòng khi tuyên bố anh không muốn ở lại Sevilla lâu hơn nữa. Trả lời phỏng vấn của trang tin thể thao Globoesporte.com có trụ sở tại Brazil, "O Fabuloso" đã nói thẳng rằng "chu kỳ của tôi ở Sevilla đã hết", và rằng "trong mùa Hè năm nay, tôi và ban lãnh đạo sẽ cùng ngồi lại để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả hai phía".

Fabiano đã chán Sevilla? - Ảnh Getty

Mùa giải này có lẽ là mùa giải tồi tệ nhất của Fabiano từ khi anh chuyển tới Sevilla từ Porto vào mùa Hè năm 2005. Dù thành tích ghi bàn của anh, 12 bàn sau 29 trận, trong đó có 9 bàn ở Liga, không phải là quá tồi, nhưng nếu nhìn lại hơn 5 tháng qua, khó có thể nói là Fabiano đã làm tốt nhất có thể. Anh bắt đầu mùa giải khá hứa hẹn bằng một bàn thắng trong trận tranh Siêu Cúp với Barca, nhưng sau đó thì ngập trong toàn những chuyện không vui, hết chấn thương mắt cá, tịt ngòi dài ngày lại tới những lời đồn thổi về tương lai. Từ chỗ là một người không thể thay thế, Fabiano bắt đầu phải làm quen với băng ghế dự bị. Điều kỳ lạ là giữa những bất ổn ấy, anh lại quyết định gia hạn hợp đồng với Sevilla tới tận 2013.

"Chẳng có gì kỳ lạ cả", Fabiano giải thích với phóng viên của Globoesporte.com. "Tôi quyết định gia hạn hợp đồng vì nghĩ rằng mình phải giúp đỡ đội bóng. Nếu không gia hạn, tôi sẽ ra đi tự do, và khi ấy thì đội bóng sẽ chẳng thu được gì". Như vậy, ý của Fabiano là chuyện anh gia hạn chỉ để Sevilla thu lại chút ít, và họ vẫn phải để anh ra đi. Tiếc là ý tốt ấy của tiền đạo người Brazil đã không được tôn trọng. Trong thời gian qua, Sevilla đã liên tục từ chối những lời đề nghị liên quan tới Fabiano. Mùa Hè 2009, họ từ chối AC Milan. Mùa Hè 2010, họ lại từ chối tiếp Marseille. Mùa Đông, họ tiếp tục nói không với Corinthians, Santos và Internacional. "Sevilla nhất định không chịu bán. Ngay cả một hợp đồng cho mượn cũng không được. Mọi chuyện thật khó khăn".

Tuy nhiên, với tuyên bố kể trên, gần như chắc chắn đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Fabiano ở Sanchez Pizjuan. Sevilla không cứng đầu tới mức cố giữ lại một "cái xác không hồn". Và thực ra chuyện này đã có tiền lệ. Cách đây chừng một năm, một người Brazil khác của Sevilla là hậu vệ Adriano, lúc đó được khá nhiều đội bóng Italia chèo kéo, cũng đã nói ra những câu tương tự ("đội bóng nên để tôi ra đi, thời gian của tôi ở đây đã hết"), và kết quả là anh được bán cho Barca trong mùa Hè vừa rồi. Vậy nên, các CĐV Sevilla cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày chia tay với một trong những tiền đạo hay nhất từng đặt chân tới Sanchez Pizjuan đi.

D.Q.S

Fabiano ở Sanchez Pizjuan

Mùa Trận Bàn thắng

2005-06 37 7

2006-07 38 15

2007-08 44 34

2008-09 37 17

2009-10 34 21

2010-11 24 11

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm