Thời báo Nihon Keizai Shimbun (Nhật Bản) dành cho ông những lời đặc biệt: “Đặng Nhật Minh - người nghệ sĩ bằng điện ảnh đã nói lên được tâm tư, tình cảm của dân tộc mình và cũng là của các dân tộc châu Á ra với thế giới”.
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Đầu dây bên kia một giọng nói lơ lớ. “Anh có phải là…” Giọng lạ quá, nghe không rõ, tôi định nói “anh nhầm máy” thì chợt nhớ ra ông Lý Xương Căn chưa sõi tiếng Việt.
Nhiều năm qua Hội KHLS VN đã có tiếng nói quan trọng xác định giá trị LS -VH để lập hồ sơ công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di tích đặc biệt cấp quốc gia và phát triển thành hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận DSVH thế giới.
Dù là sân khấu hay điện ảnh, dù là diễn viên, đạo diễn hoặc giảng viên, tất cả những gì gắn bó với NSƯT Thanh Tú trong 50 năm qua đều gắn với hai chữ “Hà Nội”, như một định mệnh.
Ở tuổi 21, ông đã được bổ nhiệm làm Trưởng ty CA Hà Nội, 10 năm sau là Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị (BCA), tình nguyện đi chiến trường trong những năm cả nước sục sôi đánh Mỹ, rồi bị địch bắt vào dịp tết Noel năm 1970.
Cũng như bao người dân chất phác ở làng Chuông thuộc đất Thanh Oai (Hà Nội), nghệ nhân Phạm Trần Canh gắn cuộc đời mình với nón, ông sinh ra đã thấy nón, lớn lên cùng nón.
Với nhà văn Hà Ân, “Người Thăng Long” không chỉ dừng lại ở tên một cuốn tiểu thuyết lịch sử. Như duyên nghiệp, 3 chữ ấy là quá đủ để khái quát những gì đến với ông trong hơn 80 năm, cả chuyện văn lẫn chuyện đời.
Học trò, đồng nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế gọi ông là: "Người cha của tối ưu toàn cục", "Bậc thầy của nhiều nhà giáo đương nhiệm", “Tấm gương sáng về lòng đam mê nghiên cứu khoa học không ngừng”... Người ấy là GS. Hoàng Tụy.
Nếu ai đã từng xem Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế, và mới đây nhất là Mạn đàm về người man di hiện đại, sẽ hiểu NSND Trần Văn Thuỷ trăn trở như thế nào với từng số phận con người, với với những giá trị thực đang dần mất.
“Đất trăm nghề” Hà Tây hợp nhất vào Hà Nội, đã góp cho Thủ đô hàng vạn người thợ thủ công mỹ nghệ tài hoa. Trong 300 xã của Hà Tây cũ thì có tới 174 xã có nghề thủ công, trong đó có 52 xã nghề tiêu biểu và 36 làng nghề nổi tiếng.
Đã có không ít ý tưởng, dự án về xây dựng thành phố bên bờ sông Hồng, nhưng khi họa sĩ Văn Thơ - một người hoàn toàn ngoại đạo đối với giới quy hoạch, kiến trúc và thủy lợi đưa ra đề án táo bạo "Thành phố Sông Hồng" đã gây sự chú ý lớn của dư luận.