(TT&VH) - Dường như mối quan hệ giữa Công ty CP thể thao SHB.ĐN và Hội CĐV từng làm nên hiệu ứng “màu cam” năm 2009 đang đứng trước bờ đổ vỡ. Bên nào cũng có cái sai và rốt cuộc, sự căng thẳng đó chẳng chỉ có hại cho đội bóng.
Mâu thuẫn dai dẳng
Cuối mùa giải, nhìn cảnh ông Chủ tịch Hội CĐV SHB.ĐN ra Hà Nội nhận phần thưởng Hội CĐV xuất sắc nhất, miệng cười tươi rói, chỉ ước rằng giữa Hội CĐV và lãnh đạo Công ty CP thể thao SHB.ĐN thực sự hợp tác với nhau trên cở sở vì sự phát triển của đội bóng, chứ không “sóng ngầm, sóng nổi” như trước.
Mấu chốt dẫn đến việc “cơm không lành, canh không ngọt” giữa hai bên là Hội CĐV SHB.ĐN bảo phía SHB “lừa” họ, hứa cấp kinh phí hoạt động, nhưng khi được việc rồi thì “quên” không giải ngân kinh phí. Thế là trong mùa giải, đã không ít lần Hội CĐV làm ầm lên, đòi cắt đuôi SHB, chỉ lấy tên Hội CĐV Đà Nẵng. Phía bầu Hiển thì cho rằng giải ngân không phải đơn giản bằng miệng, mà phải có văn bản từ phía Hội CĐV SHB.ĐN. Hội phải có điều lệ hoạt động, có tài khoản…, ”Tôi không tiếc tiền nhưng làm gì cũng phải có giấy tờ, đúng trình tự”- ông Hiển lý giải.
Thế là lình xình. Kết thúc mùa giải, bầu Hiển vào họp Hội CĐV ở gầm cầu thang khán đài A, hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Khi phía dưới xôn xao đòi hỏi quyền lợi, bầu Hiển lạnh tanh: “ai biểu các anh đòi cắt đuôi SHB”, rồi ra thẳng xe rời buổi họp. Báo hại ông TGĐ Bùi Xuân Hòa ở lại bị CĐV mắng không tiếc lời, ném trả áo Hội CĐV với tuyên bố tẩy chay!
Cuộc chạy đua tranh “quyền lực”
Mới đây, Hội CĐV SHB.ĐN (những thành viên cũ năm 2009) đã lập một đề án thành lập Hội CĐV Đà Nẵng (bỏ hẳn tên SHB) gửi Sở VH-TT& Du lịch Đà Nẵng, sau đó đề án được chuyển sang Sở nội vụ Đà Nẵng hiện đang xem xét. Được biết, họ đã tìm được một số nhà tài trợ số tiền lên đến nửa tỷ đồng. Nếu được Sở nội vụ, lãnh đạo TP Đà Nẵng đồng ý, thì từ năm 2010 trở đi, tất cả băng rôn biểu ngữ hay khẩu hiệu cổ vũ đều chỉ dành cho bóng đá Đà Nẵng, không liên quan đến cái tên SHB.

Hội CĐV Đà Nẵng nhiệt thành nhưng rất khí khái - Ảnh: HQ
Ngay lập tức, phía SHB cũng gửi một lá đơn tới Sở nội vụ đề nghị xem xét lại những “động cơ” của Hội CĐV chưa được công nhận chính thức. Đội bóng đá chuyển giao cho SHB, không ai được phép dùng thương hiệu SHB.ĐN để kêu gọi tài trợ hoạt động riêng. Đồng thời, cũng xin phép thành lập Hội CĐV SHB.ĐN với một nhóm thành viên mới, kể cả những ai trong nhóm Hội CĐV cũ thấy có thiện chí với SHB.ĐN cũng có quyền sinh hoạt. Nếu được đồng ý, bầu Hiển cũng sẽ có tên trong thành phần chủ chốt. SHB.ĐN cũng tuyên bố nếu Hội CĐV kia được các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đồng ý cho hoạt động, có con dấu tài khoản riêng, phía Công ty CP thể thao SHB.ĐN không chịu trách nhiệm về các hành vi liên quan.
Một cuộc chạy đua không mấy hay ho giữa hai bên, chẳng có lợi ích gì cho đội bóng SHB.ĐN nếu tình trạng này kéo dài. Hy vọng, hai bên thực sự ngồi lại với nhau trên cơ sở cầu thị, chịu lắng nghe ý kiến của nhau nhằm hướng đến quyền lợi lớn nhất là đội bóng. Một đội bóng chuyên nghiệp muốn phát triển tích cực không thể tách rời với Hội CĐV, được ví như “tiền đạo” trong mô hình phát triển của AFC, và ngược lại!
Mâu thuẫn dai dẳng
Cuối mùa giải, nhìn cảnh ông Chủ tịch Hội CĐV SHB.ĐN ra Hà Nội nhận phần thưởng Hội CĐV xuất sắc nhất, miệng cười tươi rói, chỉ ước rằng giữa Hội CĐV và lãnh đạo Công ty CP thể thao SHB.ĐN thực sự hợp tác với nhau trên cở sở vì sự phát triển của đội bóng, chứ không “sóng ngầm, sóng nổi” như trước.
Mấu chốt dẫn đến việc “cơm không lành, canh không ngọt” giữa hai bên là Hội CĐV SHB.ĐN bảo phía SHB “lừa” họ, hứa cấp kinh phí hoạt động, nhưng khi được việc rồi thì “quên” không giải ngân kinh phí. Thế là trong mùa giải, đã không ít lần Hội CĐV làm ầm lên, đòi cắt đuôi SHB, chỉ lấy tên Hội CĐV Đà Nẵng. Phía bầu Hiển thì cho rằng giải ngân không phải đơn giản bằng miệng, mà phải có văn bản từ phía Hội CĐV SHB.ĐN. Hội phải có điều lệ hoạt động, có tài khoản…, ”Tôi không tiếc tiền nhưng làm gì cũng phải có giấy tờ, đúng trình tự”- ông Hiển lý giải.
Thế là lình xình. Kết thúc mùa giải, bầu Hiển vào họp Hội CĐV ở gầm cầu thang khán đài A, hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Khi phía dưới xôn xao đòi hỏi quyền lợi, bầu Hiển lạnh tanh: “ai biểu các anh đòi cắt đuôi SHB”, rồi ra thẳng xe rời buổi họp. Báo hại ông TGĐ Bùi Xuân Hòa ở lại bị CĐV mắng không tiếc lời, ném trả áo Hội CĐV với tuyên bố tẩy chay!
Cuộc chạy đua tranh “quyền lực”
Mới đây, Hội CĐV SHB.ĐN (những thành viên cũ năm 2009) đã lập một đề án thành lập Hội CĐV Đà Nẵng (bỏ hẳn tên SHB) gửi Sở VH-TT& Du lịch Đà Nẵng, sau đó đề án được chuyển sang Sở nội vụ Đà Nẵng hiện đang xem xét. Được biết, họ đã tìm được một số nhà tài trợ số tiền lên đến nửa tỷ đồng. Nếu được Sở nội vụ, lãnh đạo TP Đà Nẵng đồng ý, thì từ năm 2010 trở đi, tất cả băng rôn biểu ngữ hay khẩu hiệu cổ vũ đều chỉ dành cho bóng đá Đà Nẵng, không liên quan đến cái tên SHB.

Hội CĐV Đà Nẵng nhiệt thành nhưng rất khí khái - Ảnh: HQ
Một cuộc chạy đua không mấy hay ho giữa hai bên, chẳng có lợi ích gì cho đội bóng SHB.ĐN nếu tình trạng này kéo dài. Hy vọng, hai bên thực sự ngồi lại với nhau trên cơ sở cầu thị, chịu lắng nghe ý kiến của nhau nhằm hướng đến quyền lợi lớn nhất là đội bóng. Một đội bóng chuyên nghiệp muốn phát triển tích cực không thể tách rời với Hội CĐV, được ví như “tiền đạo” trong mô hình phát triển của AFC, và ngược lại!
Ngọc Hòa