V-League

Vòng 18 V-League: Hoa sữa vẫn ngọt ngào…

12/07/2010 12:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vòng 18 phảng phất sự ngọt ngào hương hoa sữa đặc trưng của Thủ đô, cho dù HN.T&T thua người anh em SHB.ĐN trong Chi Lăng. Chiều qua, người của HN.T&T đã lên Bà Nà lễ chùa Linh Ứng. Chắc chắn, một trong những điều mà họ cầu nguyện là đội bóng cùng Thủ đô, HP.HN, sẽ đè bẹp, hay chí ít cầm chân được Bình Dương, đối thủ nguy hiểm nhất với 2 đội bóng của bầu Hiển trong tham vọng vàng.

Mong mỏi của HN.T&T cuối cùng đã được “linh ứng” thật. HP.HN đã đốn ngã đội bóng đất Thủ với tỷ số 4-2 đầy ngỡ ngàng, nên trận thua trước SHB.ĐN của HN T&T hoá ra trở thành được nhiều hơn mất. Không nhận ra đâu một dàn hùng binh của B.BD. Thay vào đó là sự rệu rạo, đặc biệt hàng thủ với sai lầm khó chấp nhận của Quang Thanh, Chí Công, Thế Anh. Đúng vào thời điểm quan trọng nhất, B.BD lại hụt hơi, điều mà họ không được phép, xét tương quan bất lợi trong cuộc cạnh tranh với 2 đội bóng của bầu Hiển. Từ sau quãng nghỉ World Cup tới giờ, B.BD đã thua 2 hoà 1 và chưa thắng nổi trận nào. Nụ cười tự tin của bầu Hiển trên sân Chi Lăng cũng cũng cơ sở, bởi cho dù B.BD có thắng HP.HN, thì ông cũng còn vốn bằng 2 trận đối đầu trực tiếp giữa HN.T&T, SHB.ĐN với B.BD.


HN.T&T (trái) thua nhưng vẫn giữ được ngôi đầu

Đến thời điểm này mới thấy ông Hiển đúng là người đặc biệt so với các ông bầu khác!

HP.HN coi như đã trụ hạng thành công, gián tiếp củng cố ngôi đầu và viết giấc mơ đẹp cho cho HN.T&T, một ngày vui của bóng đá Thủ đô cùng khí hậu đang giảm bớt nóng nực khiến tâm hồn ai cũng phơi phới. Đang chiếm tiện lợi rất lớn so với B.BD, nhưng muốn có quà mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội thì bầu Hiển cần thiết vẫn là phải cách mạng nội lực cùng phẩm chất nhà vô địch. Đá đấm lởm khởm như thế trước SHB.ĐN thì nguy! Còn nữa, đấy là nên cảnh giác cao độ trước “gã liều” TĐCS.ĐT đang vươn lên vị trí thứ 2.


Thầy trò HLV Phạm Công Lộc có phong độ ổn định nhất V-League, khả năng vô địch không nhỏ. Họ lại hơn chỉ số SHB.ĐN (thắng lượt đi, hòa lượt về) lẫn HN.T&T (thắng lượt đi). Chưa hết, TĐCS.ĐT còn là nỗi kinh hoàng với HN.T&T, khi lượt đi đã “giết” ngôi sao Công Vinh đồng thời đẩy đội bóng bầu Hiển vào một vận xui triền miên. Cuối tuần nay, dứt khoát HN.T&T phải thắng được đội bóng này trên sân Hàng Đẫy mới yên chuyện.


Mọi chuyện tính sau, hôm nay Thủ đô hoa sữa cứ ngọt ngào đi.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm