(TT&VH Online) - Thứ Ba vừa rồi, các cầu thủ XM.CT.Thanh Hóa có một ngày đổi gió ở bãi biển Sầm Sơn. Quay lại tập luyện, các cầu thủ vừa được lĩnh thưởng lớn sau trận thắng Boss.Bình Định và thầy trò ông Phúc đang mong tiếp tục lặp lại "kỳ tích" ở trận tiếp XM.HP thứ 7 này.
Bơm "doping tiền"
Trước giờ vào cuộc vòng 20, hôm qua các cầu thủ XM.CT.Thanh Hóa đã được nhận thưởng từ ông bầu Nguyễn Công Lý. Thắng đội bóng đất Võ, thầy trò HLV Trần Văn Phúc đã được ẵm "cả núi tiến" với khoản thưởng kỷ lục cho đội từ trước đến nay ở V-League là 600 triệu đồng. Hôm qua (9/7), các cầu thủ Thanh Hoá “mới” được chia 400 triệu đồng, và 200 triệu đồng còn lại ém lại đến trước trận gặp XM.HP để khích lệ tinh thần quân sỹ. Theo đó, cầu thủ loại 1 nhận 30 triệu đồng, cầu thủ loại 2 nhận 25 triệu đồng.
Chỉ thắng 1 trận ở giai đoạn nước rút mà được nhận khoản thưởng gần gấp đôi thu nhập hàng tháng, các cầu thủ XM.CT.TH lên tinh thần trông thấy. 7 trận đấu tới, XM.CT.TH (20 điểm) còn 7 ngọn núi cao phải chinh phục và nếu thắng được ít nhất 4 trận để cầm chắc mục tiêu trụ hạng (hoặc 3 thắng, 3 hòa) như tính toán của BHL, đội bóng xứ Thanh nhẩm tính sẽ còn nhận được những khoản thưởng tương xứng.

Thanh Hóa (phải) đang cố gắng giải quyết bài toán tinh thần để bù khả năng
Bóng chưa lăn, nhưng CĐV xứ Thanh đã đoán già đoán non mức thưởng của lãnh đạo CLB sẽ đậm hơn rất nhiều ở trận gặp XM.HP nếu các học trò của ông Phúc thắng được đối thủ cùng ngành "Ximăng". Nhưng muốn thế, đội quân của tướng Phúc phải "chiến đấu" như thế nào để người xứ Thanh sướng và bầu Lý cũng được mát mặt chứ chỉ thắng may như trận gặp HN.ACB, các khoản thưởng của họ sẽ không còn được chi đậm.
Nỗi lo leo "núi Thái Sơn"
Gặp đội bóng cũ đất Cảng, ông Phúc như đang đứng trước "núi Thái Sơn". Ông tướng già người Hải Phòng thấp thỏm: "Nếu XM.HP đứng thứ 3, hay thứ 4 trên bảng xếp hạng thì chúng tôi có thể dễ đá. Đằng nay họ đang đứng đầu, khí thế đang lên nên quân tôi chơi với XM.HP rất khó".
Bên cạnh thách thức từ đối thủ, XM.CT.TH cũng đang đối đầu với những nỗi lo về chuyên môn của quân nhà. Ngoại binh thực lực hạn chế, cầu thủ nội trận được trận dở nên hy vọng của ông Phúc giờ đây chỉ còn dồn vào sức trẻ cùng yếu tố tinh thần trên sân nhà để hy vọng theo đuổi hy vọng giữ hạng.
Ngoài chuyện tính kế bắt chặt các mũi nhọn XM.HP, ông Phúc còn phải lo củng cố khâu phòng ngự, bởi nhiều trận từu đầu mùa trên sân nhà XM.CT.TH đã ghi bàn trước nhưng đều bị các đối thủ lội ngược dòng thành công. Như các trận gặp TMN.CSG, ĐT.LA , K.KH, B.Bình Dương, quân ông Phúc đều ghi bàn trước nhưng chung cuộc đã bị các đối thủ "đè ngửa", hoặc buộc phải chia điểm.
Đã bám sát được đối thủ trực tiếp B.BĐ với khoảng cách chỉ còn kém 1 điểm, nhưng ông Phúc vẫn chưa thể lạc quan về triển vọng của đội nhà. "Cơ hội của chúng tôi với B.BĐ vẫn là 5-5. Con người của XM.CT.TH chỉ có thế, điểm số mới được như vậy nên các cầu thủ phải phấn đấu đá với 120% sức thì mới trụ hạng được. Bây giờ nếu cứ thua thêm một trận là chúng tôi khó khăn thêm bội phần", ông Phúc bộc bạch.
XM.CT.TH vừa quật khởi thắng trận ở đất Võ, nhưng cuộc "đổi gió" của thầy trò ông Phúc sau EURO có được viên mãn hay không thì còn phải chờ. Trước mắt, "Xi măng" Công Thanh chuẩn bị phải đọ độ rắn với "Xi măng" Hải Phòng từ quê của ông Phúc!
|
Ông Trần Quốc Hưng chưa bàn giao xong "ghế" chủ tịch
Sau kì nghỉ EURO, XM.CT.TH đã có sự thay đổi về nhân sự khi Nguyễn Hữu Thành trước mắt được mời về giữ ghế giám đốc điều hành CLB, trong khi cựu chủ tịch Trần Quốc Hưng được trả về cho Sở VH-TT&DL. Tuy nhiên, gần 1 tuần vừa qua, công việc bàn giao giữa các lãnh đạo mới và cũ của đội bóng xứ Thanh vẫn chưa được thực hiện. Việc ông Hưng vắng mặt ở nhiệm sở và không bắt liên lạc được ông này khiến dư luận xứ Thanh xì xào chuyện "sếp" cũ gây khó dễ cho "sếp" mới. Tuy nhiên, trưa qua (9/7) ông Hưng đã điện thoại liên lạc với HLV Trần Văn Phúc trao đổi công việc. "Tướng" Phúc cho biết: "Chuyện bàn giao công việc của các anh ấy đã ổn, giờ chỉ còn bàn giao về giấy tờ. Anh Hưng đưa con trai đi thi Đại học ở Hà Nội đã 5 hôm nay (đang thi đợt 2-PV) chưa xong nên chưa về bàn giao được". |
Trần Sơn