Phu nhân cố tổng thống Mandela: Tôi chưa thể đối mặt với sự thật…

01/07/2014 12:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Graça Machel phu nhân cố tổng thống Nelson Mandela, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau 6 tháng kể từ của chồng bà qua đời đã chia sẻ với phóng viên Christiane Amanpour của CNN rằng, bà vẫn chưa tìm được chỗ bám víu sau sự ra đi của ông.

"Những buổi sáng thức dậy, tôi không biết làm gì"

Tháng 12 năm 2013, Mandela ra đi sau một khoảng thời gian vật lộn với bệnh tật, kể từ đó bà Machel không nhận bất kỳ nguồn viện trợ nào cho cuộc sống riêng của mình.

Bà chia sẻ: “Đã có rất nhiều lần sau khi tỉnh dậy, tôi không biết mình nên làm gì, nhưng tôi nghĩ, dù thế nào, ông ấy vẫn luôn hi vọng tôi tiếp tục cuộc sống của chính mình”.

“Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước, và đáp lại, mọi người dân đều yêu quý ông ấy, khi ông ấy ốm, mọi người viết thư, gửi tin nhắn chúc ông sớm khỏi bệnh, họ còn cầu nguyện cho ông ấy nữa.

Tôi đã phải trải qua nỗi mất mát khủng khiếp. Nhưng nỗi đau ấy phần nào được xoa dịu khi các chương trình truyền hình, phát thanh nói về ông ấy, những sự kiện tổ chức vào những ngày kỷ niệm trong cuộc đời ông ấy… Qua cuộc phỏng vấn này, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người dù già hay trẻ, dù gái hay trai trên toàn thế giới, cảm ơn mọi người đã dành ra một chút thời gian để nghĩ về chồng tôi, để mặc niệm và dành tình yêu cho ông ấy”.

Người bảo vệ Mandela

Trong 2 năm Nelson Mandela chống chọi với bệnh tật, bà luôn cố gắng tránh cho ông tiếp xúc với những tin tức tiêu cực về đất nước mình. Phóng viên Amanpour đặt câu hỏi với Graça Machel, trong thời gian mắc bệnh, liệu ông Mandela có nắm rõ tình hình chiến tranh, sự phân biệt giàu nghèo đang lớn dần, cũng như các chính sách cổ hủ phân biệt với phụ nữ đang diễn ra trên đất nước ông hay không? “Tôi biết, ông ấy luôn luôn nhận thức được mọi thứ, nhận thức được những gì tôi làm, ít nhất là trong 2 năm cuối đời. Nhưng tôi nghĩ, việc tránh không cho ông ấy biết quá nhiều, quá sâu về những gì đang xảy ra ở Nam Phi là một liều thuốc hiệu quả, vì Mandela là một con người cực kỳ nhạy cảm” - bà Machel trả lời.

Vợ chồng cố tổng thống Mandela trong cuộc gặp với bà Hillary Clinton

Tuấn trước, bà Zelda La Grange, trợ lý của ông Mandela trong một thời gian dài, đã trả lời phóng viên Amanpour: “Chính bà Machel là người đã mang thêm nguồn ánh sáng khác đến cho cuộc đời ông Mandela. Nhờ Graça Machel, ông Mandela sống lãng mạn hơn, đã biết dành thời gian để âm nhạc đi vào lòng mình, đã biết thế nào là ngắm hoa cho tâm hồn thư thả, và thế nào là dắt tay nhau đi bộ vào mỗi buổi bình minh hay hoàng hôn muộn”.

Nói về tình yêu lãng mạn này, bà Machel mỉm cười hạnh phúc khi chia sẻ với phóng viên CNN: “Christiane, tôi chắc chắn rằng cô cũng đã từng có những khoảng thời gian đẹp đẽ trong tình yêu. Cô có biết điều đó có nghĩa là gì không? Thật đơn giản là cô và một người nào đó đang dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt. Còn đối với tôi, tuyệt diệu nhất là khoảng thời gian ngắn ngủi ông ấy bình tâm mà không có bất cứ áp lực hay sức ép nào, chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng nó. Chúng tôi bên nhau như những cặp vợ chồng hạnh phúc khác. Và tôi nghĩ, đó là những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời ông ấy”.

Mandela không phải người bạn đời duy nhất của bà Machel, bà đã từng kết hôn với Samora Machel – tổng thống nước cộng hòa Mozambique, người đã qua đời trong vụ tại nạn máy bay thảm khốc năm 1986 được cho là do chế độ phân biệt chủng tộc apartheid gây ra.

Duy Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm