Hơn 50 người xem World Cup bị giết hại trong thảm sát kinh hoàng

17/06/2014 11:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 50 người đã thiệt mạng khi một nhóm các tay súng Hồi giáo cực đoan xả súng vào người dân đang xem World Cup, đồng thời phóng hỏa khách sạn, đồn cảnh sát và ngân hàng ở thị trấn bên bờ biển Kenya.

Sau khi gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng, lực lượng phiến quân Hồi giáo al-Shabab của Somalia đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đêm chủ nhật (15/6) tại thị trấn Mpeketoni trên bờ biển Ấn Độ Dương chạy dọc từ phía bắc thành phố Mombasa của Kenya đến biên giới Somali.

"Đêm qua, chúng tôi đã thực hiện thành công cuộc đột kích vào thị trấn Mpeketoni", al-Shabab tuyên bố. 

Khung cảnh hoang tàn sau đêm tấn công đẫm máu hôm 15/6.

Sau khi xảy ra hàng loạt các vụ xả súng và đánh bom tàn bạo trong những tháng gần đây khiến ngành công nghiệp du lịch lao đao vì bị ảnh hưởng, Kenya đã đề cao cảnh giác và tăng cường an ninh trong mùa World Cup để đảm bảo cho buổi trình chiếu các trận đấu được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhà chức trách đã không lường trước được hết khả năng ra tay của những phiến quân cực đoan hung bạo.

"Những kẻ tấn công quá đông và tất cả đều được trang bị đầy đủ súng ống. Chúng tiến vào hội trường nơi người dân đang xem World Cup và xả súng liên tiếp. Các tay súng chỉ nhắm mục tiêu vào nam giới mà tôi đã may mắn trốn thoát khi đứng tránh đạn đằng sau cánh cửa", Meshack Kimani – một cư dân địa phương hoảng sợ kể lại.

Khoảng 20 ôtô đỗ rải rác trên đường phố thị trấn Mpeketoni đã bị nhóm khủng bố phóng hỏa.

Trước tình hình bạo lực đẫm máu xảy ra tràn lan, nhiều quốc gia châu Phi khác, đặc biệt là Nigeria đã đề cao cảnh giác và huy động thêm lực lượng gìn giữ an ninh ở các quán bar hay nhiều địa điểm chiếu các trận đấu World Cup.

Cuộc tấn công hôm chủ nhật là sự kiện tồi tệ nhất ở Kenya kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi các tay súng al-Shabab xả súng kinh hoàng ở trung tâm mua sắm Westgate tại thủ đô Nairobi khiến 67 người thiệt mạng.

Ngay sau vụ khủng bố rung chuyển Westgate, al-Shabab đã đưa ra lời đe dọa sẽ tiếp tục thực hiện nhiều vụ tấn công khác. Đêm 15/6, các tay súng của lực lượng Hồi giáo đã kéo đến Mpeketoni bằng 2 xe buýt nhỏ rồi xả súng bừa bãi và kích nổ ít nhất 1 thiết bị đã chuẩn bị trước. 


Một khách sạn trong khu vực bị lực lượng phiến quân cực đoan thiêu rụi. 

Các nhân chứng cho biết có khoảng 30 tên khủng bố đã giết hại 50 người. Một sĩ quan cảnh sát nói tất cả nạn nhân đều là nam giới và không có phụ nữ hay trẻ em thiệt mạng trong vụ việc.

"Sau khi đột kích khu vực này, họ đã lái xe vòng quanh thị trấn, bắn súng vào không khí và hô to một khẩu hiệu bằng tiếng Somali", Issah Birido 28 tuổi, người sống sót sau cuộc tấn công nói với Reuters.

Ông Birido cho biết 2 anh em họ của mình đã thiệt mạng và nhà cửa bị đốt cháy. Khoảng 20 tòa nhà và 20 ôtô nằm rải rác trên đường phố cũng bị al-Shabab phóng hỏa, nhân chứng cho biết.

Một người dân địa phương đứng bên đống đổ nát sau vụ tấn công kinh hoàng.

Giám đốc Hội Chữ thập đỏ khu vực ven biển Kenya Muiruri Kinyanjui nói số người chết trong vụ thảm sát ít nhất là 50 người nhưng có thể sẽ tăng lên vì nhiều nạn nhân vẫn còn mất tích và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Năm 2010, Al-Shabab cũng giết chết 77 người khi thực hiện 1 vụ đánh bom đám đông xem World Cup tại thủ đô Kampala của Uganda.

Hãng thông tấn Reuters cho biết đến nay, không có báo cáo về du khách nước ngoài bị thương trong cuộc tấn công vào thị trấn Mpeketoni nhưng trận khủng bố vẫn có thể gây thiệt hại hơn nữa cho ngành công nghiệp du lịch vì khu vực này cách Lamu – một thương cảng lịch sử Ả Rập thu hút nhiều khách tham quan chỉ 30km.

Các khách sạn tại Kenya cho biết lượng khách đặt phòng đã giảm mạnh do ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công đẫm máu. Một số khách sạn trên bờ biển phải đối mặt với khả năng đóng cửa, trong khi một số khách sạn nội địa nói tỷ lệ khách du lịch đã giảm ít nhất 30%.

Hải Yến
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm