Tennis

WTA Championship 2009: Vui buồn nhà Williams

29/10/2009 08:29 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một ngày nửa buồn nửa vui với gia đình nhà Williams sau khi họ chứng kiến màn trình diễn của hai cô con gái tại giải WTA Championship 2009. Trong khi Serena khởi động bằng 1 chiến thắng thì Venus có nguy cơ trở thành cựu vô địch chỉ sau vòng bảng.

Nhiều người chưa thể quên được sự chia tay đáng tiếc của Serena ở Doha năm ngoái. Mặc dù vẫn còn cơ hội vào bán kết sau 1 chiến thắng (trước Safina) và 1 thất bại (trước Venus), song Serena đã buộc phải rút lui ở trận cuối với Dementieva vì bị đau dạ dày. Trái lại, Venus đã thẳng tiến đến ngôi vô địch bằng 5 trận toàn thắng.

Ở giải đấu năm nay, Serena đã mở màn một cách suôn sẻ khi đánh bại Kuznetsova 7-6 (6), 7-5. Tuy nhiên, đây là một chiến thắng không hề dễ dàng, đặc biệt là màn rượt đuổi ngoạn mục trong loạt tie-break của set đầu tiên. Tay vợt người Mỹ đã dẫn trước 3-1, song nỗ lực của Kuznetsova là không thể xem thường khi cô dẫn ngược lại đối phương 6-4. Chỉ có điều, trong sự nghiệp của mình, Serena đã quá quen với những tình huống đối mặt với setpoint như vậy. Và bản lĩnh dày dạn ấy đã được thể hiện với 4 pha ăn điểm liên tiếp sau đó. Ở set thứ hai, dù gặp vấn đề trong những bước di chuyển vì chấn thương mắt cá, Serena vẫn chiến thắng với một break rất quan trọng khi tỷ số là 5-5.
 
Serena đã trả được món nợ trước Kuznetsova ở Roland Garros 2009

Với chiến thắng vừa qua, Serena không những rộng cửa vào bán kết mà còn trả được món nợ đã vay ở Roland Garros 2009. Tại giải đấu ấy, Kuznetsova đã hạ Serena tại tứ kết và sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch. Song nếu xét về kinh nghiệm, cũng như phong độ tại WTA Championship thì tay vợt người Nga lại tỏ ra yếu thế hơn. Serena từng vô địch giải đấu này năm 2001, trong khi Kuznetsova chưa từng vượt qua vòng bảng trong cả 4 lần tham dự trước đây.

Đang xếp đầu bảng Nâu, nên chỉ cần một chiến thắng nữa là Serena có thể đặt chân vào vòng bán kết. Điều trớ trêu là nếu muốn “xong sớm, nghỉ sớm”, thì cô sẽ phải chiến thắng trong cuộc nội chiến của nhà Williams ở lượt trận thứ hai. Venus, tay vợt đang là ĐKVĐ của giải, đã không còn đường lùi sau cú ngã 6-3, 6-7 (6), 2-6 trước Dementieva ở lượt trận mở màn. Thất bại này rõ ràng là một cú sốc nếu biết rằng Venus từng quật ngã đối thủ quen thuộc này đến 9 trong số 11 lần chạm trán trước đó.

Nhưng đáng buồn hơn là cái cách mà Venus đánh rơi chiến thắng trước Dementieva. Cô đã thắng set đầu tiên khá dễ dàng, đã có cơ hội kết thúc trận đấu ở set thứ hai khi dẫn 6-5 và giành quyền giao bóng. Nhưng rốt cuộc chỉ trong set ấy, Venus để đối phương giành 2 break và thắng ngược với tỷ số 8-6 ở loạt tie-break. Trong set thứ ba, thật ngạc nhiên, khi chính Venus bị xuống sức vì độ ẩm cao, dù rằng cô được đánh giá cao hơn về nền tảng thể lực.

Tuấn Cương

Fed Cup 2009

Serena trở lại sau 2 năm

Ngày hôm qua, đội trưởng Mary Joe Fernandez đã công bố danh sách ĐT Mỹ tham dự trận chung kết Fed Cup 2009 với chủ nhà Italia vào ngày 7-8/11 tới, và thay đổi đáng chú ý nhất chính là sự trở lại của Serena Williams sau hơn 2 năm vắng bóng.

Lần gần nhất Serena thi đấu tại Fed Cup là tháng 4/2007, khi Mỹ đè bẹp Bỉ 5-0 ở vòng 1. Trong suốt 30 tháng qua, tay vợt này không dự một trận đấu nào dưới màu cờ sắc áo Mỹ, một phần vì chấn thương, phần vì muốn tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Song quyết định trở lại ĐT của Serena lúc này là khá khôn ngoan bởi chỉ cần 1 chiến thắng nữa trên sân Italia là Mỹ sẽ lên ngôi vô địch sau 9 năm chờ đợi. Với tài năng và kinh nghiệm của mình, Serena đương nhiên được coi là chủ lực của ĐT Mỹ, và cô đang sẵn sàng đóng vai người hùng. Vấn đề thể lực cũng không đáng ngại vì khi đó, mùa giải WTA Tour đã kết thúc vào thời điểm ấy

Ở đợt tập trung này, Venus không có mặt, song ĐT đến từ Tây bán cầu vẫn rất mạnh khi người thay thế cô là tài năng trẻ Melanie Oudin, từng lọt vào đến tứ kết Mỹ mở rộng vừa qua. Trong khi đó, nội dung đôi sẽ là cặp đấu giàu kinh nghiệm Liezel Hubber và Alex Glatch.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm