Xem World Cup trên những chiếc du thuyền tại Nga

12/07/2018 07:19 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Không kém phần sôi động so với các SVĐ hay Fanzone, đó là không khí trên chiếc du thuyền đặc biệt do đối tác của Liên đoàn bóng đá thế giới thiết kế và vận hành, dành riêng cho những vị khách đặc biệt tại World Cup 2018.

Hơn 20 giờ theo giờ địa phương, khoảng gần một tiếng trước trận bán kết World Cup 2018, chiếc du thuyền nhổ neo rời bến sau khi đã đón đầy khách VIP, đến từ nhiều nơi trên thế giới. Đi dọc dòng sông Moskva hiền hòa, chiếc du thuyền đưa những vị khách đặc biệt đến với những danh thắng dọc hai bên bờ sông.

Một fanzone thu nhỏ

Đó là những tòa nhà lộng lẫy, đặc trưng của Moskva, như quần thể Điện Kremlin, hay Nhà thờ Chính tòa Chúa Kito Đấng Cứu Độ. Ai đã từng đến Moskva đều có thể đã được chiêm ngưỡng những công trình này, nhưng ngắm nhìn ở một góc khác, từ trên một chiếc du thuyền dọc theo dòng Moskva, thì không phải ai cũng may mắn có được.

Chiếc boong của du thuyền được chia thành hai khu vực, gồm sân khấu xem bóng đá với màn hình lớn, và nơi du khách ngắm cảnh, thưởng ngoạn vẻ đẹp của Moskva. Du thuyền cũng được trang bị hệ thống âm thanh công suất lớn, cho không khí thêm phần sôi động nhờ các bản nhạc do những DJ nổi tiếng nhất ở Nga biểu diễn.

Phóng viên TTXVN có may mắn được thưởng thức một trận cầu đỉnh cao, trận bán kết thứ nhất World Cup 2018 giữa Pháp và Bỉ, trên một chuyến du thuyền như thế. Đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị, khác hẳn nhưng không kém phần sôi động nếu so sánh với không khí bóng đá ở các sân vận động, hay tại những khu Fanzone.

Tiếng của bình luận viên, tiếng hò reo trên khán đài qua hệ thống loa công suất lớn kết hợp với tiếng cổ vũ của những người xem tại sân khấu đã biến chiếc du thuyền thành một Fanzone thu nhỏ.

'Đẹp như người con gái nước Nga'

'Đẹp như người con gái nước Nga'

Nhà thơ Phạm Văn Tình say đắm 'người con gái nước Nga'.

Từ trên bờ hay trên những cây cầu bắc qua sông Moskva, những người khác nhìn xuống chiếc du thuyền với một vẻ tò mò xen lẫn cảm giác thèm muốn: Thèm được đắm mình trong một bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt như thế. Họ vui vẻ vẫy tay chào, và được đáp lại bằng những cánh tay giơ cao, kèm theo đó là tiếng hò hét, cổ vũ.

Trải nghiệm đáng nhớ

Chiếc du thuyền lặng lẽ lướt đi, mang theo mình những vị khách đang còn say sưa với trận đấu qua màn hình lớn. Khác với lúc đầu mới bước lên du thuyền, sự chú ý lúc này của du khách tập trung vào màn hình lớn, thay vì cảnh quan xung quanh hai bên bờ sông. Bởi sức hấp dẫn của trận đấu thu hút tất cả mọi ánh nhìn, trong khi màn đêm đã buông xuống.

Moskva rộng lớn, trong khi dòng sông Moskva lại uốn lượn. Trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chiếc du thuyền không thể đưa các vị khác đi hết thành phố, dọc theo con sông. Khi trận đấu kép lại, du thuyền cũng kịp về đến Điện Kremlin, gần với điểm xuất phát.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc âm nhạc bùng cháy, lấp vào khoảng trống của bóng đá. Những giai điệu sôi động đã lối cuốn nhiều vị khách nhún nhảy theo tiếng nhạc, biến boong du thuyền thành một quán bar. Từ bao đời nay, âm nhạc và bóng đá đã là một sự kết hợp kỳ diệu, như sinh ra để bù đắp, bổ sung cho nhau, và cùng giúp nhau thăng hoa.

Dịch vụ du lịch bằng du thuyền khá phát triển ở Moskva, với nhiều bến tàu dọc theo bờ con sông cùng tên. Nhưng một chiếc du thuyền dành riêng cho những vị khách đam mê bóng đá thì đó là điều hiếm có. Chiếc du thuyền ấy, mang trên mình cả một chiếc trực thăng loại nhỏ, chỉ được thiết kế dành riêng cho World Cup 2018, với những vị khách mời đặc biệt.

Khi những vị khách cuối cùng rời du thuyền bước lên bờ, Moskva cũng vừa bước sang một ngày mới. World Cup 2018 chỉ còn lại ba trận đấu, và không lâu nữa thôi, nước Nga sẽ rất nhớ bầu không khí này: Không khí sôi động của những ngày ăn, ngủ cùng World Cup, trên những sân vận động hiện đại, tại các Fanzone chật kín người, và cả trên chiếc du thuyền xuôi theo dòng Moskva thơ mộng…

Đông Hà (từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm