Vì sao Tim Krul không được bắt phạt đền trước Argentina?

10/07/2014 20:21 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn)- Khi trận đấu giữa Hà Lan và Argentina phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền, máy quay truyền hình lia đến vị trí của Krul trên băng ghế dự bị, gợi cho người hâm mộ suy nghĩ Krul sẽ trở thành vị cứu tinh của họ một lần nữa.

Nhưng đó là thủ thuật tàn nhẫn của truyền thông, bởi Hà Lan lúc ấy đã không còn quyền thay người.

Một đội hình mệt mỏi vì trải sức trong 120 phút thi đấu buộc HLV Louis van Gaal phải tung ra sự thay đổi người thứ 3 và cũng là cuối cùng ở phút thứ 96. Tiền đạo Robin van Persie đã kiệt sức và không thể tạo nên điều gì khác biệt ở hành lang cánh trái. Anh được rút khỏi sân, đồng nghĩa Jasper Cillessen vẫn ở lại thi đấu, sẵn sàng cho loạt đá luân lưu, nơi Hà Lan bị Argentina đánh bại với tỷ số 4-2.

“Trong một giải đấu như thế này, điều bạn cần làm là ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ. Tuy nhiên, chúng tôi đã không làm được điều đó”- HLV Louis van Gaal chia sẻ sau trận đấu.

Krul đã trở thành người hùng khi giúp Hà Lan đánh bại Costa Rica trên chấm phạt đền sau khi Van Gaal khôn khéo để dành quyền thay người cuối cùng,  chọn anh thay Cillessen. Van Gaal, với bộ óc của chiến lược gia đại tài đã tính toán trước rất kỹ. Nếu Hà Lan buộc phải bước vào loạt đấu penalty cân não, nơi định mệnh sẽ được phán quyết, thủ thành giỏi hơn với những pha cản bóng ở cự ly gần, sẽ được lựa chọn.

Nhưng ở trận gặp Argentina, với hai sự thay thế ban đầu chứa đựng ý đồ chiến thuật và quyết định thay người cuối cùng do cầu thủ đã kiệt sức, Van Gaal không còn lựa chọn nào khác. Sau trận đấu, ông không bào chữa, chỉ giải thích: “Tôi thay Janmaat cho Bruno Martins Indi bởi thẻ vàng của Indi và bởi cậu ấy quá chậm chạp, có quá nhiều khoảng trống được dành cho cầu thủ đối phương do vì cậu ta”- Van Gaal nói. “Tôi thay Nigel de Jong ra bởi tôi không muốn cậu ấy mạo hiểm với chấn thương và một phần bởi Jordy Clasie có thể chơi ở vị trí tiền đạo tốt hơn cậu ấy. Tôi rút Robin van Persie vì cậu ấy đã kiệt sức”.


Cillessen đã bị ảnh hưởng tâm lý khi không được HLV Van Gaal tin tưởng ở trận đối đầu Costa Rica

Ngẫm lại một lúc, Van Gaal tiếp tục chia sẻ: “Argentina là một đội bóng hàng đầu với những cầu thủ ngôi sao. Nhưng chúng tôi không thua họ. Loạt đá luân lưu luôn chứa đựng yếu tố may rủi”.

May mắn có thể đóng vai trò lớn nhưng chẳng thể bỏ qua yếu tố tâm lý. Quyết định thay người trong trận tứ kết với Costa Rica đã tạo nên sự xáo trộn nơi phòng thay đồ tuyển Hà Lan. Xét về chiến lược, đó có thể là lựa chọn đúng. Với chiều cao vượt trội và sự tự tin, Krul đã cản phá được 2 loạt sút của cầu thủ đối phương để đưa Hà Lan vào bán kết. Tuy nhiên, chính sự thay đổi này đã tác động tới tinh thần của Cillessen.

Ngay khi bị rút ra, dấu hiệu của sự bất mãn đã hiển hiện khi thủ thành 25 tuổi đá bay chai nước trên đường rời sân. Tại buổi họp báo 1 ngày sau đó, Cillessen giãi bày luôn tâm trạng của mình, không giấu sự bực tức đối với Van Gaal: “Tôi muốn thi đấu”- Cllissen nói. “Nhưng HLV là người đưa ra quyết định”.

Tim Krul đã cố gắng xoa dịu vấn đề với tuyên bố “không có sự ghen tỵ” trong phòng thay đồ tuyển Hà Lan. Đồng thời, Van Gaal tiết lộ rằng ông và huấn luyện viên thủ môn Frans Hoek đã lên kế hoạch chọn Krul nếu trận cầu buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Họ cũng yêu cầu Krul không được tiết lộ chuyện này với Cillessen.

Nhưng rõ ràng giữa trao đổi chiến thuật và những bí mật đằng sau đó đã khiến Cillessen không có sự chuẩn bị tốt về tinh thần khi đối mặt với Lionel Messi và đồng đội trong cuộc tỷ thí một mất một còn.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm