Vahid Halilhodzic và những câu chuyện dở dang

12/06/2014 09:51 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ cuộc đời dẫn dắt của ông Vahid Halilhodzic, HLV trưởng đội tuyển Algeria là những bữa tiệc dang dở. Trước khi lần đầu tiên cùng Algeria đến Brazil cho 1 kỳ World Cup, ông Halilhodzic đã từng huấn luyện 10 đội bóng khác nhau.

Mối lương duyên của ông với Algeria có vẻ như “bền chặt” nhất khi là đội bóng ông gắn bó 3 năm. Ngay cả khi còn chơi bóng, sự nghiệp của Halilhodzic cũng dang dở. Ông từng được đánh giá rất cao khi thi đấu cho U21 Nam Tư cũ, giúp đội bóng giành được chức vô địch EURO năm 1978, giải đấu mà ông được trao tặng giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất. Khi khoác áo đội tuyển Nam Tư cũ (nay đã tan rã), dù chỉ được ra sân 15 trận, Halilhodzic ghi được tới 8 bàn thắng (4 trong số ấy đều đến từ các vòng đấu loại World Cup). Sau đó sự nghiệp của Halilhodzic là những thăng trầm, lên xuống thất thường. Và sau đó, như tất cả chúng ta đều biết, ngay cả Liên bang Nam Tư cũng không còn.

Có lẽ mọi thứ cũng sẽ cứ dang dở kể cả tại World Cup lần này. Algeria quá yếu, chưa kể đến các đối thủ khác, chỉ ở riêng bảng đấu dễ nhất của họ ở Brazil – bảng H, đoàn quân tới từ châu Phi cũng lép vế so với Bỉ, Nga và không hề nhỉnh hơn Hàn Quốc. Cầu thủ được cho là ngôi sao sáng nhất đội - Madjid Bougherra cũng chỉ từng đá ở 1 CLB ở ngoại hạng Scotland – Ranger.

Ông Halilhodzic tiếp quản Algeria vào ngày 1 tháng 7 năm 2011 với thời hạn hợp đồng 3 năm. Dưới thời của Halilhodzic, Algeria thắng 17 trận, hòa 4 và thua 5. Dù những con số thống kê không nói lên được điều gì và người hâm mộ chưa đủ cơ sở đặt niềm tin vào đội tuyển quốc gia của mình tại World Cup 2014 nhưng bây giờ mới là lúc bắt đầu. Với phương châm “Được ăn cả, ngã về không”, Algeria sẽ chơi bóng với tâm lý thoải mái không nhiều áp lực. Và biết đâu đó chính là liều thuốc tinh thần giúp họ chiến thắng?

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm