TS Lê Thống Nhất: Người chép nhật ký bóng đá bằng thơ, nhạc

26/06/2018 07:44 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi mùa World Cup hay EURO, dù bận "trăm công ngàn việc" nhưng TS Lê Thống Nhất vẫn dành thời gian "lăn" theo trái bóng tròn.

Ngoài làm thơ dự đoán kết quả trước trận đấu, ông còn viết "nhật ký bằng thơ" về các trận đấu ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận. Ông từng giữ mục "Góc thơ Lê Thống Nhất" về EURO trên Thể thao & Văn hóa (TTXVN) năm 2016. Năm nay, trước ngày World Cup khai màn, ông gặp phải một tai nạn, khiến việc đi lại phải nhờ vào đôi nạng. Dẫu vậy, ông vẫn nhận lời "làm chủ" góc thơ mang tên mình về World Cup trên báo điện tử VTC.

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trò chuyện với TS Lê Thống Nhất.

* Trước tiên xin được hỏi TS Lê Thống Nhất, từ khi nào thì ông hình thành thói quen "tức bóng thành thơ"?

- Mùa EURO 2004, khi tôi là cộng tác viên ruột của báo Bóng đá từ ngày đầu. Không ngờ vì “sự nghiệp” này mà nguyên TBT Vũ Mạnh Hải khen: “TS Lê Thống Nhất là tài sản vô giá của báo Bóng đá” (bài báo này sau đó đã đăng trên Nhà báo và Công luận - PV).

Chú thích ảnh
TS Lê Thống Nhất và nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã cùng nhau làm nên ca khúc “Việt Nam tiến lên” để cổ vũ tuyển U23 Việt Nam

* Bình thường làm thơ đã khó, đằng này ông làm thơ theo kiểu "có ý thức và chủ đích", lại phải "đáp ứng tính thời sự" trước mỗi trận đấu hoặc ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận khoảng vài phút là đã có thơ rồi. Bí quyết hoặc kinh nghiệm của ông là gì?

- Đọc nhiều để có nhiều cách nói khác nhau về mỗi đội tuyển, mỗi diễn biến trận đấu và đặc biệt phải tích luỹ vốn… tiếng Việt, nhất là các từ cùng vần.

* Được biết ông rất bận, thậm chí liên tục "chạy sô" các tỉnh. Vậy làm thế nào để ông có thể "cân" được tất cả, trong đó có việc dành thời gian xem trọn vẹn các trận và làm thơ về nó?

- Đơn gian và ngắn gọn: Tất cả nhờ sự rèn luyện và lòng ham mê!

* Ngoài làm thơ, ông còn sáng tác cả nhạc về bóng đá?

- Viết nhạc về bóng đá thì tôi có ca khúc Hãy chiến thắng! Bài này tôi viết cho đội tuyển Việt Nam ở AFF CUP 2014 trước trận bán kết lượt về. Vừa viết, vừa thu âm chỉ trong một ngày và được hầu hết các báo điện tử chia sẻ. Nhưng… thật tiếc là đội tuyển lại gây ra thất vọng.

Với giải U23 châu Á vừa qua, tôi và nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã cùng viết ca khúc Việt Nam tiến lên trước đúng 1 ngày diễn ra trận chung kết: “Những ước mơ mang tâm hồn Việt/ Những khát khao của chàng trai Phù Đổng/ Ôi những cánh bay cho lòng người mê say/ Nào cùng ngất ngây hòa vào chiến thắng/ Trái bóng theo những đôi chân thần kỳ/ Sắc áo băng băng lên như rồng lửa/ Cú sút mong chờ trong mơ đã tới/ Triệu triệu con tim hòa cùng trái bóng, sáng lên non nước tuyệt vời...”.

Ca khúc "Việt Nam tiến lên":

* Điều đó chứng tỏ, ông không chỉ "đụng bút làm thơ" về những ngày hội bóng đá lớn của thế giới như World Cup hoặc EURO, mà còn rất quan tâm đến bóng đá nước nhà. Vậy qua cái nhìn của ông, bức tranh bóng đá Việt hiện ra như thế nào?

- Ngoài 2 giải đấu lớn là World Cup và EURO, tôi không quan tâm tới giải nào khác. Bóng đá nước nhà cũng tạo cho tôi nhiều cảm xúc để viết khá nhiều thơ dành cho đội Sông Lam Nghệ An hay các cầu thủ Văn Quyến, Lê Công Vinh, Nguyễn Công Phượng hay U23 Việt Nam... Gần nhất là bài U23 Việt Nam khải hoàn Đại cáo.

* Trở lại với World Cup 2018, một vài ấn tượng của ông về những trận vòng bảng vừa qua? Ông "tiên tri" đội bóng nào, cầu thủ nào sẽ lên đỉnh World Cup năm nay?

- Ấn tượng nhất là sự thất bại hoặc suýt tử của các đội bóng lớn. Nhưng đấy chính là sự hấp dẫn tuyệt diệu của trái bóng. “Tiên tri” thì dễ nhưng đúng thì khó, giống như Hy Lạp vô địch EURO 2004 ấy. Liều đặt niềm tin thì tôi đặt vào Bồ Đào Nha. Còn cầu thủ thì tôi vẫn kỳ vọng vào Ronaldo nếu như anh ta cứ giữ vững phong độ.

* Câu cuối, trong đầu ông đã bao giờ xuất hiện ý tưởng sẽ xuất bản một tập thơ - nhạc về bóng đá?

- Chắc khi già hơn nữa, khi mà người ta có thể làm những điều mà trước đó không hề nghĩ tới.
Nếu ra mắt chắc cũng rất dày dặn. Trong tập thơ Trong ngôi nhà nhỏ (NXB Hội Nhà văn 2015) với 137 bài thơ thì cũng có 20 bài về bóng đá (không in các bài thơ dự đoán và bình luận).

Nhân đây, xin tặng các bạn đang thổn thức cùng World Cup 2018 mấy vần:

Cùng nhau mất ngủ, quên ăn
Chung đam mê trái bóng lăn diệu kỳ
Sáu mươi tư trận trôi đi
Đoán sai, đoán đúng cũng vì yêu thôi…

* Xin cảm ơn TS Lê Thống Nhất!

Sau Chung kết

(Trích trong bài U23 Việt Nam khải hoàn Đại cáo)

... Niềm vui còn chưa cùng, chưa tận

Hạnh phúc vẫn tới bến, tới bờ

Á quân đây cũng vượt ước mơ

Vô địch đó đang chờ mùa vụ

Mừng công đón đoàn cầu thủ

Đại cáo vang khúc khải hoàn

Tự hào thay! Túc Cầu bước sang trang

Sung sướng quá! Rồng Lửa vươn quá đích

Xin gửi đồng bào chung lòng yêu thích

Muốn ôm đội tuyển thỏa nỗi khát khao

Non nước Nam vượng khí tuôn trào...

Gái trai Việt ngời gương toả sáng!

27/1/2018
Lê Thống Nhất

Thơ dự đoán trận chung kết EURO của TS Lê Thống Nhất

Thơ dự đoán trận chung kết EURO của TS Lê Thống Nhất

Ở trận bán kết 1, đội tuyển Bồ Đào Nha đã thắng Xứ Wales, và bán kết 2 Pháp đã thắng Đức. Trước trận chung kết diễn ra vào 2h sáng ngày 11/7, mời độc giả thưởng thức thơ dự đoán của TS Lê Thống Nhất.

Huy Thông (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm