Tiết lộ: Đồng đội từ chối đá quả 11m đầu tiên, Vlaar phải lĩnh xướng và... thất bại

10/07/2014 10:13 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis van Gaal vừa lên tiếng giải thích cho quyết định để Ron Vlaar đá quả penalty đầu tiên cho Hà Lan ở loạt sút luân lưu trong trận Bán kết World Cup 2014 với Đức.

Theo đó, ông chỉ đưa ra quyết định bất ngờ này sau khi đã đề nghị hai cầu thủ Hà Lan giấu tên khác thực hiện quả luân lưu đầu tiên. Hay nói cách khác, chỉ vì hai cầu thủ Hà Lan giấu tên kia không dám đá, Vlaar mới phải đứng trước chấm 11m. Điều đáng nói là Vlaar đã không thắng được Sergio Romero, góp phần khiến Hà Lan thua 2-4 trên chấm phạt đền.

“Chúng tôi đã thực hiện những quả penalty một cách tuyệt vời trước Costa Rica. Nhưng vấn đề là bạn phải thành công ở loạt đá đầu tiên. Tôi đã đề nghị hai cầu thủ thực hiện nó trước khi quyết định đặt niềm tin vào Vlaar. Tôi nghĩ rằng anh ấy là cầu thủ hay nhất trong trận đấu và sẽ có nhiều sự tự tin. Việc Vlaar đá hỏng chỉ chứng tỏ rằng không dễ để ghi bàn trên chấm 11m”, van Gaal giải thích.


Vlaar đã chơi cực hay nhưng anh lại đá hỏng 11m

Khi được hỏi về quyết định thay người trong trận đấu, với việc rút Robin van Persie, Nigel de Jong và Bruno Martins Indi ra nghỉ, HLV tương lai của Man United cho hay: “Tôi thay Indi bởi cậu ấy đã có một thẻ vàng, còn De Jong thì tôi không muốn mạo hiểm. Anh ấy có thể tái phát chấn thương. Còn van Persie, tôi thay anh ấy vì anh ấy đã kiệt sức”.

Hà Lan sẽ chơi trận tranh hạng Ba với chủ nhà Brazil nhưng van Gaal cho rằng FIFA nên loại bỏ trận đấu này. “Tôi nghĩ trận đấu này không nên được tổ chức. Tôi đã nói điều đó trong 10 năm qua. Chỉ có một phần thưởng đáng nói đến, đó là chức vô địch”.

Điều trớ trêu cho van Gaal là người hùng của Argentina trong trận Bán kết, Romero, chính là học trò cũ của ông ở AZ Alkmaar.

Về màn trình diễn của Hà Lan ở World Cup, van Gaal nhận định: “Tôi thật sự không quan tâm người ta nói gì về tôi hay đội bóng của tôi. Sẽ là điều tốt nếu mọi người nói ra những điều tích cực nhưng vấn đề là ở một giải đấu như World Cup, bạn cần ghi nhiều hơn 1 bàn so với đối thủ. Chúng tôi đã không tạo ra được nhiều cơ hội. Thất bại trên chấm 11m là viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu không phải là đội hay hơn thì ít nhất thì chúng tôi cũng đã hòa họ”.  

“Chúng tôi đã chơi một giải đấu tuyệt vời. Không ai kỳ vọng chúng tôi sẽ vào Bán kết. Argentina là một nền bóng đá hàng đầu với những cầu thủ hàng đầu. Chúng tôi đã không thua họ bởi sút luân lưu chỉ là trò may rủi”.

V.M
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm