Thơ World Cup: ‘Hạt đậu nhỏ’ nhấn chìm sâm Hàn Quốc

24/06/2018 08:32 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - LTS: Đang làm việc tại Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, PGS.TS ngôn ngữ Phạm Văn Tình cũng là một nhà thơ – và đặc biệt là nhà thơ luôn có những sáng tác về đề tài bóng đá. Đơn giản, bởi bên cạnh tình yêu dành cho thơ, bản thân anh cũng là một fan cuồng nhiệt của trái bóng tròn.

Bắt đầu cộng tác từ năm 1998, nhà thơ Phạm Văn Tình 20 năm qua đã đều đặn “xuất hiện” trên báo Thể thao & Văn hóa ở mỗi mùa bóng đá. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả sáng tác của anh.

‘Hạt đậu nhỏ’ nhấn chìm sâm Hàn Quốc

Rostov on Don - cả hai bên khán đài rực lửa
Tổng thống Moon Jae-in tươi cười cổ vũ đoàn binh
Những chàng trai Hàn bước vào sân không hề e sợ
Trái bóng không ngừng bay về hai phía khung thành

Mười một áo đỏ chạy miệt mài không biết mệt
Niềm tự hào Đông Á chẳng hề vơi
Một bàn thua, một trận thua vừa qua - vẫn chưa là gì cả
Hãy chờ xem, bão sẽ nổi lên thôi

Nhưng, một chữ “nhưng” nghẹn ngào trong bóng đá
Bàn thắng phút 62 – Carlos Vela đã làm gió đổi chiều
Biết bao giọt mồ hôi cứ rơi hoài trên cỏ
Biết bao cặp mắt dõi theo thất vọng giữa trời chiều

Buồn thay, cú sút “hạt đậu nhỏ - Chicharito” nhấn chìm tất cả
Cửa vào sâu tắt ngấm xứ Hàn
Phút an ủi cuối cùng, Son Heung-min với đường cong tuyệt diệu
Bản nhạc đêm nay ngân lại một tiếng đàn

Đành tạm biệt một chân trời World Cup
Củ nhân sâm mang vị đắng theo về
Nào lại bắt đầu cho một ngày trở lại
Trái tim Hàn vẫn rực lửa say mê…

Phạm Văn Tình
0h15 ngày 23-6-2018

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm