Tác giả Bích Trâm: Khi bà mẹ mê bóng đá 'tự thú'

03/07/2018 09:47 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Hóm hỉnh, nhẹ nhàng, xoay quanh những câu chuyện tưởng như vụn vặt nhưng lại đủ gần gũi chân thật để người yêu trái bóng tròn tìm thấy ở đó hình ảnh của mình, cuốn tản văn của Bích Trâm ra mắt đúng vào thời điểm World Cup 2018 đang trải qua những ngày sôi động nhất.

Thuộc lứa 8x, đang làm việc trong ngành truyền thông, Yudin Nguyễn Bích Trâm cũng đã từng có một số đầu sách trước đó như Tấm chân tình, Người kể chuyện tình trên phố Yêu đương… Những cái tên ấy tất nhiên không thể gây tò mò như cuốn sách hiện tại: Tự thú của bà mẹ mê bóng đá.

* Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái tên cuốn sách. Tại sao, Trâm lại quyết định “tự thú”?

- Tôi là một người mê bóng đá đặc biệt. Và cũng là một người “nghiện” mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ hình ảnh và những câu chuyện nhỏ liên quan tới bóng đá của mình cũng như gia đình. Rồi NXB Kim Đồng liên lạc, và nói rằng tôi nên làm một cuốn sách để truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ - nay đã trở thành những người mẹ.

Chú thích ảnh
Nguyễn Bích Trâm

Qua những gì từng viết, phía NXB cảm thấy câu chuyện của gia đình tôi khá thú vị - khi dù có một chồng, hai con cùng chuỗi công việc dày đặc, tôi vẫn có thời gian dành cho những sở thích cá nhân như bóng đá. Thật ra, để làm được điều ấy, tôi cũng đã phải học cách để cân bằng giữa đam mê và cuộc sống bận rộn, để mang những sở thích riêng của mình đến gần với con cái, để đưa con vào với cuộc đời của mình, và biến những đam mê của mình thành những bài học tích cực cho con.

Tôi thấy, đó là một đề nghị thú vị. Sau khi trao đổi, tựa sách được chọn là Tự thú của bà mẹ mê bóng đá. Cái tựa ấy gần với tinh thần của cuốn sách. Bởi, khi bạn quá yêu bóng đá, đó là thứ “tội lỗi” dễ thương, xứng đáng được cảm thông, và thậm chí là thứ “tội lỗi” mà mỗi phụ nữ nên có, để họ đáng yêu hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn.

* Đọc sách, tôi cũng thấy bóng đá chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của gia đình bạn. Lý do nào để bóng đá có vị trí đặc biệt ấy?

- Trước tiên, đó là chuyện sở thích. Cả tôi và chồng đều chung đam mê này. Và, chúng tôi đều tham gia vào hội cổ động viên của Manchester United tại Việt Nam – MUSVN, nên cùng tham gia nhiều hoạt động với nhau…

* Và cả các con nữa chứ. Trong sách, vợ chồng bạn cũng gây ấn tượng mạnh khi đưa hai con nhỏ đi tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá. Rồi Trâm viết cả về “cẩm nang” để đào tạo con mình thành những fan của trái bóng tròn ngay từ rất nhỏ…

- Những dòng “cẩm nang” nhỏ trong sách Tự thú của bà mẹ mê bóng đá về việc đào tạo con thành fan bóng đá không chỉ là chuyện của tôi. Đó còn là sự đúc kết từ kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình của nhiều bạn bè, những người cũng đam mê bóng đá và có con nhỏ. Tôi thấy nó khá hiệu quả nên muốn ghi lại chia sẻ với độc giả.

Tất nhiên, cũng có lúc tôi nghĩ, nếu thêm vài tuổi nữa các con mình chuyển thành fan của một đội bóng khác mà không phải Manchester United thì mình sẽ cảm thấy thế nào? (Cười). Đành tự trấn an rằng từ không khí đậm màu sắc Đỏ (màu áo của Manchester United) mà tôi và ông xã tạo ra, các con rồi cũng sẽ theo “truyền thống gia đình” mà thôi.

Chú thích ảnh
Cuốn sách "Tự thú của bà mẹ mê bóng đá"

* Nhưng nếu “nỗi lo” ấy vẫn thành sự thật?

- Tất nhiên, nếu nhiều năm nữa khi các con trưởng thành thật sự, có lỡ phải lòng một đội bóng khác vì một lý do nào đó thì… ta cứ cho chúng nó được tự do yêu đương chứ nhỉ. Tình yêu là điều không thể gượng ép. Khi đó không khí gia đình sẽ thú vị theo một kiểu khác - khi trong những buổi xem bóng chung, con cái và ba mẹ là những fan đối lập của nhau… Miễn là gia đình mình vẫn còn có thời gian cùng ngồi xem chung những trận bóng, có những đề tài chung để trò truyện cùng nhau, đó cũng đã là hạnh phúc rồi.

* Bây giờ, chúng ta sẽ nói về đội tuyển Anh, đội bóng mà Trâm yêu thích. Theo Trâm, vì sao đội tuyển Anh tại VN lại có một lượng fan vô cùng lớn - và ngược lại, cũng có rất nhiều anti fan?

- Tuyển Anh được yêu thích ở Việt Nam bởi Ngoại hạng Anh là giải đấu đầu tiên vào Việt Nam. Và suốt một thời gian dài, đây là giải đấu duy nhất được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam, do đó người Việt cảm thấy thân thuộc và có nhiều tình cảm hơn dành cho đội bóng xứ sương mù.

Lương anti fan thì thật ra tôi lại thấy không nhiều. Có lẽ, bên cạnh việc là fan của những đội bóng khác, họ không thích lối đá có phần hồn nhiên và thiếu đường nét của đội tuyển Anh. Thêm vào đó, đội tuyển Anh cũng thi đấu ít gắn kết, thiếu bản lĩnh và không có phong độ ổn định.

*Vậy, Trâm đánh giá sao về tuyển Anh qua những gì đã thể hiện ở giải năm nay?

- Thẳng thắn, so với những giải đấu trước, đội tuyển Anh không có nhiều cầu thủ xuất sắc bằng. Và với thành tích khiêm tốn từng có, họ cũng không được truyền thông kỳ vọng.

Dù vậy, tôi lại thấy năm hay họ là tập hợp của những gương mặt rất trẻ, có sự đoàn kết cao độ và được dẫn dắt bởi Gareth Southgate, một huấn luyện viên dám tìm tòi, thử nghiệm những phương án chiến thuật mới. Có thể, việc ít được chú ý và nhập cuộc với tư cách cửa dưới sẽ là cơ hội để tuyển Anh tiến xa hơn. Tất nhiên trong bóng đá thì cũng cần nói thêm hai chữ may mắn.

* Ngoài đội tuyển Anh, Trâm còn thích những đội bóng nào ở giải lần này?

- Tôi cũng rất thích Brazil, thậm chí là thích trước cả đội tuyển Anh, bởi họ chơi lối đá tấn công xem rất “đã”. Dù vậy, Brazil không còn thể hiện được sức mạnh vượt trội và thi đấu máu lửa như xưa, có lẽ là do sự “phẳng hóa” của thế giới bóng đá bây giờ. Nhưng, Brazil vẫn đang sở hữu Neymar, cầu thủ đắt giá nhất thế giới, bên cạnh đó là một dàn cầu thủ có kỹ thuật tốt, cộng một huấn luyện viên áp dụng phong cách huấn luyện rất hiện đại.

Ngoài ra, tôi còn thích Tây Ban Nha, đội bóng có dàn cầu thủ đặc biệt hiểu ý nhau trong lối chơi, và Bồ Đào Nha của Ronaldo. Đáng tiếc là 2 đội bóng này đã dừng bước ở vòng 1/8.

* Cám ơn Bích Trâm về cuộc trò chuyện.

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Không nằm ngoài cơn sóng hâm mộ World Cup 2018, các nghệ sĩ Việt cũng rất hào hứng với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Cúc Đường (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm