Lễ khai mạc World Cup 2014: Chủ nhà Brazil khôn ngoan ‘giải toán’

13/06/2014 10:50 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)-  Lễ khai mạc World Cup 2014 tại Brazil đã bắt đầu lúc rạng sáng ngày 13/6 (giờ Việt Nam). Buổi lễ sôi động, nhiều màu sắc nhưng khá giản dị kéo dài 30 phút đã chính thức đưa hàng triệu người hâm mộ đến với lễ hội bóng đá toàn cầu.

Nội dung của lễ khai mạc được chia làm 3 phần chính. Phần một giới thiệu về khung cảnh của khu rừng nhiệt đới Amazon nổi tiếng của Brazil, phần hai nói về nền văn hóa đặc sắc của Brazil với những điệu vũ, điệu võ, nhạc cụ. Phần cuối cùng thể hiện tình yêu bóng đá mãnh liệt của Brazil. Kết thúc buổi lễ, quả bóng khổng lồ giữa sân nở ra, để lộ sân khấu với sự xuất hiện của  ba ca sĩ Pitbull, Jennifer Lopez và Brazil Claudia Leitte, trình diễn We Are One ca khúc chính thức của Word Cup 2014. Tất cả chỉ có thế.


Lễ khai mạc đơn giản khiến nhiều người hâm mộ thất vọng

Nước chủ nhà Brazil đã dành 6 triệu euro cho chương trình kéo dài khoảng 30 phút đó (không phải 66 triệu euro như đồn thổi). Về cơ bản, đó là màn trình diễn thiếu ấn tượng với các vũ công trong trang phục màu mè diễu quanh 3 ngôi sao ca nhạc đang biểu diễn với dàn âm thanh lỗi thời tại Arena de Sao Paulo. Nó tương phản hoàn toàn với các chương trình khai mạc ngoạn mục ở các đại hội thể thao lớn, chẳng hạn như Olympic Sochi hay London. Nhưng đừng quên rằng nước Anh phải bỏ ra 33,5 triệu euro trong khi Sochi và Bắc Kinh chi nhiều hơn con số đó cho một buổi lễ hoành tráng.

Người hâm mộ quốc tế có thể thất vọng với màn trình diễn đó. Nhưng với đất nước mà việc chi tiêu công cho World Cup đang trở thành bê bối của quốc gia như Brazil, sự đơn giản trong lễ khai mạc lại có ý nghĩa lớn. Bên ngoài sân vận động, cảnh sát vẫn đang phải căng mình đẩy lui những đoàn người biểu tình. Họ đã phải dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình chống World Cup 2014. Ít nhất 1 người bị bắt và 5 người bị thương, trong số này có 3 nhà báo. Trong bối cảnh đó, sự đơn giản của lễ khai mạc chính là cách khôn ngoan nhất để nước chủ nhà chứng minh cho cả thế giới thấy rằng họ không lãng phí một xu cho những hoạt động không cần thiết.


Nhưng không ai có thể chê bầu không khí World Cup rực lửa tại Brazil

Phát biểu ngay sau lễ khai mạc, tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff cho biết, bà hài lòng với sự đơn giản và ý nghĩa của lễ khai mạc. Quyết định không phát biểu tại lễ khai mạc của Dilma Rousseff cũng được đánh giá là khôn ngoan sau sự cố tại Confederations Cup cách đây 1 năm.

Thông điệp của lễ khai mạc là rất rõ ràng: Hãy để bóng đá chứ không phải màn biểu diễn phô trương tài sản dân tộc, chiếm lĩnh hoàn toàn sân khấu World Cup. Và tất cả đã diễn ra như họ mong muốn. Không khí của một kỳ World Cup thực sự chỉ bùng lên khi trận cầu giữa chủ nhà Brazil và Croatia khởi tranh. Cả sân vận động rực một sắc vàng trong ánh nắng dịu nhẹ của bầu trời Sao Paulo. Ấn tượng hơn cả là màn hát quốc ca của Brazil. Cả SVĐ hơn 60.000 người như một dàn đồng ca, họ say sưa hát, ngay cả khi điệu nhạc đã ngừng.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm