Italy, lo thể lực & sợ Dracula

24/06/2014 19:19 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Thời tiết, thể lực và các đòi hỏi chiến thuật, nhân sự sẽ được nhắc tới nhiều, nhưng cuộc chiến của Italy với Uruguay trước hết là về mặt tinh thần.

Trọng tài sẽ bắt chính trận đấu quyết định ở bảng D có một biệt danh và “danh tiếng” rất đáng sợ. Ở quê nhà Mexico, Marco Rodriguez được các CĐV gọi là “Chiqui Dracula” (Quỷ Dracula táo gan) bởi mái tóc dựng đứng của ông và bởi sự khó tính đến kỳ quặc.

Nỗi sợ vu vơ

Tuy nhiên, không phải biệt danh hay sự khó tính của vị vua áo đen là điều Italy e dè, mà tên thật của ông đã đủ tạo ra một cơn rợn sống lưng nơi những tuyển thủ Azzurri. Đó là chưa kể ông Rodriguez còn có tên đệm là Moreno.

Nhắc cho những ai hay quên. Byron Moreno người Ecuador là trọng tài bắt chính khi Italy bị loại ở vòng 16 đội tại World Cup 2002 dưới tay đồng chủ nhà Hàn Quốc. Ông này đã đuổi Francesco Totti khỏi sân vì một tình huống mà ông kết luận là Totti ăn vạ, đồng thời từ chối một bàn thắng vàng hợp lệ trong hiệp phụ của Damiano Tommasi. (Italy có 5 bàn bị các trọng tài từ chối riêng ở giải đó).

Moreno sau này bị bắt giữ vào tháng 9/2010 và bị bỏ tù vì tìm cách buôn lậu 6 kg heroin vào Mỹ. Gianluigi Buffon, thủ môn Italy hồi năm 2002, sẽ có kỳ World Cup thứ 5 của anh tại Brazil, tuyên bố Moreno cũng đã phải dùng tới 6 kg ma túy vào ngày ông bắt trận giữa họ với Hàn Quốc.

Italy luôn là một đội bóng lo lắng, hay ít ra là cảm giác của các CĐV ủng hộ họ là như thế. Họ luôn phải chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất, cho một thảm họa đằng sau góc đường. Mọi chuyện đã mở đầu đầy thuận lợi với Azzurri ở giải lần này nhờ chiến thắng 2-1 ngay lượt thứ nhất trước Anh.

Sau 3 điểm đó, nhiều CĐV áo xanh đã bắt đầu nói về những đối thủ tiềm tàng của họ ở vòng 16 đội và khả năng đội nhà tiến xa bao lâu. Đội bóng của HLV Cesare Prandelli được ca tụng đủ điều: chịu khó di chuyển, chơi khôn ngoan, có những cá nhân xuất sắc. Nhưng rồi thất bại 0-1 dưới tay Costa Rica hôm thứ Sáu lại ngay lập tức khởi động một chu kỳ lo lắng mới.

Tình cảm cực đoan đã trở thành một phần của bóng đá Italy, thậm chí đã xuất hiện những lời kêu gọi đòi sa thải Prandelli, nhưng riêng lần này thì sự thăng giáng cảm xúc của họ là có thể hiểu được. Thắng hoặc hòa Uruguay, họ sẽ đi tiếp. Thua và họ sẽ phải ra đi ngay từ vòng bảng, như ở Nam Phi 4 năm trước.

Nỗi lo thể lực

Từng có thời, thật ra là rất nhiều thời, khi giành một trận hòa là nhiệm vụ không thể làm người Italy lo lắng, thậm chí là một nhiệm vụ ưa thích của họ. Đó là một đội bóng từng nổi tiếng bởi khả năng phòng ngự, với việc biết cách khép chặt cánh cửa ghi bàn với gần như mọi đối thủ. Danh tiếng đó đã được gây dựng qua nhiều thế hệ.

Nhưng đội bóng của Prandelli khác. Triết lý của ông là tấn công và giờ nỗi lo lớn với Italy là hàng thủ của Prandelli quá mỏng manh. Trước Luis Suarez và Edinson Cavani, những tiền đạo sắc bén như dao cạo của Uruguay, một hàng thủ mong manh và một tâm lý không vững vàng là nỗi lo rất lớn.

Prandelli được coi là một kiểu thợ hàn ở Azzurri. Ông đã thay đổi gần như toàn bộ hàng thủ ở trận gặp Costa Rica, loại Gabriel Paletta khỏi vị trí trung vệ và đưa Giorgio Chiellini vào trong từ cánh trái. Ignazio Abate đá hậu vệ trái. Nhưng Prandelli được dự báo sẽ chuyển sang 3 trung vệ ở trận gặp Uruguay, Chiellini, Andrea Barzagli và Leonardo Bonucci, bộ ba của Juventus.

25 Từ đầu giải, Italy mới chỉ có vỏn vẹn 25 pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương, chỉ nhiều hơn mỗi Iran (19), và Honduras(8).

212 Daniele De Rossi là người chuyền (212) và chuyền thành công (195) nhiều nhất tại VCK, tính đến thời điểm đêm qua.

110.467 Italy đã chạy tổng cộng 110.467 mét trong trận gặp Anh ở Manaus, nhưng con số đó giảm xuống chỉ còn 104.475 trong trận gặp Costa Rica ở Recife.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm