Italy 0-1 Uruguay: Italy và 'nghệ thuật hắc ám' đã về nước!

25/06/2014 02:00 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Bình luận viên Pat Nevin, một cựu tuyển thủ Scotland, đã viết trong bài tường thuật trên trang BBC vào giữa hiệp hai rằng Italy đã “sử dụng nghệ thuật hắc ám, nhưng Uruguay không hề kém cạnh ở lĩnh vực này”. Một trận đấu khô khan, với một bàn thắng, một thẻ đỏ và quá nhiều sự xấu xí. Italy – Uruguay 0-1.

Tất cả đã chờ đợi rất nhiều ở cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo cá tính Luis Suarez và Mario Balotelli, nhưng các khán giả chỉ nhận lại nỗi thất vọng. Đây không phải là trận đấu của bóng đá tấn công và các cầu thủ tấn công. Balotelli chỉ tung ra nổi một cú sút.. không trúng đích, nhận một thẻ vàng và phải rời sân đầu hiệp hai vì chấn thương. Luis Suarez chỉ uy hiếp khung thành Italy đúng một lần. Cuộc đối đầu làm báo chí tốn rất nhiều giấy mực chỉ có thế, thậm chí còn… tệ hơn vào cuối trận, dù thời điểm ấy, Balotelli không còn trên sân.


Chiếc thẻ đỏ của Marchisio là bước ngoặt của trận đấu

Đáng xấu hổ hơn, Suarez còn cắn (vâng, cắn đúng theo nghĩa đen) vào vai trung vệ Chiellini vào cuối trận, nhưng những gì đã làm với Branislav Ivanovic của Chelsea ở Premier League. Không biết có phải vì lên cơn “đói” cơ hội hay không! Trước đó, trận đấu liên tục bị cắt vụn bởi các pha phạm lỗi, và một trong số đó khá tồi tệ: Marchisio phạm lỗi ác ý bằng gầm giày và bị đuổi khỏi sân. Phải mất 4 năm, Italy mới phải thi đấu trong cảnh thiếu người ở World Cup.

Điều kỳ lạ là cho đến khi chỉ còn 10 người, Italy còn chơi mạch lạc và kỷ luật hơn. Thậm chí, họ còn tổ chức được một số pha phản công khá nguy hiểm. Vì chỉ cần một điểm là đi tiếp, Italy lùi sâu và phòng ngự khá gan lì. Cựu tuyển thủ Ireland Kevin Kilbane thậm chí còn thốt lên trên BBC: “Có một bức tường màu xanh án ngữ trước mặt Uruguay. Italy đã phòng ngự rất sâu”.

Suarez hoàn toàn mờ nhạt, và Uruguay tỏ ra rất bế tắc. Nhưng Uruguay đã phá sập bức tường màu xanh một cách rất bất ngờ: Gaston Ramirez, cầu thủ vào sân thau người, tạt bóng chính xác từ quả phạt góc cho trung vệ Diego Godin đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng 1-0 cho Uruguay vào cuối trận. Ở trận đấu cùng giờ còn lại, Costa Rica đã tiến vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng sau trận hòa không bàn thắng với đội tuyển Anh.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm