Hậu bán kết Argentina-Hà Lan: Khi những toan tính giết chết cảm hứng…

10/07/2014 20:19 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Đôi khi một trận đấu trở nên “xấu xí” vì hai đội không đủ mạnh để làm cho nó trở nên hấp dẫn. Đôi khi trận đấu “xấu xí” vì hai đội dù mạnh vẫn không muốn chơi cho nó hấp dẫn vì những toan tính chiến thuật của họ. Chính xác đó là những gì diễn ra ở cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Argentina.

Argentina đã giành quyền vào chung kết nhưng thực tế là họ đã không thể làm điều đó một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mọi chuyện chỉ được quyết định trên chấm 11m sau 120 phút tiêu hao năng lượng khủng khiếp của các cầu thủ áo trắng xanh. Phải mất tổng cộng 5 tiếng rưỡi đồng hồ cho các cuộc chiến ở vòng đấu loại trực tiếp thì người Argentina mới có mặt trong trận chung kết World Cup lần đầu tiên sau 24 năm.

Một thống kê không thể khiến người hâm mộ nở nụ cười: Hà Lan-Argentina ở Brazil 2014 là trận bán kết đầu tiên trong lịch sử World Cup không có bàn thắng nào được ghi. Đội Hà Lan của Louis van Gaal đã ghi tới 10 bàn thắng ở vòng đấu bảng nhưng trong suốt 4 giờ thi đấu gần nhất họ không ghi nổi bàn nào. Để so sánh, người Đức ghi tới 4 bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút trong trận bán kết thứ nhất với Brazil. Tổng cộng họ ghi tới 7 bàn thắng ở trận này. Chiến thắng hủy diệt trước Brazil của Die Mannschaft gieo giắc cho đối thủ của họ nỗi sợ hãi. Có lẽ không đội nào muốn đối đầu với Đức vào thời điểm này.

Dù lí do là gì thì trận Hà Lan-Argentina vẫn khiến người xem cảm thấy nhàm chán và bị ức chế. Van Persie, Robben, Messi, Aguero, Lavezzi…dù đều là những ngôi sao tấn công tài ba nhưng đều không có nhiều cơ hội ở trận đấu này. Nhưng mặt khác, sự im lặng của họ cho thấy hai đội xuất sắc thế nào về chiến thuật. Cả Argentina và Hà Lan đều kiểm soát bóng tuyệt vời, chuyền bóng tốt, cầm bóng chắc chắn đến mức mà đội Mỹ của Juergen Klinsmann chẳng hạn, chỉ có thể ước mơ.

Vấn đề là họ chỉ chuyền bóng bên nửa sân nhà hoặc ở trung tuyến. Cứ mỗi khi bóng được triển khai ở những khu vực tập trung đông cầu thủ hơn và được tổ chức phòng ngự tốt hơn, các pha tấn công của cả hai bên đều bị hóa giải. Hết lần này đến lần khác. Hàng phòng ngự của cả Hà Lan lẫn Argentina đều có sự hiện diện của số đông cầu thủ để phong tỏa không gian và kịp thời can thiệp hoặc sẵn sàng có mặt để trợ giúp phòng ngự.

Lẽ ra cả Hà Lan lẫn Argentina đã có thể tiếp cận trận đấu một cách cởi mở hơn, dồn cầu thủ lên phía trước nhiều hơn và chấp nhận mạo hiểm hơn. Nhưng họ đã không làm vậy vì lo sợ thất bại, sợ bị đối thủ phản công. Vòng bảng World Cup năm nay chứng kiến sự bùng nổ các bàn thắng với 136 lần các thủ môn vào lưới nhặt bóng, chỉ ít hơn 9 bàn thắng so với toàn bộ giải đấu ở Nam Phi 2010 và là số bàn thắng lớn nhất kể từ sau khi World Cup có 32 đội tham dự năm 1998.

Nhưng số bàn thắng đã giảm đi trông thấy ở các vòng đấu loại trực tiếp khi các đội thi đấu với phương châm an toàn là trên hết. Argentina không quan tâm tới tính trình diễn. Họ đã vào chung kết và đang đứng trước cơ hội vô địch World Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Nhưng chúng ta cùng hy vọng trận chung kết ở Maracana sẽ trở nên hấp dẫn hơn, bùng nổ hơn.

HT

Thep ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm