Dư chấn thất bại 1-7 trước Đức: Nỗi ám ảnh cả đời

12/07/2014 09:23 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Các tuyển thủ Brazil đã thừa nhận họ sẽ bị ám ảnh cả đời vì thất bại tan nát dưới tay Đức, khi đội bóng áo vàng đang cố gắng thu thập tàn quân chuẩn bị cho trận đấu tranh giải ba có nhiều ý nghĩa danh dự với Hà Lan ở Brasilia.

Trận thua 1-7 trước Đức ở Belo Horizonte hôm thứ Ba là thành tích tệ hại nhất trong lịch sử ở các giải đấu chính thức của Brazil, và trận thua đầu tiên trên sân nhà của họ sau 39 năm, khiến hy vọng xua đi nỗi ám ảnh Maracana 1950, khi họ thua Uruguay ở trận đấu quyết định chức vô địch, tan biến.

Các CĐV Brazil ở sân Mineiro đã không tin được vào mắt mình khi phải chứng kiến cơn mưa bàn thắng của đội khách. Họ đau đớn đến mức quay lưng lại với đội bóng của mình và đã im lặng trước khi vỗ tay hoan hô bàn thứ 7 của Andre Schuerrle cho Đức mặc cho nhiều cầu thủ của HLV Luiz Felipe Scolari rời sân trong nước mắt.

“Đó sẽ là vết sẹo không bao giờ lành trong cả cuộc đời chúng tôi”, tiền đạo Fred nói. Sau hiệp 1, gần như mọi pha chạm bóng của anh đều phải hứng chịu những tiếng huýt sáo trên khán đài. “Những tiếng la ó không làm tôi thấy buồn, nhưng kết quả này thì có”, tiền đạo của Zenit St Petersburg Hulk nói và giải thích Brazil đã trải qua một giai đoạn “mất hồn” trong 18 phút mà Đức ghi 5 bàn ở hiệp 1. “Đó là một ngày đáng quên”, Hulk nói. “Nhưng chúng tôi sẽ phải ngẩng cao đầu để rời sân cỏ”.

Hậu vệ của Barcelona Daniel Alves, ngồi dự bị và không được vào sân ở trận bán kết, nói đội bóng đã “làm người dân thất vọng” dù anh cho rằng chỉ một trận đấu không thể làm hoen ố sự nghiệp của các cầu thủ. “Đó là một ngày mà chúng tôi không thể nói gì để biện minh”, Willian nói. “Một câu chuyện điên rồ của bóng đá khi tất cả hoàn hảo với người Đức và tất cả đều sai sót về phần chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết và giành chức vô địch. Không may là chúng tôi không làm được. Nhưng mọi cầu thủ trong đội hình này đều có năng lực, tất cả 11 người mà Felipao (HLV Brazil Luiz Felipe Scolari) cho ra sân ở đây đều có năng lực, và cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục”.

“Mọi chuyện xảy ra thật khó tin và khó giải thích”, tiền vệ của Man City Fernandinho nói. “Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế trong cuộc đời. Tôi không biết phải mất bao lâu mình mới vượt qua được thất bại này. Đó là một nỗi đau rất lớn. Tất cả những gì tôi có thể nói là xin lỗi ngườ hâm mộ. Điều quan trọng nhất với chúng tôi bây giờ là nhanh chóng hồi phục về mặt tâm lý cho trận đấu thứ Bảy, kết thúc World Cup theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ có vài ngày nghỉ và sẽ cố chỉ nghĩ về trận tiếp theo. Cách tốt nhất để thoát ra khỏi chuyện này là giành vị trí thứ 3. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm