Đội tuyển Mỹ lọt vào vòng 1/8 World Cup 2014: Thành tựu của 'Soccer'

27/06/2014 06:39 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng đội nào có thể coi thường tuyển Mỹ từ vòng 1/8 trở đi, dù rằng, đội bóng ấy bói ra cũng không thấy một ngôi sao…

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2014 vào tháng 12 năm ngoái, người Mỹ phải tự động viên nhau trước những khó khăn. Họ cùng bảng với đội bóng hàng đầu thế giới Bồ Đào Nha có ngôi sao Cristiano Ronaldo. Họ cũng cùng bảng với đội tuyển Đức, một ứng viên vô địch. Cùng với Ghana của ngôi sao Asamoah Gyan, Kevin Boateng. Viễn cảnh mở ra là đầy khó khăn.

Nhưng rồi 7 tháng sau đội tuyển Mỹ đã vào vòng 2. Họ loại cả Bồ Đào Nha và Ghana để đứng sau Đức. Một kết quả tuyệt vời của đội bóng, thật ra là rất hạn chế về lực lượng. Tuyển Mỹ gần như không có ngôi sao nổi bật. Những cầu thủ giàu ảnh hưởng của họ chỉ tầm cỡ Jozy Altidore, người chơi quá tồi ở Sunderland mùa giải trước. Michael Bradley, Clint Dempsey và Jermanine Jones là những cầu thủ chất lượng khá. Cùng thủ môn Tim Howard rất giàu kinh nghiệm. Nhìn chung, đó là một đội hình rất mỏng.

Thái độ tuyển Mỹ khi đến World Cup là thi đấu với tất cả sự nhiệt tình, chứ không phải sự kẻ cả của một đội bóng có sao. Sự nhiệt tình ấy thể hiện rất rõ trong trận gặp Đức vào đêm qua. Tuyển Mỹ phạm 15 lỗi trong 90 phút, và một vài cầu thủ phải nói rằng đã may mắn khi thoát được hai thẻ vàng. Kế hoạch của tuyển Mỹ chỉ đơn giản là làm gián đoạn mạch phối hợp của Đức nhiều nhất có thể và rồi sau đó, cố gắng phản công.


Klinsmann (trái) đã tạo dựng được một đội tuyển đoàn kết.

Đội tuyển Mỹ này thành hình cũng chính từ sau khi HLV Klinsmann quyết loại Landon Donovan khỏi danh sách dự World Cup. Donovan đã 32 tuổi, dĩ nhiên không còn trên đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn là ngôi sao nổi tiếng nhất của đội tuyển. Anh bị loại khi kế hoạch của Klinsmann là không chọn cầu thủ dựa trên kinh nghiệm và danh tiếng, mà ưu tiên sự nhiệt tình và khao khát. Ông Klinsmann chọn Aron Johannsson và Julian Greed (ban đã bao giờ nghe thấy tên họ?), cầu thủ hiện chơi cho Bayern Munich – những phương án vô danh và hết sức mạo hiểm, nhưng rồi đã thành công ngoài dự kiến.

World Cup là một cơ hội rất tốt cho Klinsmann và những người làm bóng đá Mỹ quảng bá hình ảnh bản thân đến chính CĐV ở nhà. “Soccer” phải lao vào cuộc chiến với 4 môn thể thao khác được ưa chuộng hơn ở Mỹ, nơi bóng đá thậm chí bị gọi là “môn bóng của gay”. Bóng đá cần tiếng vang từ World Cup để đáng giá hơn trong mắt chính người dân Mỹ.

Tín hiệu lạc quan rất rõ ở World Cup năm nay cho bóng đá Mỹ, khi CĐV Mỹ tại Brazil đông hơn CĐV của bất cứ đội tuyển nước ngoài nào. Đội tuyển Mỹ của Klinsmann đã gây dựng được một hình ảnh trẻ trung và sảng khoái, thuyết phục chính CĐV nhà khó tính đã từng thờ ơ với họ. Bàn thắng mở tỉ số của Dempsey trước Ghana; bàn ấn định tỉ số ở những phút cuối của Brooks hôm đó, hay toàn bộ trận đấu gặp Bồ Đào Nha, đều chứng tỏ Mỹ là đội bóng giàu nhiệt huyết chơi thứ bóng đá đầy tính giải trí. Bất chấp họ có thể là đội yếu nhất ở vòng knock-out.

“Đi tiếp ở bảng đấu này là thành tựu vĩ đại của chúng tôi”, HLV Klinsmann nói sau trận gặp Đức.


Người Mỹ ngày càng quan tâm đến bóng đá.

“Mọi người đều nói chúng tôi không có cơ hội nhưng chúng tôi đã nắm bắt cơ hội và chúng tôi thật sự muốn đi tiếp. Đó là một bước tiến rất rất lớn và chúng tôi không thể đợi để bước vào vòng 16 đội… Đó là một thử thách lớn. Mặc dù chúng tôi rất tôn trọng các đối thủ nhưng chúng tôi vẫn sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho chính bản thân mình”.

Luôn luôn tìm kiếm và luôn luôn tiến lên, sẽ là chìa khóa để Mỹ và Klinsmann viết tiếp câu chuyện của họ tại World Cup lần này. Ở mọi lĩnh vực, chẳng quốc gia nào dám coi Mỹ ở cửa dưới cả và ngay đội tuyển Đức cũng không dám chơi với thái độ đó ở trận vừa qua.

Sắp tới cũng vậy. Chẳng đội nào có thể coi thường tuyển Mỹ từ vòng 1/8 trở đi, dù rằng, đội bóng ấy bói ra cũng không thấy một ngôi sao…

Gia Hưng
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm