Đoản Khúc World Cup: Van Gaal, Van Gogh và Hoa Diên Vĩ

07/07/2014 06:49 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Khi những trái bóng cứ bay đến xà ngang, cột dọc rồi từ tay thủ môn Navas bay ra ngoài, khung gỗ của Costa Rica mọi cách từ chối những cú sút dù vô cùng hiểm hóc của các tuyển thủ Hà Lan có lẽ người hâm mộ đã nghĩ đến kịch bản xấu cho đội bóng màu da cam khi họ phải bước vào loạt đá luân lưu cân não. Nhất là trước đó, Costa Rica đã thắng Hy Lạp để vào tứ kết chính với cách này.

Sút luân lưu với tuyển Hà Lan y như sự ám ảnh của lời nguyền về “con tàu ma” gắn liền với cụm từ “người Hà Lan bay”. Hầu như ở các giải đấu lớn, họ đều “chết tức tưởi” tại loạt đấu súng cân não. Hà Lan là đội đá penalty tồi tệ nhất, kém cả tuyển Anh với tỷ lệ thành công chỉ 67%. Trong 5 lần bước lên chấm luân lưu tại các giải đấu lớn World Cup và EURO, Hà Lan đã để thua tới 4 lần, và đá hỏng 8/24 quả.

Tệ hơn nữa, những chân sút hàng đầu của tuyển Hà Lan, đều là những tội đồ “định mệnh” của penalty, khi những cú sút hỏng của họ đều hiến tặng chức vô địch của đội bóng cho đối thủ, đó là Arjen Robben, là Robin van Persie... Ở loạt “đấu súng” này, thật buồn cười dẫu không phải là fan của đội bóng màu cam, nhưng tôi đã không dám xem... Tôi sợ phải chứng kiến một điều quá nghiệt ngã, quá cay đắng của các cầu thủ Hà Lan, nếu một lần nữa họ lại thất bại, giống với những thất bại cũ.

Chính vào lúc đó, để trấn an tôi vào Google phần hình ảnh, tra hai chữ Hà Lan. Thật lạ lùng, hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy lại là bức tranh Hoa Diên Vĩ (Les Iris) của Vincent Van Gogh. Bức tranh đem đến một sự an bình đến kỳ lạ, một cảm giác không thể định nghĩa những tự nhiên lại khiến tôi nghĩ rằng, Hà Lan sẽ chiến thắng.

Tôi lại bật tivi lên với niềm tin, các cầu thủ Hà Lan sẽ vượt qua khó khăn này. Và sự thực là như vậy, khi các chàng trai mà chỉ 5 phút trước tôi tin là họ sẽ đá hỏng lần lượt bước vào vòng cấm địa: Van Persie, Robben, Sneijder đã đều thành công. Đúng hơn, họ đã  chiến thắng chính họ, chiến thắng định mệnh.

Vậy thì tại sao ta không nói một chút về Hoa Diên Vĩ và Hoa Diên Vĩ của Van Gogh?

Hoa Diên Vĩ- Iris theo thần thoại là loài hoa của ánh sáng được đặt theo tên của nàng Iris - sứ giả của thánh thần với đôi cánh cầu vồng luôn mang đến những thông điệp tốt đẹp của Thượng đế. Từ Iris còn mang nghĩa là “con mắt Thiên đường”, như ngụ ý rằng mỗi bông hoa là một mảnh của Thiên đường, con mắt đấng tối cao sẽ chiếu sáng, thấu hiểu và đem lại điềm lành, thành công cho những người biết đam mê, biết vượt lên số phận... Quả vậy, màu xanh tím nhẹ nhàng mà quyến rũ, phần giữa là sắc vàng tươi thắm khiến ai nhìn thấy loài hoa này cũng thấy thật thanh thản trong một niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa.

Les Iris được Van Gogh vẽ vào năm cuối cùng của cuộc đời mình, khi mà ông phải vào trị bệnh tại nhà thương điên tại Saint-Rémy-de-Provence. Đây là bức tranh “lạ nhất” của danh họa, nó không ám ảnh, không nổi loạn, không theo chủ nghĩa ấn tượng, kiểu trường phái dã thú/biểu hiện mà ông là người đã tạo nên ảnh hưởng lớn. Đơn giản Les Iris chỉ là một bức tranh phong cảnh về cánh đồng hoa đang nở, những bông hoa của đầm lầy thân mềm ngả nghiêng theo chiều gió lan tỏa như đến vô tận, như nối liền với thiên đường. Khác biệt duy nhất để nó làm cho Hoa Diên Vĩ thuộc về Van Gogh đó là cách dùng màu phẳng, với những đường viền đậm bên ngoài và bất tuân theo chiều của ánh sáng đặc trưng của ông.

Tương tự, khác biệt duy nhất của đội tuyển Hà Lan chính là Louis van Gaal, khi ông đã ra một nước cờ rất cao tay thay thủ môn đang thi đấu rất ấn tượng bằng thủ môn dự bị Tim Krul.

Nó còn “dị” hơn là thủ môn đang thi đấu cho Newcastle United này có một hồ sơ rất sơ sài về cứu thua penalty. Trong 4 mùa giải chơi bóng tại Ngoại hạng Anh, thủ môn sinh năm 1988 này đã phải đối mặt với 20 quả penalty và chỉ cứu được có... 2 bàn. Cho dù là với chiều cao lý tưởng 1m93, cao hơn 5 cm so với Jasper Cillessen, thì có thể nói quyết định của chiến lược gia của Manchester United mùa bóng tới có phần quá... mạo hiểm.

Nhưng 5cm có thể không quyết định điều gì song nó lại có một “chiều cao” chiến thuật đầy tinh quái, ít nhất, nó đã làm cho tất cả các cầu thủ lẫn ban huấn luyện của Costa Rica bất ngờ - một đòn tâm lý cực hữu hiệu. Và Louis van Gaal đã đúng, chỉ 15 phút có mặt trên sân, đổ đúng hướng cả 5 lần và đẩy thành công hai quả penalty, Tim Krul đã thành người hùng.

Không chỉ đem lại chiếc vé vào bán kết cho tuyển Hà Lan, anh truyền lửa tự tin và phá tan mọi ám ảnh, để các cầu thủ Hà Lan vượt qua được chính mình trên chấm luân lưu. Có lẽ từ nay, việc đá penalty không bao giờ là nỗi ám ảnh của bất cứ cầu thủ áo da cam nào nữa.

Vậy thì hãy quên “con tàu ma” đi, hoa Diên vĩ đã nở, thần Ánh sáng đã mang thông điệp rằng, chiến thắng thuộc về lòng quả cảm và sự tự tin của chính mình. Hẹn màu áo da cam ở trận đấu trên sân Macarana tại Rio De Janeiro - cuộc so tài nội bộ của lục địa già tại đất Nam Mỹ nhé.

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm