Đoản khúc World Cup: Hạ đã nắng gấu tỉnh giấc, quỷ tưng bừng quậy…

17/06/2014 15:47 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Ngủ Đông một giấc dài và sâu tới… 12 năm, lỡ 2 mùa World Cup 2006 và 2010…, tuyển Nga mới lại xuất hiện ở sân chơi lớn của bóng đá thế giới. Dù trong quãng thời gian đó, họ cũng đã góp mặt ở hai lần EURO 2008 và EURO 2012, mà ở 2008 với lối đá cống hiến, tấn công đẹp mắt, Nga đã làm ngỡ ngàng và tìm được lại tình yêu nơi người hâm mộ. Tiếc là năm đó, họ không đi được đến trận cuối và sau đó không có được tấm vé dự World Cup 2010, cũng như dừng lại ở ngay vòng bảng của EURO 2012.

Ngay cả vậy, thì tuyển Nga vẫn rất gần gũi và vẫn được người hâm mộ Việt Nam cổ vũ theo tinh thần “đội nhà”. Một hoài niệm quá khứ, một gánh “ân tình” từ nhiều năm về trước của cả một thế hệ “Liên Xô học” kéo dài hơn hai thập kỷ… Nhiều người vẫn cổ vũ cho tuyển Nga như là tuyển Liên Xô thời xa xưa, họ vẫn nhớ những Lev Yashin, Igor Chislenko, Rinat Dasaev, Yuri Gavrilov… và cả những Andrei Kanchelskis, Igor Belanov, Oleg Blokhin, Anatoliy Demyanenko… dù họ là người…Ukraine. Nhưng quá khứ sẽ thành quá vãng, kỷ niệm đẹp lưu thành ký ức, thế thôi, bởi người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn phân biệt được chú gấu Nga của bây giờ không phải là chú gấu Misa hiền lành thời Olympic 1980 nữa.

Với áp lực là nước chủ nhà của mùa World Cup kế tiếp 2018, Gấu Nga đã buộc phải thức dậy. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Italy, Fabio Capello, tuyển Nga lột xác, không hiền lành và đôi lúc lãng mạn như đang ngắm hoàng hôn của “Chiều Moskva” không lơ đễnh thơ ngây như thiên nga trắng trên sông Volga… Tuyển Nga đã có sức mạnh và trí khôn của “tinh gấu”, biết giấu sức mạnh, biết rình rập, chờ đợi và biết ra đòn chính xác, đúng lúc… Chính vì vậy, rất khó để đoán định, nắm bắt được sức mạnh của tuyển Nga lúc này, như một ẩn số mà lời đáp chỉ có khi bóng đã lăn. Chỉ biết là, con Gấu đã trưởng thành đúng với môi trường mà nó được nuôi dưỡng y như  những nước cờ của nước Nga trên trường quốc tế với Mỹ, NATO, Trung Quốc, với người bà con cũ Ukraine và cả người bạn thâm giao Việt Nam. Nằm trong bảng đấu khá nhẹ gồm Bỉ, Hàn Quốc và Algeria, một chiếc vé để đi tiếp là kỳ vọng tối thiểu với tuyển Nga.

2. Chiếc vé còn lại vào vòng sau của bảng H được cho là sẽ thuộc về đội tuyển Bỉ. Luôn có phong cách đá rất hay, cuốn hút, quyến rũ, đội tuyển Bỉ với biệt danh “Những con quỷ đỏ” đã từng gieo sầu cho không biết bao nhiêu đội bóng ở các vòng Word Cup. Nhưng lối đá thiên về cảm tính, ngẫu hứng nên dẫu luôn là kẻ ngáng đường khó chịu với các đội bóng lớn, tuyển Bỉ lại thiếu duyên với các đội ngang cơ hay yếu hơn, nên thành tích cao nhất của họ mới chỉ có một lần giành giải tư năm 1986.

Nhưng năm nay, “Bầy quỷ đỏ” hoàn toàn có thể đi sâu với sự quy tụ của thế hệ vàng thứ hai, sau thế hệ vàng thứ nhất với những tên tuổi lừng lẫy như Jan Ceulemans, Enzo Scifo… 23 cầu thủ Bỉ đến Brazil đều là những trụ cột của các đội bóng lớn của các giải đấu hàng đầu châu Âu, trong đó hầu như toàn bộ đội hình chính là những trụ cột của các nhà đương kim vô địch như Thibaut Courtois, Toby Alderweireld (Atletico Madrid), Daniel Van Buyten (Bayern Munich), Vincent Kompany (Manchester City)… Đặc biệt, tiền đạo cánh Eden Hazard đang chơi cho Chelsea được coi là một trong những người tài hoa nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Và cũng phải kể cả các ngôi sao đang khoác áo Liverpool (Simon Mignolet), Tottenham (Jan Vertonghen), Arsenal (Thomas Vermaelen), Zenit Saint Petersburg (Axel Witsel), Manchester United (Marouane Fellaini)...

Đầy sức trẻ và ý chí chiến đấu, hàng công hầu hết đá ở giải Ngoại hạng Anh thiên về tấn công, Bỉ là đội bóng đáng ngán của mọi đối thủ. Một chút chắc chắn hơn với hàng phòng ngự, một chút kiềm chế hơn khi thăng hoa, chắc chắn “Bầy quỷ đỏ” sẽ làm nên chuyện.

Sẽ có chút buồn cho đại diện của châu Á, Hàn Quốc, và “Cáo sa mạc” Algeria, hẳn là thế. Nhưng biết sao?

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm