Bồ Casillas háo hức được tái xuất mùa World Cup

30/05/2014 14:20 GMT+7 | Người đẹp World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- 5 tháng sau khi sinh con, Sara Carbonero đã sẵn sàng trở lại với công việc của một phóng viên thể thao.

Sắp tới, Sara sẽ bay sang Brazil, đảm trách nhiệm vụ đưa tin về tuyển Tây Ban Nha do đài Telecinco giao phó. Trước khi trở thành tâm điểm chú ý của fan túc cầu trên sân cỏ Brazil, Sara đã có buổi phỏng vấn ngắn trên tạo chí Elle.

- Sau 2 kỳ EURO, 1 kỳ World Cup và 2 Confederations Cups, sự háo hức của bạn về các giải bóng đá lớn có còn như cũ?

Thậm chí là tôi còn mong mỏi nhiều hơn ấy chứ. Ở lĩnh vực mà tôi làm, luôn có sự khao khát các sự kiện. Bạn cũng chẳng bao giờ mệt mỏi khi chứng kiến Tây Ban Nha chiến thắng và thành công đó được truyền đi thông qua đài của bạn, thông tin của bạn, chương trình của bạn. Tôi thực sự vui mừng khi được cử tới Brazil. Tại Nam Phi mọi thứ thật tuyệt nhưng ở đó, văn hóa bóng đá không giống như Brazil.

- Thời gian qua chắc phải chuẩn bị nhiều chứ?

Vâng, chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc họp để tổ chức về hình ảnh, bố trí các khâu trong sản xuất chương trình. Trước khi tới Brazil, chúng tôi sẽ phải làm một vài chương trình tiền World Cup ở Madrid.


Sara chụp hình quảng bá cho chiến dịch World Cup 2014 của đài Telecinco

- Có khó khăn khi phải thích nghi công việc ở một đất nước khác?

Tất nhiên nó chẳng phải dễ dàng như khi bạn đi du lịch. Tổ chức vấn đề rất phức tạp nhưng tôi thích điều đó. Thông tin của chúng tôi đến từ Brazil chứ không phải Madrid.

- Brazil, chắc chị biết rõ về đất nước này thông qua Confederations Cup năm ngoái rồi?

Sự thật là không đủ thời gian cho bất cứ điều gì. Thời gian tìm hiểu của chúng tôi rất ít. Chúng tôi bận rộn cả ngày và nếu rảnh, chỉ đủ thời giờ để đi dạo bãi biển nếu khách sạn ở gần đó. Từ thứ Hai đến Chủ nhật, chúng tôi làm việc liên tục.

- Có nghĩa là chị không có thời gian cho gia đình trong dịp này?

Tôi cho là vậy.


Hình ảnh tác nghiệp quen thuộc của Sara tại các giải đấu lớn

- Một tháng xa con sẽ khó khăn với một người mẹ?

Đúng vậy. Tôi không biết phải đối diện với nỗi nhớ con như thế nào cho tới khi nó xảy ra. Giờ tôi chỉ biết rằng tôi phải xa con để đi làm. Sau 1 tháng, tôi sẽ dành tất cả thời gian của mình để được ở bên con.

- Chị cũng đã có sự chuẩn bị cho việc xuất hiện trên báo chí?

Trước đây thì tôi lo lắng nhưng giờ thì không. Tôi cố gắng để tập trung vào công việc của mình thôi.

- Bí quyết lấy lại vóc dáng trước khi tới Brazil của chị là gì?

Không có gì đặc biệt lắm. Tôi ăn ít đi, chạy bộ, đạp xe.

K.Đ
Theo Estrella Digital

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm