Nữ diễn viên Iran xin lỗi về 'bê bối nụ hôn' tại Cannes

25/05/2014 06:44 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 23/5, nữ diễn viên Iran Leila Hatami đã viết thư xin lỗi và gửi lên tổ chức điện ảnh của nước cộng hòa Hồi giáo này, sau khi cô hôn lên má ông Gilles Jacob (83 tuổi), Chủ tịch LHP Cannes, gây nên sự phẫn nộ trong nước.

Trong lá thư, Hatami bày tỏ cô rất lấy làm tiếc khi hành động của mình gây xúc phạm nhiều người. Cô coi trọng các nguyên tắc ứng xử của người Hồi giáo ở nơi công cộng, tuy nhiên đã quên mất những nguyên tắc đó khi gặp ông Jacob. Trong mắt cô, Jacob giống như một người ông đồng thời là một vị chủ nhà.


Sau khi bức ảnh chụp Hatami hôn lên má Chủ tịch LHP Cannes xuất hiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Iran, Hossein Noushabadi tức giận tuyên bố: “Phụ nữ Iran là biểu tượng của sự trong trắng. Sự hiện diện không thích hợp của Hatami tại LHP Cannes không phù hơp với tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta”.

Thậm chí, một nhóm nữ sinh viên Hồi giáo còn tìm cách kiện Hatami, kêu gọi tống giam cô. Theo luật Hồi giáo của Iran, phụ nữ không được phép tiếp xúc về thể xác với người đàn ông ngoài gia đình mình.

 Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động trong ngành điện ảnh, Hatami nổi danh thế giới với vai diễn trong phim A Separation của Asghar Farhadi. Tác phẩm này đã đoạt giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất năm 2012. Năm nay, cô còn “có chân” trong ban giám khảo LHP Cannes.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm