Văn hoá

Nghệ sĩ Vượng "râu": Quyết bán ô tô làm đĩa 1.000 năm Thăng Long

07/04/2010 13:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thương hiệu hài Vượng “râu” của nghệ sĩ hài Nguyễn Công Vượng gần đây được biết đến khá nhiều bởi serie đĩa hài Tết có tên Cười cái sự đời cũng đã gây được tiếng vang. 5 năm với 4 đĩa hài Tết Cười cái sự đời có vẻ khá “dày” với một nghệ sĩ hài, đầu năm nay Vượng “râu” bứt đầu, bứt tóc vì lo lắng cho một kế hoạch khổng lồ trong năm 2010. Vượng “râu” lo vì nhiều khả năng sẽ phải bán ô tô đi để làm đĩa…

* Hỏi thật anh, Tết vừa rồi Cười cái sự đời của anh cũng được biết đến khá nhiều, khá ầm ĩ bởi đầu tư hoành tráng, nhưng cuối cùng qua mùa Tết có thu lại được vốn không?

- Vốn thì tất nhiên thu lại được nhưng có điều năm nay không được như mọi năm bởi đĩa lậu quá nhiều, công nghệ làm đĩa lậu rất cao, tinh vi, tinh xảo. Hôm vừa rồi tôi có đi dạo một vòng chợ Trời, tôi thấy họ làm đĩa lậu in bìa cứng, đẹp như đĩa thật chỉ khác là không có tem mà thôi.

Với tình hình này nếu như Nhà nước và cơ quan chức năng không quản chặt đĩa lậu thì những người sản xuất như tôi sẽ rất vất vả, nếu không yêu khán giả thì một ngày nào đó không dám sản xuất luôn. Đơn giản là vì không thu lại được tiền vốn.

* Tôi tưởng lâu nay nghệ sĩ ra đĩa là để đi diễn cho đắt show, tiền thu lại được là từ việc đi show chứ?

- Đúng là nghệ sĩ ra đĩa đi show là chính, nhưng ai cũng có chiến lược quảng bá riêng của mình, chứ không phải cứ ra đĩa đi show luôn, vì có những bầu show họ biết sau đĩa này nghệ sĩ đòi tiền cao chẳng hạn thì đâu dám mời, mà giá thấp quá thì mình không đi. Đĩa chẳng qua là quảng bá về hình ảnh chứ không nghĩ ra đĩa để thu lại được nhờ việc đi show.

* Nhiều nghệ sĩ thường nói ra đĩa để cống hiến, đầu tư kỹ lưỡng này kia, nhưng khi xem đĩa hài người xem khó lòng mà chịu được sự “tra tấn” với những đoạn quảng cáo cắt ngang, nó làm tác phẩm bỗng dưng bị... mất giá!

- Nói thực là Vượng rất buồn vì điều đó. Chúng tôi không hề muốn làm quảng cáo trong đĩa của mình, bởi vì để những phút quảng cáo đó chúng tôi phải cắt đi rất nhiều phút phim cực hay để nhét vào. Phải nói là năm nào cũng quay thừa mấy chục phút, đã thừa lại còn không được xài, thậm chí phải cắt đi khúc ruột của mình để cho quảng cáo, xót lắm chứ. Nói đi thì nói lại, nhưng vì tình hình đĩa lậu như thế nên doanh nghiệp đã giúp cho khán giả, cho nhà sản xuất mang sản phẩm đó đến với khán giả tốt hơn, rộng hơn, chứ nếu không thì chẳng ai dám sản xuất cả. Nói tóm lại là những người sản xuất như tôi không hề muốn có quảng cáo trong đĩa nhưng do hoàn cảnh về kinh phí đầu tư, muốn đẹp thì nhiều tiền, mà để có nhiều tiền như vậy thì phải nhờ họ hỗ trợ. Sắp tới tôi sẽ làm một sản phẩm mà không hề có quảng cáo, hoặc nếu có thì sẽ rất sạch sẽ, cực kỳ sạch sẽ.

* Tức là anh sẽ tự đầu tư mà không cần doanh nghiệp hỗ trợ?

- Năm nay bật mí là sẽ rất vất vả cho Vượng, nói trước thì bước không qua nhưng Vượng “râu” phải nói mới làm, năm nay sẽ rất nặng vì không phải tôi chỉ ra một đĩa hài mà nhiều đĩa. Thứ nhất là kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long sẽ làm một đĩa không có quảng cáo mà chất lượng hài sẽ không ai chê, đó là hài về dân gian mà ngày xưa một số nghệ sĩ đã làm rồi, tôi “cover” lại. Sau đó là đĩa hát và đĩa hài 2011. Lúc này tôi lo lắm, lo vì thiếu tiền. Một ngày đẹp trời mà thấy Vượng đi bộ tức là đã bán ô tô để làm đĩa rồi đấy. Tôi không ôn nghèo kể khổ đâu, nhưng thật sự thế đấy.

* Tại sao anh lại muốn làm đĩa kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long? Anh có tính là sẽ thu lời được từ đĩa không quảng cáo không?

- Tôi rất khát khao được làm cái gì đó nhân dịp này. Đĩa kỷ niệm ngàn năm Thăng Long sẽ không bao giờ được phép quảng cáo như đĩa hài thường, chỉ được phép tài trợ đàng hoàng, sản phẩm phải “cực sạch”, “cực đẹp” để xứng đáng với lễ kỷ niệm. Tôi cũng không dám nghĩ là sẽ thu lại được về mặt kinh tế vì đây là đĩa hề chèo cổ, nhưng tôi tin vào hiệu quả của nó.

* Còn đĩa hát? Anh tính chuyển nghề ca sĩ sao?

- Tôi đi tỉnh, nhiều khi khán giả xem hài rồi bảo tôi tặng đĩa hát. Tôi nói không có đĩa hát, họ không tin. Bạn bè xem tôi hát trong tiểu phẩm họ khích lệ tôi làm đĩa bằng sự yêu mến thật sự. Còn tất nhiên bảo là ra đĩa thật “nóng” thì tôi không dám mơ. Tôi ra đĩa hát để dành cho những người yêu mến mình thôi.

* Số người yêu mến anh có nhiều đến mức mà anh quyết ra đĩa dành cho họ?

- Tôi đã diễn từ Quảng Ngãi ra Bắc, lúc đầu vào đó tôi rất căng thẳng vì sợ văn hóa vùng miền, họ không thích hài Bắc, nhưng tôi thấy họ chấp nhận tôi rất dễ dàng. Tôi khẳng định một điều là tôi làm vì tình yêu khán giả. Mà tôi nói điều này khán giả chắc rằng sẽ yêu tôi là khi tôi chưa có tiền, tôi phải bán cái xe máy của mình đi để làm đĩa, không thu lại một đồng nào cả, tôi vẫn làm với tất cả tâm huyết của mình. Cũng như sắp tới có thể sẽ phải bán xe ô tô để ra đĩa, nhưng trong suy nghĩ của tôi cũng như một số người đó là điều nên làm và đáng làm.

* Khi bán xe máy và giờ tính chuyện bán ô tô làm đĩa, chắc anh cũng đau khổ lắm vì phải bán đi phương tiện đi lại của mình?

- Đau khổ thì không bao giờ, chỉ vất vả thôi. Tôi khác mọi người là tôi có thể vài tháng liền chỉ ngủ 1 ngày 3 tiếng, đấy là chuyện thật, thức chỉ để suy nghĩ cái được và chưa được để làm sao cho sản phẩm mình ra mắt được tốt mà thôi.


* Xin cảm ơn anh

Nam Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm