Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid -Malaga 2-0: Cristiano Ronaldo thăng hoa & bi kịch

25/01/2010 07:51 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Việc Barcelona giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Valladolid trong ngày thứ Bảy đã khiến Real tiếp đón các cầu thủ Malaga trên sân nhà Bernabeu trong áp lực buộc phải thắng. Và các “Galacticos” của Perez một lần nữa lại “lên tiếng” khi những ngôi sao bạc triệu của Real tỏa sáng đúng lúc đem về 3 điểm cho “bầy kền kền trắng" qua đó, tiếp tục bám đuổi Barca trên đường đua đến ngôi vô địch La Liga.

Với áp lực buộc phải thắng khiến cho các cầu thủ Real Madrid nhập cuộc khá bị động và điều đó đã giúp cho đội khách Malaga có những phút khởi đầu thực sự bất ngờ. Ngay ở phút thứ 8, từ quả tạt của Sergio Duda, bóng chạm đầu Xabi Alonso trước khi làm rung xà ngang khung thành đội chủ nhà. Không chỉ dừng lại ở đó mà Malaga tận dụng cơ hội trong mọi tình huống để dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Real không phải là tay mơ và đội chủ nhà cũng chứng tỏ sự nguy hiểm khó lường trong các đường bóng phản công sắc lém. Tiêu biểu là phút 16, Karim Benzema thực hiện cú sút xa thẳng căng, nhưng lại đi trúng vào người thủ môn đối phương. Ít phút sau, Xabi Alonso chuyền bóng như đặt để Ronaldo cứa lòng về góc xa, bóng đi sạt xà ngang.

Dẫu sao thì Real Madrid cũng có được 3 điểm để tiếp tục đeo bám Barca

Tấn công đa dạng nhưng Real vẫn chưa tìm được bàn thắng mở tỉ số trong hơn 2/3 thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên. Chẳng những thế, các Madridista còn thót tim khi chứng kiến “Thánh” Iker có pha phá bóng bằng đầu từ đường chuyền về của đồng đội ở phút 28. Nhưng chỉ sau đó chừng 8 phút, Bernabeu như vỡ òa khi cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng mở tỉ số. Điều đáng nói hơn ở bàn mở tỉ số này là pha phối hợp nhanh, đẹp mắt của bộ ba Ka – Ro – Ka. Phút 36, từ giữa sân, Guti mở bóng cho Benzema ở trung lộ, sau đó tiền đạo người Pháp tỉa bóng xuống chếch bên cánh phải cho Kaka thoát xuống; không dứt điểm ngay mà Kaka đã có đường căng ngang như đặt tạo điều kiện thuận lợi cho CR9 băng vào đệm bóng cận thành hạ gục Munua.

Chỉ 3 phút sau, Real tiếp tục có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 và người lập công không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Phút 39, lại bắt nguồn từ Guti khi tiền vệ người Tây Ban Nha có đường chọc khe thẳng vào trung lộ giúp CR9 băng xuống và chỉ cần một nhịp khống chế, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã tung ra cú sút nửa nẩy đưa bóng đi lạng và bay vào góc cao, làm bó tay thủ thành Munúa. Và 2-0 cũng là tỉ số trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bất chấp thành tích 10 trận bất bại liên tiếp của Malaga (trong đó có 8 trận hòa), các cầu thủ Real Madrid với tinh thần thi đấu cống hiến đã liên tục dồn ép đối thủ trong những phút đầu hiệp hai. Trong khi đó, đội khách Malaga chỉ còn biết oằn mình chống đỡ những đợt tấn công được tạo ra từ những Guti hay bộ ba Ka – Ro – Ka.

Phút 53 của trận đấu, tỉ số tưởng như được nâng lên thành 3-0 cho Real khi hậu vệ phải Sergio Ramos có pha đệm bóng cận thành đưa bóng nằm gọn trong lưới. Tuy nhiên, trọng tài chính Perez Lasa lại không công nhận bàn thắng khi cho rằng Ramos đã việt vị cho dù trọng tài biên không phất cờ. Nhưng điều đặc biệt trong trận đấu này không phải pha làm bàn bị từ chối của hậu vệ phải Ramos mà chính là chiếc thẻ đỏ của CR9. Phút 70, C.Ronaldo đã thúc cùi chỏ vào mặt Patrick Mtiliga khi cầu thủ Malaga này cố gắng truy cản cầu thủ đắt giá nhất hành tinh khiến anh này vỡ mũi. Đây cũng là chiếc thẻ đỏ thứ 2 của CR9 trong màu áo Real Madrid.

Bị mất người trong 20 phút cuối trận nhưng với một đội hình chất lượng, Real Madrid vẫn có thể bảo toàn tỉ số trận đấu và không ghi thêm được bàn thắng nào. Chiến thắng 2-0 trên sân nhà Bernabeu đủ để Los Blancos có được 3 điểm và tiếp tục bám đuổi Barca trên đường đua đến ngôi vô địch La Liga mùa giải năm nay.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Raul Albiol, Garay (Marcelo, m.46), Arbeloa; Lass, Xabi Alonso, Guti (Granero, 67); Kaka (Raul, 80), Cristiano Ronaldo, Benzema.

Málaga: Munua; Gámez, Weligton, Iván Gonzalez, Mtiliga (Portillo, 73); Javi Lopez (Forestieri, 55), Toribio, Fernando, Duda; Benachour, Caicedo (Juanmi, 62).

* Kết quả một số trận đấu khác:

Getafe 1 - 0 Atl. Madrid (Del Moral 39’)
Tenerife 0 - 0 Valencia
Villarreal 4 - 2 Zaragoza (Capdevila 4’, Nilmar 19’, Rossi 25’, Ibagaza 87’ - Eliseu 75’, Lafita 82’)
Xerez 1 - 2 Osasuna (Bermejo 22’ - Monreal 9’, Camuñas 83’)
Espanyol 1 - 1 Mallorca (Osvaldo 49’, Valero 80’ (pen.) )
Sporting 0 - 1 Racing (Geijo 44’)

Trần Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm