(TT&VH) - Không kể hai trận đấu muộn, 3/6 trận đấu trong ngày khai mạc hôm qua ở cả hai bảng đều phải cần đến ván đấu thứ 5 để xác định được đội chiến thắng, trong đó, cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Quân khu 5 đáng ghi nhận nhất.
Ơ giai đoạn một cách đây hơn nửa năm, Quân khu 5 vừa “chân ướt chân ráo” lên hạng đã để thua đậm 0 - 3 trước cựu vô địch TA.Ninh Bình. Tất cả đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua và không ai nghĩ “lính mới” Quân khu 5 lại có thể đòi lại món nợ cũ một cách đầy ấn tượng đến thế.

Cũng tại NTĐ thành phố Vũng Tàu, hôm qua, hai trận đấu của nữ cũng có những kết quả không mấy bất ngờ. Dẫn trước BĐ.Long An với điểm số 17/25 ở ván thứ nhất, thế nhưng Ngân hàng Công thương lại không thể tái hiện chiến thắng 3 – 2 ở vòng một trước “kỳ phùng địch thủ” này. Không có Hà Thị Hoa và Vũ Thu Liễu, đội trưởng Hà Thu Dậu cũng không vào sân một phút nào và Ngân hàng Công thương đã để thua lại cả ba ván sau 19/25, 22/25 và 22/25.
Từng đánh bại SM Thanh Hóa với tỷ số 3 - 1 ở Cúp tập huấn Vietsovpetro cách đây chưa lâu, tối qua, đội chủ nhà Vietsovpetro suýt để cho đối thủ đòi lại món nợ cũ. Hai lần bị dẫn trước 1 - 0 (27/25) rồi 2 - 1 (25/22), chỉ có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Vũng Tàu mới giúp đội bóng ngành dầu khí kịp bám đuổi 1 -1 rồi 2 - 2 trước khi giành phần thắng ở ván quyết định với điểm số 15/8!
Tại Nha Trang, hai trận nam bảng B có kết quả như sau: Sanest Khánh Hòa thắng Viễn thông Hà Nội 3-0 (25/20, 25/22, 25/15) và Thép Việt TP.HCM vượt qua VLXD Biên Hòa trong tình thế luôn bị dẫn điểm trước (23/25, 25/22, 21/25, 25/21, 15/11). Trận đấu bảng nữ giữa Lilama Hải Dương và Giấy Bãi Bằng có tỷ số 3 - 1 (25/22, 21/25, 25/20, 25/10).
Thanh Tùng