Hành tinh bóng đá

Lượt trận Premier League đêm qua: Tương phản

18/08/2008 10:58 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Hai ƯCV nặng ký nhất cho chức VĐ cùng xuất quân đêm qua với khí thế hừng hực. Nhưng kết cục cuối lại tương phản. Trong khi Chelsea đã phô trương sức mạnh khủng khiếp trong trận ra mắt của Scolari với chiến thắng 4-0 trước Portsmouth thì M.U đã phải ra sân với tình trạng khủng hoảng lực lượng và những gì để lại chỉ là bộ mặt bạc nhược.

Scolari & màn ra mắt hoàn hảo

Lời nhận định của thủ quân John Terry không hề sai. Một HLV xuất chúng luôn biết cách tạo ra sự khác biệt. Chỉ một tháng rưỡi cầm quân Chelsea, Scolari đã nhanh chóng để lại dấu ấn cá nhân.

Ông kính truyền hình đã chộp được mọi khoảnh khắc đáng nhớ về Scolari ở Stamford Bridge đêm qua. Khi Joe Cole ghi bàn mở tỷ số, ông lại giuơng ra nắm đấm quen thuộc. Khi Anelka bỏ lỡ một cơ hội, ông ngã người phía sau và bày tỏ thái độ tiếc nuối. Khi Chelsea chơi thiếu gắn kết trong vài phút giữa hiệp 2, ông hất tay lên trời, tỏ rõ sự thất vọng. Scolari không phải là Mourinho, thỉnh thoảng vẫn im lặng khi đội bóng của ông ghi bàn, xem đó là thành quả hiển nhiên. Scolari cũng không phải là Avram Grant, lầm lầm lì lì.
 
Scolari (phải) khởi đầu hoàn hảo ở Premier League

Tất nhiên, những gì CĐV Chelsea quan tâm nhiều hơn đến bộ mặt Chelsea trên sân cỏ chứ không phải vẻ bề ngoài của Scolari. Nếu xem 90 phút trước Portsmouth đêm qua là chuẩn mực về Chelsea mùa này (dù điều này quá vội) thì HLV người Brazil đã tạo dựng được phong cách riêng. Vấn đề không chỉ là mức độ hoành tráng của chiến thắng bởi Chelsea dưới thời Mourinho và Grant không ít lần giành những trận thắng "4 sao",

Vẫn coi trọng sự kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân như thời Mourinho nhưng Chelsea của Scolari triển khai bóng mềm mại và linh hoạt hơn nhiều, mà nguyên nhân xuất phát từ sự di chuyển đầy khôn ngoan của hàng tiền vệ đẳng cấp cao và giàu kinh nghiệm (Mikel, Deco, Lampard, Ballack và Joe Cole). Chelsea đêm qua luôn thi đấu hướng về phía trước; nhưng đầy chắc chắn và đầy kiểm soát chứ không mong manh như Chelsea của Grant.

Liên quan đến chiến thuật, một vấn đề được đặt ra trước trận gặp Portsmouth là Scolari sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng thừa ở hàng tiền vệ như thế nào khi mà trong tay ông là hàng loạt cầu thủ chỉ quen với vị trí trung tâm như Mikel, Deco, Lampard và Ballack. Bài toán ấy đã được giải một cách hoàn hảo và đơn giản đến bất ngờ. Scolari đã sử dụng hệ thống mà ông đã thành công với Brazil tại World Cup 2002: các tiền vệ bó vào giữa, tích cực bật tường một chạm và thực hiện những cú chọc khe thông minh trong khi nhiệm vụ tấn công biên chuyển sang 2 hậu vệ cánh. Ở World Cup 2002, Scolari có Carlos và Cafu. Ở Stamford Bridge đêm qua, ông có Ashley Cole và tân binh Bosingwa.

Với chiến thắng 4-0, Scolari là HLV Chelsea có sự khởi đầu tốt nhất. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, Portsmouth không còn là chính họ, vốn thi đấu đầy chất cơ bắp và khó chịu. Ở tuyến sau, một Sol Campbell thừa kinh nghiệm nhưng thiếu tốc độ không thể theo kịp những bước chạy cán lướt của Anelka. Bán Muntari, hàng tiền vệ tranh chấp bóng quá kém trong khi ở phía trên, phương án tiếp cận khung thành của họ quá đơn giản: bóng nhồi cho Crouch để tiền đạo cao khều này đánh đầu chiến thuật cho Defoe. Chỉ sau khi Chelsea dẫn 3-0, cầm chắc chiến thắng và đá cầm chừng hơn, phương án ấy mới phát huy hiệu quả.

Phong độ yếu kém của Portsmouth, những chiến thắng nhọc nhằn của Arsenal và Liverpool, cùng trận hòa nhạt nhòa của M.U trước Newcastle đã khiến màn ra mắt của Scolari hoàn hảo và rực rỡ hơn.

Không Ronaldo, không Tevez, không chiến thắng
 
Nhưng Ferguson thì không được mãn nguyện như thế

Cuộc khủng hoảng lực lượng, đã khiến M.U đánh mất những điểm mạnh từng giúp họ giành cú đúp ngoạn mục mùa giải vừa qua.

Cuộc khủng hoảng lực lượng ở tuyến giữa và hàng công đang ở mức đáng báo động. Hàng tiền vệ vắng Hargreaves (chấn thương), Nani (treo giò), Anderson (dự Olympic) trong khi Carrick đã tái phát chấn thương chỉ sau 25 phút đầu tiên. Tưởng chừng hàng công được tăng thêm sức mạnh với sự trở lại của Rooney. Nhưng ngay trước trận, chân sút Tevez đã phải lao về Argentina để dự đám tang một người thân. Ronaldo ở đâu? Tất nhiên là trên khán đài và anh sẽ thường xuyên xuất hiện ở đó trong 1 tháng nữa. Đội hình thi đấu đã nói hết mức độ khủng hoảng. Tài năng trẻ Campbell phải đá chính ngay trận đầu tiên. Khi bế tắc, Ferguson lại đưa 2 tài năng trẻ Possbon và Rafael da Silva vào sân. Vấn đề không phải Ferguson muốn thử lửa họ. Đơn giản, ông chẳng còn ai đáng kể để thay.

Bước vào mùa này, Newcastle có 2 sự bổ sung đáng kể là Coloccini và Jonas Gutierrez. Họ đã để lại dấu ấn tức thời. Sau khoảng 20 phút đầu tiên, Coloccini thi đấu đầy chắc chắn và hiệu quả. Những đợt phản công của Newcastle thì đều xuất phát từ Gutierrez. Nhưng về cơ bản, Newcastle vẫn yếu đuối và tỏ ra thiếu tự tin khi làm khách ở Old Trafford, nơi họ chỉ quen hứng chịu những thất bại tan tác. Điều này được thể hiện rõ khi M.U gia tăng sức ép nửa thời gian đầu hiệp 1. Sau khi Martins ghi bàn mở tỷ số thì M.U lập tức đáp trả bằng cú đệm bóng của Fletcher. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Trong suốt hiệp 2, với hàng tiền vệ lười di chuyển và thiếu sáng tạo, M.U không thể triển khai tấn công và gây sức ép như đúng ý đồ.

Với trận hòa thất vọng này, chắc chắn HLV Ferguson sẽ thúc giục BLĐ nhanh chóng đưa Berbatov về sân Old Trafford. Sự xuất hiện của tiền đạo người Bulgaria không chỉ góp phần tăng cường sức mạnh cho hàng công mà còn mang lại luồng gió mới về lối chơi (cũng như khát vọng) cho Quỷ đỏ sau khi bước lên đỉnh cao.
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm