Vòng 17 Bundesliga: Lạnh & nóng

12/12/2008 10:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Sau vòng 17 diễn ra vào cuối tuần này, Bundesliga sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ Đông kéo dài một tháng rưỡi. Khi cái giá lạnh của mùa Đông đang ngày càng quay quắt thì cũng là lúc cái “nóng” của cuộc đua hướng đến ngôi vô địch đạt đến đỉnh điểm.

Nóng

Trên lý thuyết, khả năng giành ngôi đầu bảng sau nửa chặng đường đầu vẫn nằm trong tay Hoffenheim, Bayern và Leverkusen dù thực tế, cơ hội không chia đều cho mỗi ứng viên. Với lợi thế về điểm số cũng nhưng hiệu số bàn thắng – bàn thua, tân binh Hoffenheim là ứng viên sáng giá hơn cả. Bằng điểm với đội dẫn đầu song Bayern đang kém hơn về chỉ số phụ (hiệu số +15 so với +19) nên không dễ vượt mặt ở lượt cuối. Trong khi Hoffenheim được trở về sân nhà để đón tiếp Schalke thì Bayern phải làm khách ở Stuttgart trong trận đấu được xem là derby của bóng đá miền Nam nước Đức.
 
Bayern vẫn hướng về ngôi vô địch lượt đi.
 
Bayern khó lòng thắng đậm một Stuttgart đang khởi sắc dưới thời Markus Babbel nên chỉ cần giữ lại trọn vẹn ba điểm trước Schalke trong trận đấu chia tay sân Carl Benz, Hoffenheim sẽ đạt được thứ mà trước khi mùa giải khởi tranh họ có nằm mơ cũng không thấy: Danh hiệu vô địch lượt đi. Đầu năm 2009, Hoffenheim sẽ khai trương sân mới Rhein-Neckar với sức chứa 30.000 chỗ và bắt đầu sử dụng ở lượt về.
 
Ở lượt đi, Hoffenheim phải mượn sân Carl Benz ở Mannheim, có sức chứa 26.000 chỗ, làm sân nhà vì sân Dietmar Hopp của họ chỉ “bé bằng mắt muỗi” và không đảm báo những điều kiện cần thiết để tổ chức các trận đấu thuộc Bundesliga. Bayern chỉ vượt lên ngôi đầu bảng trong trường hợp họ thắng đậm Stuttgart trên sân khách còn Hoffenheim thua đậm Schalke trên sân nhà.
 
Bất lợi hơn cả vẫn là Leverkusen, đang kém Hoffenheim ba điểm và chỉ bằng Bayern về hiệu số bàn thắng – bàn bại. Việc vượt qua Cottbus, đội đang xếp thứ ba từ dưới lên, không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với thầy trò Bruno Labbadia, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Vấn đề nằm ở hai đối thủ đang đứng ngay phía trên Leverkusen. Chuyện hai đội nhất và nhì bảng cùng trắng tay đã khó, Hoffenheim thua với tỷ số thật đậm càng khó hơn. Leverkusen không nên hy vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng mà phải dành sự tập trung để thu về ba điểm trọn vẹn, duy trì khoảng cách với ngôi đầu và tạo tiền đề cho cuộc bứt phá ở giai đoạn lượt về.
 

Lạnh

Với Schalke, Dortmund, Stuttgart và Bremen – những đội đang xếp từ thứ 7 đến 10, mùa Đông này sẽ dài và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đều được xem là ứng viên cho danh hiệu vô địch trước khi mùa giải bắt đầu nhưng đến thời điểm này, sự thất vọng là tất cả những gì mà nhóm bốn đội này mang lại. Không thể góp mặt vào Top 5 ở lượt đi thì đừng hòng nghĩ đến Đĩa bạc vào cuối mùa giải, lịch sử 45 năm qua của Bundesliga đã nói như thế.

Thiếu tính toán và quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng, Schalke túi rủng rỉnh tiền nhưng lại bất lực trên sân cỏ vì Fred Rutten không có được những cầu thủ mà ông cần. Tội được trút lên đầu Giám đốc điều hành Andreas Moeller, người có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược cũng như đàm phán chuyển nhượng. Rất có thể, giữa mùa Đông lạnh giá sắp tới, Moeller sẽ bị Schalke đẩy ra đường như họ đã từng làm với HLV Mirko Slomka ở cuối mùa trước, khi đội bóng Gelsenkirchen vừa làm nên lịch sử bằng việc có mặt ở tứ kết Champions League.

Tệ hơn, Bremen đang đưa người hâm mộ đi từ nỗi buồn này sang nỗi buồn khác. Bị loại ở Champions League mùa thứ ba liên tiếp, Bremen còn chia tay luôn với giấc mơ đăng quang ở Bundesliga. Chưa bao giờ có chuyện một đội đứng giữa bảng xếp hạng ở lượt đi, cách ngôi đầu hơn chục điểm lại có thể giành Đĩa bạc vào cuối mùa giải. Ngay cả nhiệm vụ kiếm tấm vé dự Champions League, tức phải có mặt trong Top 3, cũng là một thử thách ghê gớm đối với đội bóng miền Bắc. Trước một tương lai chưa bao giờ ảm đạm hơn thế trong một thập kỷ trở lại đây, Bremen đang cố tìm chút hơn ấm từ trận derby miền Bắc với Wolfsburg vào cuối tuần này. Nhưng biết đâu, tấm áo mong manh mà thầy trò Thomas Schaaf đang khoác để chống chọi với giá rét của mùa Đông lại bị “Những chú sói” xé toang?
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm