Khi V-League đang bước vào khúc cua sinh tử, ranh giới giữa chiến thắng và thất bại có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Quảng Nam lẫn Than Quảng Ninh thừa hiểu sự quan trọng của cuộc chiến trên sân Tam Kỳ. Ở đó, chỉ có chiến thắng mới thắp lên hy vọng làm Vua.
Thầy trò HLV Jose Mendez tiếp tục khiến cả khu vực phải nể phục với chiếp Cúp thứ 13 trong 14 lần tổ chức giải đấu này. Sự thống trị tuyệt đối của bóng đá Thái Lan dù không có những cái tên giỏi nhất khẳng định đẳng cấp của họ.
Trận thắng Long An đã phần nào lấy lại sự tự tin và thể diện cho FLC Thanh Hóa. Hơn hết, đội bóng xứ Thanh vẫn nắm thế chủ động ở 3 trận đấu còn lại, để nuôi hy vọng lần đầu tiên vô địch V-League.
Vô tình, ngoài còn cửa vô địch, Than Quảng Ninh là “thuốc thử” cho cả Quảng Nam lẫn Hà Nội, trong đó trận đấu trên sân Tam Kỳ cuối tuần này hứa hẹn sẽ vô cùng nóng bỏng.
Khi mà Thu đang qua và Đông cũng đang tới, thời tiết cũng đỏng đảnh như cô gái “đang toan về già” với những nỗi vương vấn bảng lảng, khó nói ra lời. Bóng đá Việt trong bối cảnh đang dần về đích cũng mang màu sắc như vậy, thậm chí rất buồn.
Hà Nội, FLC Thanh Hóa, Quảng Nam cuộc đua tam mã ở 4 vòng đấu cuối cùng của Toyota V-League 2017 đến hồi gay cấn nhất, chỉ cần bất cứ sự sảy chân nào cũng khiến công sức cả mùa giải đổ xuống sông, xuống biển.
Bầu Đức khi trình làng lứa cầu thủ tài năng được đào tạo bài bản của Học viện HAGL JMG từng không dưới một lần khẳng định, ông kỳ vọng họ sẽ vô địch V-League, đồng thời đội ngũ này còn là nòng cốt đưa U22 Việt Nam đến tấm HCV SEA Games, vậy nhưng...
Chỉ được đánh giá là “kẻ ngáng đường” nhưng giờ đây, Sanna Khánh Hòa BVN đang là ứng viên cho cuộc đua vô địch khi cách đội nhất bảng 2 điểm. Bất cứ đội bóng nào muốn lên ngôi cũng đều hết sức cẩn thận với đội bóng phố Biển.
Điệp khúc “tranh tối, tranh sáng” lại tiếp diễn khi V-League trôi về cuối mùa. Những gì đang diễn ra trên sân cỏ Việt dường như nằm ngoài quy luật sân cỏ.
Chưa kịp vơi đi sự hụt hẫng sau khi đánh rơi chiến thắng trước Hà Nội ở vòng 21, người hâm mộ xứ Thanh tiếp tục nhận một cú sốc có lẽ là lớn nhất kể từ đầu mùa khi FLC Thanh Hóa đã thua trận một cách đầy tai tiếng trước chủ nhà Than Quảng Ninh
Vòng đấu thứ 22 giống như một khúc cua đáng chú ý của V-League trong chặng về đích. Ở đó, nhà đương kim vô địch Hà Nội cho thấy khả năng bứt tốc cực kỳ ấn tượng khi đã giành lại ngôi đầu bảng xếp hạng về tay mình trong nỗi thất vọng và cảm giác bất lực của Quảng Nam và FLC Thanh Hóa.
Sai lầm của thủ môn Thanh Thắng được cho là nguồn cơn trực tiếp dẫn đến thất bại 3-4 của FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng không thể khẳng định thủ môn này bán độ.
Thoạt nghe, ai cũng nghĩ đây là chiến thuật của môn xe đạp. Nhưng thực tế nhiều năm qua, chiến thuật này đã được đưa vào sử dụng và rất hiệu quả ở V-League, gần nhất là Quảng Nam.
Vòng đấu thứ 21 có thể được coi như một khúc cua đáng nhớ ở V-League mùa này khi nó đem lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sau vòng đấu này, rất nhiều hi vọng đang được thắp lên, có những nỗi thất vọng đã lên tới đỉnh điểm và sự búc xúc với mức độ ít nhiều khác nhau cũng xuất hiện.
Liverpool không thể nào vô địch nếu áp dụng lối đá của Mourinho. Đó là lời khẳng định chắc nịch của HLV Juergen Klopp khi ông cố gắng bảo vệ phong cách của mình.