00h00 ngày 16/1, Villarreal(3) - Osasuna(15): Trên đôi chân Rossi

15/01/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Sau Paolo của những năm 1980 và bên cạnh Valentino ở môn đua xe MotoGP, người Italia đã có thêm một Rossi nữa để mà tự hào: Giuseppe Rossi, động cơ chính trên chiếc “tàu ngầm nguyên tử” Villarreal.

Thua ở Camp Nou, rồi thua tiếp ở Bernabeu, và để cho khoảng cách với hai đội dẫn đầu lên tới 11 điểm trước vòng cuối cùng của lượt đi, Villarreal coi như đã thất bại trong nỗ lực chen chân vào cuộc đua truyền thống giữa hai ông lớn Barcelona và Real Madrid. Nhưng với phần còn lại thì "Tàu ngầm Vàng" vẫn là một con "ngáo ộp" thực sự. Mạnh nhất trong phần còn lại (best of the rest) có lẽ là cách nói hợp lý nhất về Villarreal vào thời điểm này. Tương tự như thế là trường hợp của tiền đạo Giuseppe Rossi. Như Barca và Real, Messi và Ronaldo đang ở một đẳng cấp quá cao so với phần còn lại, nhưng trong phần còn lại ấy, không có ai dám nhận mình xuất sắc hơn tiền đạo người Italia.

Những bàn thắng từ Giuseppe Rossi là nguồn sống của Villarreal- Ảnh Getty

Với những bàn thắng vào lưới Betis và Atletico Madrid ở Cúp Nhà Vua, Messi và Ronaldo đã nâng thành tích ghi bàn cá nhân của họ ở mùa này lên con số 31 bàn. Một con số cao khủng khiếp mà "người thường" có lẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Giuseppe Rossi không mơ làm siêu nhân, và dưới tư cách một người bình thường, những gì anh đã làm được là thực sự ấn tượng. Với bàn thắng vào lưới Sevilla mới đây, cầu thủ sinh tại Mỹ đã có 17 bàn trong tài khoản mùa này, với 9 trong đó được ghi ở Liga, 5 ở Europa và 3 ở Cúp Nhà Vua. Đó là thành tích tốt nhất trong những người còn lại. Pedro mới có 15 bàn, bằng với Kanoute, còn Villa và Aguero đều mới có 14 bàn.

Trong giai đoạn đầu của mùa giải, Rossi và Nilmar đã hợp thành một trong những cặp song sát đáng sợ nhất ở châu Âu. Như chân với tay, cả hai đã hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất tốt để cùng hoàn thành nhiệm vụ chọc thủng lưới đối phương. Nhưng kể từ Giáng sinh vừa rồi, Rossi không còn nhận được sự hỗ trợ ấy nữa sau khi đồng đội người Brazil của anh phải lên bàn mổ. Dù vậy, anh không dừng lại. Sau khi ghi bàn vào lưới Mallorca để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử Villarreal, hồi giữa tuần qua, Rossi lại “nổ súng”, lần này là vào lưới Sevilla. Bàn thắng ấy không giúp Villarreal thắng trận, nhưng nó là sự khẳng định rằng Rossi vẫn có thể sống tốt khi không có Nilmar.

Khi Rossi vẫn “nổ súng”, Marco Ruben đang nổi lên như là sự thay thế xứng đáng cho Nilmar, vấn đề của Villarreal rõ ràng không nằm ở hàng công. Hàng thủ đã để thủng lưới 7 lần trong 2 trận vừa qua mới thực sự đáng quan ngại. May cho Villarreal, Osasuna không phải là đội có hỏa lực mạnh. Thậm chí, hỏa lực ấy đang bị đánh giá là gần như bằng 0 khi những cầu thủ tấn công tốt nhất đều không thể ra sân: Pandiani chấn thương, Masoud và Nekounam về khoác áo Iran ở ASIAN Cup 2011, còn Juanfran thì vừa bị bán cho Atletico Madrid. Cơ hội để Villarreal giữ sạch lưới là rất lớn. Mà một khi hàng thủ đã giữ được sạch lưới, "Tàu ngầm Vàng" chẳng phải lo gì về 3 điểm trọn vẹn, bởi ghi bàn không bao giờ là vấn đề. Với Rossi...

Dự đoán: 2-0

D.Q.S



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm