(TT&VH)- Chính thức bị loại từ lượt trận thứ 4, không tìm kiếm nổi 1 điểm số sau 5 trận đã đá, nhưng Villarreal vẫn đóng một vai trò quan trọng ở bảng A. Thái độ thi đấu của thày trò HLV Garrido sẽ quyết định đến tấm vé vào vòng 1/8 của Napoli hoặc Man City.
4 tháng trôi qua, kể từ khi Villarreal vượt qua Odense BK ở vòng sơ loại và được xếp là đội hạt giống nhóm 2 ở lễ bốc thăm vòng bảng, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Rơi vào bảng đấu được coi là “tử thần” nhưng đại diện của Liga lại không cho thấy họ mang dáng dấp của một “thần tử” chút nào. Sau 5 trận đã đá, một trận hòa cũng được coi là xa xỉ với Villarreal. Bayern Munich, Man City và Napoli đều biết cách để lấy trọn 3 điểm từ họ. 5 trận đấu thua trắng, bị thủng tới 10 bàn trên sân khách và không ghi nổi 1 bàn trên sân nhà, “Tàu ngầm vàng” trở thành đội bóng TBN có kết quả nghèo nàn nhất trong lịch sử Champions League.

Villarreal khó có thể cầm chân được Napoli- Ảnh Getty
Để cải thiện hình ảnh của mình, Villarreal vẫn còn có trận đấu cuối cùng với Napoli. Cơ hội rõ ràng hơn khi họ được chơi ngay trên sân nhà El Madrigal, nơi dù sao cũng là điểm tựa mùa này ở Liga. Nếu vì lòng tự trọng, họ sẽ quyết chiến với Napoli để ít nhất tránh khỏi một kết cục toàn thua ở vòng bảng và qua đó vớt vát lại chút thể diện cho bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng nếu chỉ vì danh dự để rồi bỏ qua những tính toán thực tế, Villarreal thậm chí còn phải nhận những hậu quả khôn lường nếu bung hết sức trong trận đấu bị coi là thủ tục này.
Hiện tại, sau thất bại 0-1 trước Racing ở Liga, Villarreal đã bị đẩy về gần với nhóm có nguy cơ xuống hạng (chỉ hơn đội xếp 18 có 2 điểm). Điều đó có nghĩa, nếu không thực sự quyết tâm trong những vòng đấu tới, “tàu ngầm vàng” sẽ lại lâm nguy. Nhưng để quyết tâm, họ cần phải xác định được hướng đi của mình. Do vậy, nhiệm vụ lúc này của Villarreal cần phải dồn toàn tâm toàn lực cho Liga, cụ thể là trận cho trận đấu với Sociedad vào cuối tuần này chứ không phải để quyết chiến với Napoli vì hai chữ “danh dự” vô nghĩa.
Theo thông báo mới nhất của các nhân viên y tế, Cani, Nilmar, Zapata, Camunas và Bordas đã trở lại tập luyện. Điều đó có nghĩa, danh sách thương binh của Villarreal chỉ còn 2 cái tên đáng chú ý là Ruben và Rossi. Sự trở lại kịp thời của các trụ cột sẽ giúp cho lực lượng của “Tàu ngầm vàng” có chiều sâu hơn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những cầu thủ quan trọng này sẽ không ra sân trong trận đấu đêm nay với Napoli. Garrido hiểu rằng chiếc phao cứu sinh của ông nằm ở kết quả tại Liga chứ không phải ở Champions League. Villarreal đã thua cả một cuộc chiến thì sẽ chẳng đáng gì nếu họ nhận thêm một thất bại nữa.
Dù không muốn, nhưng Man City, đội đang rất muốn Villarreal cầm chân được Napoli, cũng nên chấp nhận một thực tế rằng họ không thể đặt nhiều hy vọng vào thày trò HLV Garrido.
Trần Giáp