Trận derby Milano còn 1 ngày: Derby, Mi-Sex và Brera

27/09/2008 15:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trận derby Milano lần thứ 268 sẽ nóng bỏng đến cỡ nào? Trước khi lên đường hướng tới phía bắc nước Ý sáng mai, tôi có thể tưởng tượng ra một cảnh thế này: những khán đài đầy chật như nêm cối các tifosi, cả một biển màu sắc đỏ-đen, xanh-đen và mùi thuốc pháo sực nức, tiếng huyên náo ầm ỹ trong một bầu không khí tức thở.

Nhưng derby có lẽ sẽ còn nóng bỏng hơn nữa, bởi người ta đã chọn thời điểm ấy để tăng nhiệt độ trong cái thành phố ăn chơi và đàn đúm nhất nước Ý: trong khi một trận derby giữa các tù nhân Milanista và tù nhân Interista sẽ diễn ra ở nhà thờ San Vittore, thì Mi-Sex 2008, hội chợ đặc biệt hàng năm của công nghệ tình dục Italia, nơi trưng bày các phim sex và “đồ chơi” cùng với sự trình diễn bốc lửa ngay trên sân khấu của các cô đào phim porno thiếu (không có) vải đã được khai mạc tối qua ở Assago, chỉ cách San Siro 20 phút chạy ôtô. Điều đặc biệt của hội chợ dành riêng cho phái nam thích cảm giác cấp 3 là ở chỗ, những khán giả thuê bao dài hạn của Milan và Inter sẽ được giảm giá vào cửa đến 10 euro cho một vé (chỉ cần chìa vé xem trận derby ra là được giảm, còn những người mua vé lẻ như tôi thì giảm ít hơn, chỉ 5 euro, nhưng có hề gì...). Được nóng bỏng trước một trận derby nóng bỏng, ở một thành phố ồn ào và náo nhiệt như thế thì còn gì bằng.
 
Liệu Ronaldinho (trái) có cơ hội góp mặt trong trận derby Milano
Chủ Nhật này?
 
Dù người Roma không có thói quen nói đến bóng đá miền bắc nước Ý (họ ghét Milan, Inter và đặc biệt Juve-tôi thậm chí phải bỏ chiếc khăn quàng cổ đỏ-đen của Milan ở nhà, và choàng lên ghế lái trên ôtô của mình một chiếc áo Roma màu bã trầu-nịnh mà!), thì họ vẫn quan sát mọi động thái của Mourinho. Radio Sport, một kênh chuyên về Roma và Lazio ở thủ đô nước Ý đặt ra một câu hỏi thú vị: “Nếu Mourinho làm HLV Roma hiện tại, điều gì sẽ xảy ra?”. Một thính giả lão thành (đã 84 tuổi và chứng kiến cả 3 Scudetto của Roma) gọi đến đài và tuyên bố rằng, nếu thế Roma sẽ đoạt Scudetto.
 
Hai ngày trước trận, thủ môn Milan Abbiati tuyên bố anh là môn đệ trung thành của chủ nghĩa phát xít. Một lời tuyên bố thẳng thừng và hết sức tế nhị trong hoàn cảnh chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ngóc đầu dậy (lấy tinh thần phát xít để tăng thêm sức mạnh trước trận derby, một khi Berlusconi là cánh hữu và Moratti cánh tả?). Hôm thứ năm, chương trình “Striscia la notizia” cực kì ăn khách trên kênh 5 đưa ra bức quảng cáo của Inter trong dịp Bách niên, với 11 cô cậu bé mặc áo xanh-đen của đội bóng với hàng chữ: “Chúng tôi tròn 100 tuổi”. Ngay sau đó là ảnh 3 ông nội trong hàng phòng ngự Milan, Maldini, Favalli và Dida với dòng chữ “Chúng tôi cũng vậy”. Một lời khiêu khích với Milan. Nhưng kênh 5 lại thuộc sở hữu của nhà Berlusconi!

Cũng chương trình ấy, sau khi đã cười nhạo Milan già cỗi và Inter trẻ trung (nhưng tuổi trung bình cũng đã 29,1), tối thứ sáu đã đưa Mourinho lên để để làm trò cười. Ông bị so sánh với một con khỉ môi dầy và nói một thứ tiếng Ý ngọng líu ngọng lô, rồi các điệu bộ và gương mặt kênh kiệu ở ngoài sân cỏ. Vị HLV người Bồ Đào Nha đang trở thành đề tài công kích của báo chí Ý sau khi từ chối trả lời phỏng vấn trên kênh Sky sau trận thắng Lecce. Có lẽ, Mourinho làm như thế là để khuấy động không khí trước trận derby căng thẳng bậc nhất, cũng là cách để hướng sự chú ý của dư luận về phía ông và để cho các cầu thủ Inter được yên? Ancelotti, đã trải qua 19 trận derby trên ghế HLV trong 8 năm qua (9 thắng, 5 thua), thì lại rất thanh thản, dù sức ép của ông không nhỏ.Ông bảo: “Mourinho là một HLV tài ba. Inter là đội có ưu thế hơn chúng tôi. Nhưng hiện tại, tôi đang dẫn 1-0”.

Người HLV của Milan nhắc chúng ta nhớ lại trận tranh Siêu Cúp Châu Âu ngày 29/8/2003 mà Milan đã thắng 1-0 nhờ một bàn thắng của Shevchenko sau đường chuyền của Rui Costa. Mourinho hôm ấy đã dành phần lớn thời gian họp báo để công kích trọng tài. Một năm sau, ông đoạt Champions. Ba năm sau, đến lượt Ancelotti. Và bây giờ, họ gặp nhau trong một trận derby không tiền khoáng hậu chưa bao giờ thiếu đi sự nóng bỏng, vì MiSex và vì bóng đá. Borriello sẽ không đá, Shevchenko có cơ hội ra sân để đối mặt với đội bóng anh đã sút tung lưới 14 lần trong 15 trận đấu, tôi có dịp được dự khán derby lần đầu trong đời, dù từ tận tầng 3, hơi xa mặt cỏ và các thần tượng, cũng như xa các khán đài sẽ có mặt biết bao nhân vật đẹp đẽ và nổi tiếng nhất trong giới kinh tài và biểu diễn của nước Ý (chắc chắn sẽ có Berlusconi-tôi chưa bao giờ gần ông đến thế). Tất cả sẽ ở San Siro, cái sân khấu bóng đá bậc nhất, Beverly Hills của calcio.

Cây bút huyền thoại Gianni Brera, người đã làm cho calcio trở nên sống động và có hồn như hôm nay đã viết trong cuốn sách có tựa đề “Derby”: “Derby là khi trái tim xứ Lombardia chia làm 2 nữa đỏ-xanh trái ngược và có một vết nứt không bao giờ lành. Chỉ có một thứ duy nhất mà họ chung nhau trong cả cuộc đời là trái bóng nhỏ bé mà các cầu thủ của họ tranh nhau trên sân. Trong trận đấu đã căng thẳng và mệt mỏi, ngoài đời còn kinh khủng hơn. Derby trên sân chỉ có 90 phút, derby ngoài cuộc sống kéo dài cả đời”. Phải, derby cuộc đời...

Anh Ngọc (từ Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm