Liveshow Lệ Quyên: Cháy vé nhưng khán giả phải về sớm

05/01/2017 13:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Không "hổ danh" là nữ hoàng nhạc xưa, liveshow Lệ Quyên - Lam Phương đã bán hết 1000 vé từ rất sớm. Nhiều khán giả đã đứng nghe cô hát khi chương trình diễn ra tối 4/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.


Lệ Quyên đã giữ hẹn với khán giả khi trước đó cô bảo, liveshow Lệ Quyên - Lam Phương sẽ không chiêu trò từ ánh sáng, sân khấu đến hình ảnh. Vậy nên sân khấu được thiết kế tối giản, không có màn hình led 3D và nhờ thế Quyên thấy sung sướng vì được tỏa sáng một cách lung linh tuyệt đẹp.

Về âm nhạc cũng vậy, tiếng hát của Quyên cũng đẹp như hình ảnh của cô với công chúng. Dù mỗi lần cùng song ca với khách mời như một sự tô điểm cho chương trình, Lệ Quyên hát có sự giao thoa hơn, hưng phấn hơn nhưng tổng thể, những màn solo của cô mới chứa đựng nhiều không gian đem lại cảm xúc và dư âm cho khán giả nhiều nhất.


Lệ Quyên xuất hiện lộng lẫy trong đêm nhạc Lam Phương

Ngay đến ca khúc Duyên phận - một điểm nhấn của Lệ Quyên trong năm 2016 khi đây là ca khúc được cô làm mới theo phong cách của chính mình, đã từng diễn trong liveshow cùng tên tại Hà Nội cách đây không lâu được diễn lại tối 4/1 một lần nữa, Quyên vẫn biết cách khiến người ta phải chú ý đến.

Bởi cũng có thể là từ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc này, Quyên biết mình "khen có, chê cũng có" nên trước khi hát Duyên phận, cô nhấn mạnh: "Dù em chỉ là người thứ hai !".

Một điểm nhấn khác của Quyên nhưng lại là phút hiếm hoi cô tiến lộ sự "nam tính" của mình, đó là khi cô hát Thành phố buồn - tác phẩm thường được thể hiện bởi các giọng nam như Chế Linh, Mạnh Quỳnh, Đàm Vĩnh Hưng....

Quyên bảo: "thực ra trong cái "vỏ bọc" đầy yểu điệu thục nữ này của em, là em cũng khá... nam tính. Em thích hát những ca khúc của giọng nam và lần này, mọi người thử xem Thành phố buồn mà em thể hiện, nghe như thế nào nhé !".

Và cuối cùng, dù là liveshow Lệ Quyên - Lam Phương nhưng Quyên lại chọn những bài cuối để hát nhạc Thái Thịnh, Trần Thiện Thanh như Hàn Mặc Tử, Mùa Đông của anh...

Đây là một trong những đêm nhạc đầu tiên của năm 2017 với công chúng và là đêm nhạc đầu tiên của Lệ Quyên tại Hà Nội trong năm 2017. Mặc dù vậy, Lệ Quyên không tham để chương trình kéo dài đến nửa đêm như những lần trước. Chương trình lại diễn ra rất đúng giờ nên lại càng... kết thúc sớm. Thậm chí còn sớm hơn cả dự đoán của khán giả: chưa đến 10h30.

Để nói về sự thỏa mãn của khán giả với giọng ca Lệ Quyên tối 4/1 có không? Có. Nhưng chắc là chưa đủ.Và chưa đủ không hẳn là vì cô hát ít. Mà vì Quyên giản dị quá, gần như chỉ có ... hát và hát.

Những câu chuyện cô kể về nhạc sĩ Lam Phương cũng tình cảm, giúp người nghe có thể hình dung ra vị nhạc sĩ mà cô yêu mến, về cuộc sống cũng như trong âm nhạc của ông.

Lam Phương trong mắt Lệ Quyên là một "nam vương" của làng nhạc sĩ, là một người trải qua quá nhiều cung bậc của tình yêu, từ những mối tình có thật, cho đến những mối tình trong mộng và đặc biệt mối tình nào dù ở lại hay ra đi đều được "cô đọng" bằng một ca khúc. Vì thế, mới có Biển tình, Bản tango cho em, Mưa lệ...

Chỉ có điều, cách kể chuyện của Quyên chưa đem đến được sự hấp dẫn cho người nghe. Mà có lẽ, khán giả lại thích nghe Quyên miêu tả về việc mình đi "cà kheo" để biểu diễn hơn.

"Hát là nghề của em rồi, dễ lắm. Nhưng để đẹp trong mắt quý vị khán giả, em không chỉ mặc đẹp mà còn phải đi cà kheo, giấu đằng sau lớp váy này đây. Lại còn phải lên - xuống từng bậc thang sân khấu nữa !"- đây cũng là lý do Lệ Quyên không chỉ đứng mà còn ngồi để cho hát được "an toàn".

Và họ cũng khen cô khéo léo trong việc tự quảng bá sản phẩm vừa "ra lò" của mình, CD Khúc tình xưa vì sau cả một câu chuyện dài nói về nhạc sĩ Lam Phương, Lệ Quyên "thỏ thẻ": "Chỉ cách sân khấu, chỗ ngồi của quý vị có hơn chục mét thôi là 200 chiếc đĩa đang chờ mọi người".

Tất nhiên, Lệ Quyên nói không sai: khán giả đến nghe chương trình trực tiếp là quý, và nếu muốn nghe CD, thì hãy mua đĩa thật. Vì đây chính là nguồn thu nhập nhưng cũng là động lực, là "kích thích sự tự tin ra những sản phẩm tiếp theo của nghệ sĩ" - Quyên nhắn nhủ khán giả.

Một số hình ảnh của đêm diễn:


Quyên không chỉ hát hay mà chọn trang phục cũng khéo


Không quá cầu kì mà vẫn tôn dáng


Phút giây "mỏi chân"


Song ca cùng Quốc Thiên


Dương Triệu Vũ


Quang Đại


Cùng nghe ca khúc thể hiện sự "nam tính" của Lệ Quyên:


Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm