Fan lặng người bởi cái kết quá đau lòng của 'Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn'

09/10/2017 13:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Trong tập cuối Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn cho Châu Doanh, Ngô Trạch và hàng trăm người của Ngô gia đông viện. Sau cùng, Châu Doanh (Tôn Lệ) vẫn không được bên người mình yêu.

Châu Doanh – Thẩm Tinh Di ly biệt

Tập 74 và cũng là tập cuối cùng của bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn vừa lên sóng tối 8/10 trên đài Đông Phương và Giang Tô (Trung Quốc). Những khán giả theo dõi bộ phim đều đoán trước, bộ phim không thể có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho cặp đôi diễn viên chính. Dù vậy, cái chết của Thẩm Tinh Di trong tập cuối vẫn khiến khán giả cảm thấy quá đau lòng.

Châu Doanh sinh vào thời loạn thế nên cuộc đời chìm nổi, từ một thiếu nữ giang hồ trở thành một phú thương Kinh Dương. Trải qua biết bao khó khăn, đánh đổi bằng nước mắt và máu, tâm nguyện của cuộc đời Châu Doanh cuối cùng cũng đã thực hiện được. Châu Doanh phát triển sự nghiệp Ngô gia giàu có nhất Kinh Dương, có được gia tài dùng cả đời cũng không hết.

Nụ hôn ly biệt của Châu Doanh và Thẩm Tinh Di

Tuy nhiên, như chính Châu Doanh nói về cuộc đời mình – một cuộc đời ly biệt, cuộc đời cô độc, bởi lần lượt những người yêu thương cô nhất, đồng thời cũng là người cô yêu nhất đều lần lượt ra đi. Trong đó có người chồng đầu tiên - Ngô Sính; cha chồng là người chỉ bảo cho Châu Doanh chuyện làm ăn, kinh doanh – ông Ngô Úy Văn; cha nàng – Châu Lão Tứ đã dùng cả cuộc đời mình bảo vệ con gái; và sau cùng, người dùng cả tính mạng của mình bảo vệ Châu Doanh – Thẩm Tinh Di... cũng cách biệt âm dương.

Thẩm Tinh Di và Châu Doanh đã cùng nhau trải qua vô vàn những sóng gió, những cay đắng của cuộc đời, để đến lúc Châu Doanh ổn định và phát triển Ngô gia thì cũng là lúc Thẩm Tinh Di lên đường vì nghĩa lớn.

Đám cưới trong mơ của Châu Doanh và Thẩm Tinh Di

Họ dành tình cảm cho nhau mười mấy năm trời, nhưng hầu hết những lần gặp lại đều đau đớn, buồn thương. Phải đến tập 74 Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Thẩm Tinh Di và Châu Doanh mới có nụ hôn đầu tiên, nhưng đó cũng là nụ hôn tử biệt trong nước mắt.

Vì cứu Ngô Trạch, Châu Doanh và hàng trăm người của Ngô gia, Thẩm Tinh Di xông ra đương đầu với binh lính của Thái hậu. Trước khi lìa đời, ánh mắt Thẩm Tinh Di vẫn hướng về căn phòng có Châu Doanh.

‘Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn’: Rating cao ngất ngưởng và sức hút khó cưỡng của Tôn Lệ

‘Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn’: Rating cao ngất ngưởng và sức hút khó cưỡng của Tôn Lệ

Bộ phim "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" ngày càng được nhiều khán giả yêu thích và đón đợi từng tập phát sóng. Điều gì tạo nên sức hút khiến cho bộ phim mới của Tôn Lệ đạt mức rating “khủng”: 2.8-3%?

Kết phim: Fan lặng người, buồn câm nín

Bàn về kết phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, khán giả Quỳnh Trang chia sẻ: “Chỉ là đúng người nhưng sai thời điểm... Yêu không hẳn là nhìn về nhau, mà là cùng nhìn về một hướng... Cho dù kết cục không được bên nhau nhưng không hề quay đầu cũng chẳng hối hận...”.

Tuy nhiên, cái kết đầy bi thương của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn khiến phần đông khán giả xem phim bày tỏ những dòng cảm xúc nghẹn ngào, đau lòng, tuyệt vọng, hụt hẫng, thậm chí là bức xúc với biên kịch.

Chú thích ảnh
Khán giả buồn rơi nước mắt vì cái kết bi thương của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn"

Facebook Tử Đinh Hương bày tỏ: “Đây sẽ là bộ phim Trung Quốc cuối cùng trong năm nay mà tôi xem. Đau đến tim cũng tàn phế rồi”. Hay, khán giả Thanh Hằng viết: “Buồn rớt nước mắt, buồn đến nỗi câm nín”. Bạn MinhChau Tran nhận xét: “Lại một phim cái kết buồn đến lặng người”. Facebook Ng Mai Hương cho rằng: “Chưa xem phim nào sầu như phim này”...

‘Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn’ tập 1-2: Mới ra mắt Tôn Lệ đã ‘gây nghiện’

‘Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn’ tập 1-2: Mới ra mắt Tôn Lệ đã ‘gây nghiện’

Tối 30/8, bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn phát sóng hai tập đầu tiên.  Tôn Lệ khiến nhiều khán giả thích thú khi vào vai Châu Doanh - “tiểu lưu manh” thông minh và lém lỉnh.

Không ít fan bức xúc với biên kịch và cho rằng bộ phim nên kết thúc ở tập 72 và 73, trong đó có cảnh Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) trở về Thẩm gia hoàng tàn, mơ về đám cưới với Châu Doanh. Những khán giả này cũng chia sẻ họ không muốn xem, không dám xem tập cuối của bộ phim vì xem trailer thấy cái kết quá buồn.

Chẳng hạn như khán giả Thu Hoai Do viết: “May là dừng xem khi vẫn còn đang vui không lại khóc một dòng sông... Lâu lắm mới xem phim Trung Quốc tưởng vui hoá ra toàn ngược”.

Facebook Thảo Phạm Tơ bày tỏ: “Không dám coi tập cuối vì xem qua trailer phần nào cũng rõ rồi... Thẩm Tinh Di hôn Châu Doanh rồi đâm nàng và trói lại để nàng không bị khép tội chứa chấp tội phạm... Để bảo vệ Ngô Trạch và Ngô gia, Thẩm Tinh Di đã xông ra và bị quân lính của Thái hậu đâm chết. Đau lòng quá, không xem tập cuối đâu”.

“Tôi tức biên kịch lắm, vì câu nói "mọi thứ vẫn còn kịp" mà tôi hi vọng Tinh Di sẽ được bình an. Yêu cũng được, tan cũng được, đau đã đau rồi, chết cũng đã chết một lần rồi, Tinh Di không đáng phải chịu cái kết thế này, nếu đã không thay đổi được thì cứ cho anh ra đi đi, không thể ở bên nhau thì bắt buộc phải chết sao... Đau lòng ko chịu nổi” - Nhu Huynh chia sẻ cảm xúc buồn bã.

Chú thích ảnh
Châu Doanh thực hiện những dự định dang dở của Thẩm Tinh Di...

Facebook Tran Ngoc Anh bày tỏ: “Mình cũng coi tập 73 là tập cuối. Họ cùng tưởng tượng về một đám cưới sau khi đã tỏ tường tình cảm của nhau, cô để anh lên đường thực hiện lý tưởng của mình, cô ở nhà thực hiện những nguyện vọng còn dang dở của anh ấy. Anh ấy có thể vì đại nghĩa mà chết, nhưng không thể chết lãng xẹt là đi vào nhà cô ám sát khách của cô được, nhất là khi kế hoạch đó đã được biết trước và anh cũng chả phải cao thủ võ lâm hay thiện xạ cự phách gì. Mình sẽ xem tập 74 với tâm thế biên kịch làm tới cuối quá dở. Tinh Di của mình không chết kiểu đó”.

Khán giả này cũng cho rằng, tập cuối là biên kịch làm quá tay, “hãy xóa đi viết lại cho Thẩm Tinh Di một cái chết hợp lý hơn”.

Chú thích ảnh
... sau cùng, Châu Doanh sống cuộc đời đơn độc vì những người cô yêu thương đều lần lượt ra đi

Dù khán giả không hài lòng về cái kết thì phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn cũng đã kết thúc ở tập 74 và điều phải thừa nhận là 74 tập phim đã đưa khán giả trải qua quá nhiều cảm xúc từ vui cười hạnh phúc cho đến những khổ đau bất hạnh. Cũng không thể phủ nhận, bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn được rất nhiều khán giả yêu mến với rating luôn đạt mức cao ngất ngưởng (Rating CSM 52 ngày 8/10 - tập cuối – là 3.396 trên Đài Đông Phương và 2.137 trên Đài Giang Tô).

Nội dung sâu sắc cùng diễn xuất tốt của dàn diễn viên đình đám, nhất là Tôn Lệ, Trần Hiểu, Hà Nhuận Đông, Nhâm Trọng... khiến Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn xứng đáng là một trong những tác phẩm truyền hình tiêu biểu, là một trong những bộ phim đáng xem nhất năm 2017.

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: Weibo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm