Argentina 'bò' vào tứ kết Copa America 2019: Albiceleste còn may mắn được bao lâu?

24/06/2019 17:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đừng để kết quả trận đấu này đánh lừa bạn, vì nó che giấu một sự thật khác, Argentina đã may mắn đến nhường nào trong ngày sinh nhật thứ 32 của Leo Messi, và Qatar dường như cũng là quá sức chịu đựng với Albiceleste.

Lịch thi đấu Copa America 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu Copa America 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu Copa America 2019 - Trực tiếp bóng đá Nam Mỹ Copa America. Lịch thi đấu bóng đá Copa America 2019 hôm nay. Bảng xếp hạng Copa America 2019. Kết quả bóng đá Copa America.

* Lịch thi đấu và trực tiếp Copa America 2019

06h00 ngày 25/6: Chile vs Uruguay (bảng C, trực tiếp K+PM, FPT)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-1

 

06h00 ngày 25/6: Ecuador vs Nhật Bản (bảng C, trực tiếp K+PC, FPT)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-2

Đầu tiên là chiến thắng của Brazil trước Peru ở bảng A, đã đưa đội bóng áo sọc xanh trắng trở lại với mặt đất. Thứ hai là hậu vệ Bassam Al-Rawi của Qatar mắc sai lầm nghiêm trọng với đường chuyền bất cẩn để Lautaro Martinez mở tỉ số cho Argentina. Và cuối cùng là Colombia chơi bóng với tinh thần thể thao chân chính ở trận đấu cùng giờ với Paraguay, đã giúp Messi và các đồng đội được giải phóng khỏi mọi áp lực.

Họ sống sót trong một trận đấu mà Saravia tiếp tục mắc những sai lầm không thể tha thứ, và anh ta vẫn được Lionel Scaloni lựa chọn. Tagliafico dễ dàng bị vượt qua bên cánh trái, và trở thành một trong những mắt xích yếu nhất của hệ thống phòng ngự.

Juan Foyth, trong khi đó, có thể đã khiến Argentina chết chìm trong những tình huống không tương xứng với câu lạc bộ mà anh đang đầu quân Tottenham Hotspur. Sergio Aguero phải mất đến gần 90 phút mới chứng tỏ anh là ngôi sao số 1 của nhà vô địch nước Anh Manchester City. Nhưng tiền đạo này còn xuất hiện đúng thời điểm mà Argentina đang lo lắng đến tột cùng trước những tấn công của Qatar, vì người được chờ đợi nhất Leo Messi thì tuyệt đối biến mất ở Gremio, trong sự lạc quan của các cổ động viên Argentina có mặt trên các khán đài.

 

Chú thích ảnh
Argentina vào tứ kết với vô số những vấn đề không thể giải quyết được

  

Anh đã không thể hiện được bất cứ vai trò nào ở trận đấu này, một nhạc trưởng không có chiếc gậy chỉ huy trong tay, khiến cho các nhạc công xung quanh trở nên hỗn loạn, họ không biết phải làm gì khi chạy quanh số 10, không thể phối hợp, không thể có một pha chạm bóng như ý, không nốt những đường chuyền chính xác.

Khi đội bóng chơi với sự lo lắng vì sự vùng vẫy mạnh mẽ của Qatar, Messi đã không thể giúp các đồng đội an lòng, anh không khiến cho trận đấu trở nên dễ dàng hơn theo cách của một thủ lĩnh, một người thúc giục họ chơi bóng với đúng giá trị của mình, khiến cho họ tin rằng, mình đang làm mọi việc theo cách đúng đắn.

Leo Messi chịu một phần lớn cho chất lượng thi đấu nghèo nàn của Argentina, phần còn lại, là của Lionel Scaloni. Người một lần nữa, lại cho thấy ông là người dễ phụ thuộc thế nào vì sức ép từ số 10, người tin Argentina sẽ tốt hơn, nếu chơi bóng với hai tiền đạo, và gần như ngay lập tức đáp ứng yêu cầu đấy với việc để Lautaro Martinez và Sergio Aguero đá chính ngay từ đầu.

VIDEO bàn thắng Qatar 0-2 Argentina (Copa America 2019)

HLV 41 tuổi này cũng không thể đương đầu với áp lực từ báo chí, những chuyên gia muốn rằng, ông phải thay đổi người đá cặp với Nicolas Otamendi, Juan Foyth xuất hiện để làm hài lòng những “chiến lược gia” ở quê nhà, hoặc những người theo chân họ tới Brazil.

Nhưng rốt cuộc, đội bóng này vẫn chơi một cách vô tổ chức, thiếu sự lãnh đạo và người ta không nhìn thấy sự khác biệt giữa Argentina và Qatar ở trận này. Argentina không có nổi một pha tấn công biên nào sắc sảo, thậm chí là từ đầu giải, hai cánh của họ đã bị tê liệt. Thiếu sự chính xác ở những đường chuyền cuối cùng, ở 1/3 sân của đối thủ, trong cả các pha tấn công hay phản công. Thậm chí, nhà vô địch châu Á còn chơi bóng sắc nét hơn, với những pha tấn công tốc độ, với những đường chuyền đoạn ngắn chính xác, và họ chỉ thiếu vận may để có bàn thắng ở trận này.

Argentina vào tứ kết với vô số những vấn đề không thể giải quyết được. Ý tưởng của Lionel Scaloni là cho Argentina luân chuyển bóng nhanh, sử dụng hai tiền vệ cánh và mở rộng không gian chơi bóng ra toàn mặt sân. Nhưng không ai trong số những người mà ông mang tới Brazil lần này có thể biến những ý tưởng đó trở nên hiệu quả. De Paul, Lo Celso, Acuna, Pereyra, Pizarro hay thậm chí là cả Di Maria chỉ mang tới sự thất vọng.

Nhưng ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất của một đội bóng là lựa chọn chiến thuật nào để tạo ra một tập thể đúng nghĩa, ở đó, nó phát huy được tối đa năng lực các cá nhân, hạn chế những khuyết điểm, tăng cường chất lượng chơi bóng và giảm thiểu những rủi ro, Scaloni cũng không thể tạo ra được cho Argentina ở giải đấu này.

Ông đang loay hoay giữa việc chọn lựa lối chơi phòng ngự-phản công hay tấn công làm chủ đạo cho Albiceleste, giữa việc lấy Leo Messi làm trung tâm của đội bóng, hay anh chỉ là một phần quan trọng trong hệ thống của tập thể.

Alejandro Sabella đã làm được một trong những việc hay nhất trong sự nghiệp của mình, đó là khiến Leo Messi phục tùng tập thể ở World Cup 2014, khi đặt vai trò của Javier Mascherano cùng các mắt xích ở hệ thống phòng ngự cao hơn giá trị chơi bóng của số 10, kể từ sau vòng bảng, và Argentina vào đến trận chung kết nhờ cách tiếp cận này.

Lionel Scaloni có thể mãi mãi không đạt đến trình độ đó của Sabella, nhưng đến một lúc nào đó, ông cần học hỏi từ quá khứ, để khiến Argentina không phải vừa đá vừa run như trận gặp Qatar.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm