Showbiz 168: Hương Giang lập 'hattrick' Hoa hậu chuyển giới, Châu Việt Cường 'lầm đường, lạc lối'

12/03/2018 10:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tuần, nhiều sự kiện của làng giải trí nước nhà khiến nhiều người được phen buồn, vui lẫn lộn.

Hãy cùng SHOWBIZ 168 điểm lại một vài sự kiện như thế...

Có một Việt Nam trên sân khấu Oscar

Những tín đồ điện ảnh Việt hẳn đã rất bồi hồi xúc động và tự hào khi theo dõi lễ trao giải Oscar 2018 diễn ra trong tuần qua khi xuất hiện hình ảnh nữ diễn viên gốc Việt quá cố Lê Thị Hiệp trong clip In Memoriam. Clip này được trình chiếu nhằm tri ân, tưởng nhớ những người đã có những cống hiến tích cực cho môn nghệ thuật thứ 7. Đó là những diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, quay phim, tác giả kịch bản đã qua đời trong năm...

Diễn viên Lê Thị Hiệp cũng là ngôi sao gốc Việt đầu tiên vinh dự xuất hiện trong đoạn clip tưởng nhớ các ngôi sao quá cố tại Oscar.

Chú thích ảnh
Lê Thị Hiệp được tưởng nhớ tại lễ trao giải Oscar 2018. Ảnh: Internet

Bà từng được biết đến với vai diễn trong Heaven & Earth (Trời và Đất) của đạo diễn Oliver Stone, công chiếu năm 1993, giành một giải Quả cầu vàng cho nhạc phim. Để có được vai nữ chính trong phim, được biết diễn viên Lê Thị Hiệp đã vượt qua hàng ngàn ứng viên khác.

Ngoài phim kể trên, diễn viên Lê Thị Hiệp còn tham gia khoảng 10 phim khác và nhờ thế tên tuổi bà đã được nâng lên tầm quốc tế. Bà qua đời ngày 19/12/2017 ở tuổi 46 tại Los Angeles (Mỹ) vì căn bệnh ung thư dạ dày.

Ngoài Lê Thị Hiệp, một ngôi sao gốc Việt khác cũng có mặt trên sân khấu lễ trao giải Oscar năm nay là Marie Kelly Trần - người đảm nhận vai thứ chính trong bom tấn Star Wars: The Last Jedi. Cô cùng với hai đồng nghiệp là Mark Hamill và Oscar Isaac vinh dự được trao trọng trách công bố hai hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc và Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Tuy 2 cái tên kể trên không góp mặt với tư cách tranh giải và chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng vẫn khiến nhiều người Việt tự hào và xúc động. Hy vọng rồi đây sẽ có nhiều hơn nữa những tên tuổi nghệ sĩ Việt Nam được xuất hiện, được tôn vinh ở những sự kiện quy mô, tầm cỡ quốc tế như thế...

Nguyên Lê và Ngô Hồng Quang được đề cử giải thưởng jazz của Đức

Một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá của Đức là giải ECHO Jazz (Tiếng vọng Jazz 2018) vừa công bố danh sách đề cử. Thật bất ngờ là trong đó có tên nhạc sĩ Nguyên Lê, Ngô Hồng Quang của VN. Nếu nhạc sĩ Nguyên Lê được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ guitar quốc tế thì Ngô Hồng Quang được đề cử ở hạng mục Nhạc công của năm. Cả hai nhạc sĩ Việt được đề cử lần này nhờ vào album Hanoi Duo (Song tấu Hà Nội) do cả hai cùng thực hiện, ra mắt vào tháng 1/2017.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong đêm nhạc Hà Nội Duo

Tiếng vọng Jazz 2018 là giải thưởng chuyên về nhạc jazz có uy tín trong hệ thống giải thưởng âm nhạc của Đức do Hãng thu âm ACT Music danh tiếng tại Đức khởi xướng.

Album Hanoi Duo 10 gồm ca khúc hầu hết là những sáng tác mới của Nguyên Lê và Ngô Hồng Quang, cùng một số ca khúc mang đậm âm hưởng âm nhạc dân tộc VN. Album được thu tại Pháp và được hòa âm phối khí bởi nhạc sĩ Nguyên Lê.

Tiếng vọng Jazz 2018 dự kiến sẽ trao giải vào ngày 31/5 tại Hamburg của Đức. Hy vọng hai nhạc sĩ của Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích, làm "nở mày, nở mặt" cho âm nhạc nước nhà ở một sân chơi quốc tế với một thể loại vẫn được cho là kén người nghe như jazz...

Hương Giang lập "hattrick" Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018

Một sự kiện vui không thể không nhắc đến là Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 vừa khép lại tại Thái Lan đêm 9/3 vừa qua.

Tại chung kết cuộc thi này, đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Không những vậy, Hương Giang còn "ẵm" thêm hai giải phụ là Người đẹp tài năng và Video tự giới thiệu bản thân được yêu thích nhất.

Chú thích ảnh
Hoa hậu Hương Giang (giữa) và Á hậu 2 Thái Lan, Á hậu 1 Australia (phải).

Trong khi đó, Á hậu 1 thuộc về nhan sắc đến từ xứ sở chuột túi Australia. Á hậu 2 thuộc về đại diện chủ nhà Thái Lan. Giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất" trao cho đại diện Indonesia. Giải "Người đẹp ảnh" và "Trang phục dạ hội đẹp nhất" lần lượt thuộc về người đẹp Brazil và Venezuela.

Trở lại với thành tích của Hương Giang, ở vòng ứng xử dành cho Top 3, Hương Giang và hai đại diện Thái Lan, Australia trả lời cùng câu hỏi: "Nếu được lựa chọn làm chủ một chiến dịch xã hội, bạn sẽ làm gì để thế giới tốt đẹp hơn?". Người đẹp Việt trả lời: "Tôi sẽ đòi quyền bình đẳng cho người chuyển giới. Ai cũng muốn hạnh phúc, người chuyển giới cũng vậy. Chúng tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp, được đối xử bình đẳng, không còn bị kỳ thị".

Chắc chắn điều kỳ diệu mà Hương Giang đã làm được sẽ có tác động rất tích cực lên xã hội, để nhiều người nhận thức một cách cởi mở và công bằng hơn rằng: người chuyển giới hay LGBT nói chung thì họ cũng là một con người và họ xứng đáng có được sự bình đẳng, tôn trọng và yêu thương...

Sing My Song vừa lên sóng tập đầu, mùa 2 đã dính nghi án đạo nhạc

Tập 1 chương trình Sing My Song - Bài hát hay nhất 2018 mùa 2 vừa lên sóng vào tối 4/3 đã "có vấn đề" khiến nhiều khán giả bàn tán.

Đầu tiên là việc ca khúc Chưa bao giờ như bây giờ của thí sinh Nguyễn Hoàng Ly bị cho là đạo ca khúc I hate you, I love you của Gnash. Và dẫu đã phủ nhận cáo buộc này nhưng khán giả vẫn một mực khẳng định: học trò cũ của Đông Nhi đã "mượn beat" từ bản hit quốc tế.

Chú thích ảnh
Nguyễn Hoàng Ly trên sân khấu "Sing My Song 2018". Ảnh: Internet

Phát biểu trên một trang mạng, Nguyễn Hoàng Ly khẳng định: "Bài hát của tôi được ghi âm lại khi giai điệu bỗng dưng tuôn ra trong lúc di chuyển trên xe, hoàn toàn không mượn nhạc hay lấy ý tưởng của ca khúc I hate you, I love you. Có thể khán giả cảm giác có sự trùng hợp về mặt hòa âm, giai điệu nhưng tôi chắc chắn, giai điệu bài hát là do tôi tự nghĩ 100%”.

Không chỉ "phát hiện" và đặt nghi vấn về đạo nhạc, tập 1 của chương trình này còn bị nhiều khán giả cho rằng ê-kíp thực hiện hậu kỳ đã cẩu thả trong việc "tái sử dụng" hình ảnh khán giả ở mùa trước đó.

Chỉ chừng ấy "vấn đề" kể trên thôi cũng đủ để thấy rằng "nghệ thuật không thể là ánh trăng lừa dối" và đừng bao giờ xem thường khán giả. Vì thế, nếu những gì công chúng đã chỉ ra ở trên như nhiều trang mạng đưa tin thì đây là bài học để nhà sản xuất rút kinh nghiệm cho những tập sau.

Hoàng Thùy Linh "ngã ở đâu đứng lên ở đó"

Tuần qua, Hoàng Thùy Linh đã chính thức ra mắt tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng. Địa điểm buổi tổ chức ra mắt sách là Trường Đại học SKĐA – nơi mà Hoàng Linh Linh khi còn là sinh viên đã "vấp ngã" bởi một scandal gây chấn động khiến cô mất tất cả.

Chú thích ảnh
Hoàng Thùy Linh ra mắt tự truyện "Vàng Anh và Phượng Hoàng" sáng 6/3

Trở về trường cũ để ra mắt sách, như Hoàng Thùy Linh giải thích là: Vấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ ấy. Và sự thật, sau 10 năm kể từ khi "vấp ngã", Hoàng Thùy Linh đã “phá bỏ được bức tường tự ti”, xây dựng lại cuộc sống "bằng những viên gạch mà người ta ném vào mình" như Linh nói.

Đọc Vàng Anh và Phượng Hoàng, bạn đọc sẽ thấy được hành trình "lấy lại danh dự, tự trọng cho chính bản thân mình, cho cái tên Hoàng Thùy Linh mà quên đi cái tên Vàng Anh từng là tuổi thanh xuân rực rỡ của mình" của Hoàng Thùy Linh. Trên hành trình ấy, Hoàng Thùy Linh ngoài kể chuyện đời mình, còn muốn chia sẻ với những ai từng đối mặt với biến cố cuộc đời hãy biết đứng dậy khi vấp ngã bằng cách nỗ lực vươn lên chứ không chỉ đơn thuần chỉ nói lời xin lỗi.

Châu Việt Cường và tấn bi kịch phía sau ánh đèn sân khấu

Trong tuần qua, cả showbiz Việt chấn động trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường gây ra cái chết của cô gái 9X trong lúc "ngáo đá".

Chú thích ảnh
Châu Việt Cường

SHOWBIZ 168 xin không bình luận thêm về vụ việc này bởi hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc để điều tra làm rõ các tình tiết của vụ án. Nhưng qua đây, hẳn quý bạn đọc sẽ đồng tình với quan điểm của SHOWBIZ 168 rằng: Hóa ra phía sau ánh đèn sân khấu cũng có rất nhiều tấn bi kịch cay đắng chỉ vì lối sống buông thả, thích cảm giác mạnh.

Và chẳng cứ gì giới nghệ sĩ như Châu Việt Cường mà ai cũng thế thôi, sau cái "nhân" ăn chơi thác loạn sẽ luôn là "quả" vực sâu chực chờ rất dễ khiến phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đó cũng chính là "bản án thức tỉnh", là hồi chuông cảnh báo cộng đồng về những tác hại khôn lường của ma túy đá.

***

Hãy biết rằng "đời không hoàn toàn là màu hồng"....

Hãy nói không với lối sống buông thả, trụy lạc...

Hãy nói không với ma túy đá và các chất kích thích khác!

Hãy sống lành mạnh và có văn hóa.

Đó là thông điệp mà SHOWBIZ 168 xin được chia sẻ cùng bạn đọc khi khép lại bản tin này.

Hẹn gặp lại!

Showbiz 168: Minh Béo dính nghi vấn 'gạ tình', Pha Lê bị người lạ mời 'đi khách' ngàn đô

Showbiz 168: Minh Béo dính nghi vấn 'gạ tình', Pha Lê bị người lạ mời 'đi khách' ngàn đô

Một số ngôi sao đình đám làng giải trí Hàn Quốc “đổ bộ” đến Việt Nam; Noo Phước Thịnh tham dự "Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2018"; MC Hạnh Phúc đăng ký hiến tặng giác mạc; "Bé" Xuân Mai bất ngờ trở lại với đời sống nghệ thuật...

Huy Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm