Karik: ‘Sau ‘Người lạ ơi’, tôi vẫn cô độc trong làng nhạc rap’

21/01/2018 13:53 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Đến bây giờ, Karik cùng ê kíp vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi Người lạ ơi được người nghe đón nhận nồng nhiệt đến như vậy. Quá vui và bất ngờ về thành công đó nhưng Karik vẫn thấy mình “đang cô độc trong làng nhạc rap”.

Chỉ sau 2 tuần phát hành, Người lạ ơi đã trở thành ca khúc được chú ý nhất tháng đầu năm 2018. Tính đến ngày 20/1, sản phẩm do bộ đôi Superbrother sản xuất đã đoạt kỷ lục ca khúc đạt 100 triệu lượt nghe trong thời gian ngắn nhất lịch sử trang web nghe nhạc trực tuyến. MV Người lạ ơi trên youtube hiện cũng được hơn 50 triệu lượt xem.

MV "Người lạ ơi" - Karik x Superbrothers x Orange

Không nghĩ "Người lạ ơi" thành… "hit quốc dân"

Chia sẻ với báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN), Karik nói: “Bản thân Karik khá bất ngờ với kết quả này. Lúc đầu, chúng tôi có nghĩ Người lạ ơi sẽ thành hit nhưng chỉ trong khoảng thời gian nào đó thôi chứ không nghĩ thành bản “hit quốc dân” như vậy. Karik thấy vui khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, cộng đồng mạng và tất cả bạn bè”.

Khi ca khúc mới được khán giả yêu mến, Karik từng chia sẻ trên trang cá nhân: “Thật sự vui khi nhạc rap ngày càng tiếp cận gần hơn với mọi lứa tuổi, nhất là những người từng có định kiến không tốt trước đó”. Anh chia sẻ thêm rằng, cách đây 5-6 năm, ở Việt Nam còn nhiều người cho rằng rap là nhạc chế, “chợ búa”, vô văn hóa…

“Khi nghe mọi người nói vậy, tôi nghĩ mình phải làm gì đó để thay đổi quan điểm này. Cho tới bây giời tôi vẫn làm điều đó, và Karik cảm thấy mọi người từ từ đón nhận rap hơn. Không chỉ có những người trẻ mà có thêm nhiều người lớn tuổi hơn thích các ca khúc của tôi, họ dành cho tôi những lời góp ý và cả những “lời khen có cánh”. Đó là những tín hiệu rất đáng vui mừng” - Karik tâm sự.

Chú thích ảnh
Karik bất ngờ khi ca khúc "Người lạ ơi" được nhiều người yêu thích

Quyết tâm là thế nhưng chặng đường làm quen, hát và đưa những ca khúc nhạc rap đến gần hơn với khán giả của Karik gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất với chàng rapper là anh không có thầy dạy, không có tài liệu nào chỉ chính xác anh phải hát rap như thế nào.

“Mọi thứ thật quá mông lung vì không quá nhiều người theo đuổi rap ở Việt Nam, mà người thành công với rap lại càng hiếm. Tôi từng cảm thấy mình theo đuổi con đường này quá mạo hiểm. Thêm vào đó, tài chính cũng là vấn đề không nhỏ của Karik, khi trong túi tôi chỉ có vài trăm ngàn, thậm chí Karik còn chưa biết làm như thế nào thu một bản nhạc hoàn chỉnh, up lên đâu, ai nghe…” - Karik nhớ lại.

Karik bảo: “Đến thời điểm này tôi vẫn cảm thấy mình cô độc trong làng nhạc rap. Mặc dù tôi đã quen một số rapper nhưng mọi người đều việc ai nấy làm chứ không phải xây dựng theo cộng đồng, group bàn bạc để cùng nhau đi lên. Rap Việt Nam trước khó khăn và đến bây giờ vẫn vậy. Karik cảm thấy may mắn khi được khán giả chú ý, để rồi từ đó tôi sẽ đưa rap đến gần khán giả hơn”.

Chú thích ảnh

Càng gặp nhiều khó khăn, Karik càng mong muốn mình phát triển nhạc rap: “Tôi muốn mình không chỉ hát rap mà còn sáng tác giai điệu để mọi người dễ nghe hơn. Mục tiêu của Karik là mang âm nhạc đến gần hơn với khán giả và khi viết ca khúc, Karik luôn gửi tâm trạng của mình vào đó và mong có người đồng cảm với mình”.

“Điểm tạo nên sức hấp dẫn cho một ca khúc, đó là khi khán giả nghe và thấy mình trong bài hát đó. Tôi cảm nhận mình không quá đặc biệt so với các rapper khác nhưng có có lẽ, tôi được trời phú cho khả năng mang được tâm tư của nhiều người vào bài nhạc. Khi mình viết nhạc thì mọi người đồng cảm và thấy mình trong bài hát đó” - Karik nói.

Vì yêu mà đến” giúp Karik… tăng level

Sở hữu giọng ca truyền cảm, ấm áp cùng những sáng tác gắn liền với cuộc sống, tình bạn, tình yêu, các ca khúc của Karik được nhiều khán giả trẻ đón nhận như: Yêu em anh không đòi quà, Đòi quà cứ ra tòa, Thương, Đánh mất, Từng là tất cả, Khóc một mình, Cạn cả nước mắt… Nhưng phải tham gia chương trình hẹn hò Vì yêu mà đến, tên tuổi Karik mới được “phủ sóng” rộng rãi, nhất là khi Karik đồng ý ra về với Huyền Thương.

Tiếc là sau khi tập 17 Vì yêu mà đến phát sóng, Karik cũng lên trang cá nhân chia sẻ, anh và Huyền Thương dừng lại làm… bạn bè.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Karik rời "Vì yêu mà đến" cùng Huyền Thương

Karik từ chối chia sẻ về chuyện tình với Huyền Thương, nhưng anh không phủ nhận: “Đến bây giờ Karik vẫn không hiểu tại sao, tham gia Vì yêu mà đến mình lại “hot” như vậy. Bản thân Karik cảm thấy mình bình thường, lạ chứ không đẹp, nhiều khi Karik còn có chút tự ti khi so với những bạn chơi khác vì thấy họ rất “soái ca”.

Nhưng… đúng là chương trình làm nhiều người biết đến Karik hơn, đưa Karik lên một level mới, vì trước đây nhiều người biết nhạc nhưng lại không biết Karik”.

Vì yêu mà đến - Tập 17: Karik chính thức rời khỏi chương trình với nữ sinh 20 tuổi

Sau Người lạ ơi, Karik chuẩn bị ra mắt một MV mới Mình từng yêu như thế vào tháng 3 tới. “Sản phẩm cực kỳ dễ thương được Karik viết từ câu chuyện tình yêu của một người bạn. Karik mong sẽ được khán giả tiếp tục ủng hộ” - nam rapper chia sẻ.

Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa, sinh năm 1989 tại Hà Nam. Xuất phát điểm của Karik là một dancer trong nhóm Freestyle nhưng năm 2008, anh bất ngờ gặp chấn thương tay phải nên đành phải gác lại niềm đam mê nhảy múa, tìm cho mình một hướng đi mới - đó chính là rap.

‘Vì yêu mà đến’ tập 17: 9X bày trò ‘mèo vờn chuột’ chính thức đưa Karik ra về

‘Vì yêu mà đến’ tập 17: 9X bày trò ‘mèo vờn chuột’ chính thức đưa Karik ra về

Trong tập 17 Vì yêu mà đến, Karik chính thức rung động và lần đầu tiên anh lên sân khấu tỏ tình với cô sinh viên 20 tuổi - Huyền Thương. Cô gái 9X từ chối lời tỏ tình của Karik nhưng rồi lại bất ngờ quay trở lại tỏ tình với anh và hai người đã cùng nhau rời khỏi chương trình.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm