U19 Việt Nam lần đầu thua trận, Tiến Dũng xuất sắc nhưng chưa đủ

28/10/2016 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất sắc của thủ thành Bùi Tiến Dũng là không đủ khi U19 Việt Nam phải đối đầu với một U19 Nhật Bản mạnh hơn về mọi mặt trong trận bán kết giải U19 châu Á 2016.
Tiến Dụng xuất sắc nhưng U19 Nhật Bản quá mạnh


Nếu ở các trận trước, những tiền đạo và tiền vệ là người hùng của U19 Việt Nam thì trong cuộc đối đầu với U19 Nhật Bản, thủ thành Bùi Tiến Dũng là cái tên nổi bật nhất. Cả 3 bàn thua của U19 Việt Nam đều không có lỗi của Tiến Dũng khi các cơ hội là quá rõ ràng cho đội tuyển U19 Nhật Bản.

Ngược lại, sự xuất sắc của Tiến Dũng là lý do U19 Việt Nam chỉ thua 0-3. Pha cản phá cú dứt diểm của Takeru Kishimoto ở phút 25 hay tình huống đẩy quả phạt đền của Hatsuse ở phút 28 chỉ là hai trong số hàng loạt pha cứu thua ấn tượng của thủ môn trẻ này.

U19 Việt Nam 'chết' vì bóng chết

Cả 2 bàn của Kishimoto (6’) và Nakamura (10’) bên phía U19 Nhật Bản đều tới sau các tình huống bóng chết. Chúng đều có chung một kịch bản: cầu thủ U19 Nhật Bản chọn vị trí chuẩn xác sau các tình huống cố định, dứt điểm cận thành ở vị trí không thể cản phá.

Trong cả 2 pha bóng ấy, tiền đạo Nhật Bản đều tỏ ra nhạy cảm và nhanh nhẹn hơn hẳn các hậu vệ U19 Việt Nam. Đội tuyển U19 Nhật Bản cũng thường xuyên bố trí từ 2 tới 3 cầu thủ áp sát cầu môn đối phương để tạo sự áp đảo về quân số, chờ quả bóng nảy ra từ khung thành.
U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản: Quên vô địch châu Á, hài lòng với tấm vé dự World Cup

U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản: Quên vô địch châu Á, hài lòng với tấm vé dự World Cup

U19 Nhật Bản chỉ chơi với đội hình 2 nhưng vẫn dễ dàng khuất phục U19 Việt Nam bằng ba bàn thắng. Chênh lệch trình độ giữa hai đội rất lớn và U19 Việt Nam phải hài lòng với tấm vé dự World Cup U20 thay vì mơ vô địch châu Á.


Nhật Bản không cần đội hình mạnh nhất

Trước trận gặp U19 Việt Nam, HLV Uchiyama Atsushi đã gây bất ngờ khi cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị. Bộ tứ đội trưởng Daisuke Sakai, tiền vệ Ritsu Doan cùng cặp tiền đạo Yuto Iwasaki - Ogawa Koki đều được cho nghỉ.

Trong đó, Sakai và Ritsu Doan là những nhà kiến thiết hàng đầu của U19 Nhật Bản còn Yuto Iwasaki - Ogawa Koki đã có tổng cộng 6 pha lập công.

U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản 0-3 ở trận bán kết giải U19 châu Á 2016

Thực tế chứng minh ông Atsushi đã quyết định đúng. Không cần những cái tên tốt nhất, U19 Nhật Bản vẫn dễ dàng đè bẹp U19 Việt Nam với tỷ số 3-0.

Ngày mờ nhạt của hàng công U19 Việt Nam

Sau khi ghi 4 bàn trong 4 trận trước đó, hàng công U19 Việt Nam đã có một ngày thi đấu kém hiệu quả. Suốt 90 phút, những Trần Thành, Minh Dĩ, Quang Hải đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Họ thậm chí không có nổi một cú dứt điểm trúng đích, chỉ có vài tình huống sút xa vu vơ về phía cầu môn đối phương.

U19 Việt Nam đứt mạch bất bại

Thất bại trước U19 Nhật Bản cũng chặt đứt mạch trận bất bại của U19 Việt Nam ở giải U19 châu Á 2016. Trước đó, U19 Việt Nam đã thắng CHDCND Triều Tiên 2-1, hòa UAE 1-1, hòa Iraq 0-0 và thắng U19 Bahrain 1-0.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm