Tỷ số 0-0 ở V-League

08/04/2019 08:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xin nói luôn đây là điều hiếm thấy trong các trận đấu ở kỷ nguyên V-League vốn dĩ rất giàu bàn thắng và đã có thời gian, nhà tổ chức cho rằng các trận đấu giàu bàn thắng chứng tỏ chất lượng chuyên môn của giải đấu rất cao?! Thực tế, vẫn có những trận đấu không có bàn thắng, nhưng vẫn đáng xem, ngoại trừ 2 trận đấu ở vòng 4 Wake-up 247 V-League 2019.

VIDEO: Thanh Hóa 0-0 SHB Đà Nẵng: Hà Đức Chinh mờ nhạt ngày trở lại V-League

VIDEO: Thanh Hóa 0-0 SHB Đà Nẵng: Hà Đức Chinh mờ nhạt ngày trở lại V-League

Trong trận gặp Thanh Hóa, Hà Đức Chinh chỉ có hai pha dứt điểm, một trúng xà ngang, một đi chệch khung thành. Anh bị cô lập hoàn toàn và không thể giúp SHB Đà Nẵng có được chiến thắng.

Trên sân vận động Thống Nhất vừa được thay mới mặt cỏ đẹp như mơ, trận derby của bóng đá TP.HCM giữa CLB Sài Gòn và nửa còn lại, CLB TP.HCM, đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Chỉ 24 giờ đồng hồ sau, đến lượt Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng chia điểm với kết quả tương tự 0-0.

Đây có lẽ là 2 trận đấu chất lượng chuyên môn nghèo nàn nhất kể từ đầu giải: Quá thiếu các pha bóng hay, những tình huống tạo tiếng ồ trên khán đài, thậm chí cơ hội ăn bàn cũng hạn chế.

VIDEO: Highlights Thanh Hóa 0-0 SHB Đà Nẵng V-League 2019 vòng 4

Trên sân Thống Nhất, CĐV của CLB TP.HCM lấn lướt hoàn toàn khán giả lèo tèo của đội chủ nhà ở trận này là CLB Sài Gòn. Song, điều đó cũng không giúp các học trò của HLV Chung Hae Seong chơi bốc hơn, bởi tâm lý sợ thua và tiêu chí tìm kiếm 1 điểm của đội đứng đầu bảng xếp hạng trước lượt trận thứ 4 là quá rõ ràng.

Nó cũng tựa như tôn chỉ mà SHB Đà Nẵng theo đuổi trong lần viếng xứ Thanh. Cả 2 đội khách đều thành công khi có một điểm, nhưng khán giả thì ngán ngẩm.

Tại Thanh Hoá, cuộc cách mạng trẻ hoá đội hình của HLV Nguyễn Đức Thắng xem chừng vẫn còn diệu vợi lắm. Cả trận đấu, ngoài tình huống sút phạt hàng rào của Lê Văn Thắng trong hiệp nhì, chủ nhà Thanh Hoá không tạo được sức ép đáng kể nào về phía cầu môn của SHB Đà Nẵng.

Bất kể đội bóng đến từ sông Hàn đã phải chơi thiếu người trong gần 20 phút cuối, sau khi trung vệ Phạm Mạnh Hùng phải nhận thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ) rời sân, Thanh Hoá vẫn lực bất tòng tâm, chơi rối rắm và thiếu giải pháp.

Người trong cuộc không đưa ra lý do cụ thể cho phong độ kém cỏi, song rõ ràng kỳ nghỉ kéo dài 1 tháng vừa qua đã khiến các cầu thủ phải chịu sức ì. Tại Thiên Trường, Dược Nam Hà Nam Định thua đội bóng cuối bảng S.Khánh Hoà BVN, còn HAGL chịu thất bại thứ 3 liên tiếp trước Hải Phòng. Nhà vô địch V-League 2017, Quảng Nam, cũng ngã ngựa ngay tại Tam Kỳ trước Than Quảng Ninh. Wake-up 247 V-League 2019 trở nên rất khó lường, dù giải đấu mới đang ở giai đoạn xuất phát. Trong đó, có cả những trận hoà không bàn thắng.

Ngoài CLB Hà Nội và phần nào đó là CLB TP.HCM đảm bảo được chất lượng đội hình, phần lớn các đội bóng còn lại đều chỉ có một lực lượng khá mỏng. Nội binh chưa đáp ứng được kỳ vọng, với ngay cả các đương kim tuyển thủ quốc gia, trong khi năng lực của ngoại binh rất tệ.

Khi Rimario và Đỗ Merlo không thi đấu, Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng quá thiếu các phương án tiếp cận cầu môn. Nói không quá, họ không nhỉnh hơn một đội bóng ở hạng Nhất quốc gia là mấy. V-League trượt giá cũng bởi vì điều này.

Và, sau trận đại thắng của CLB Hà Nội trước đối trọng lớn nhất của họ là SLNA trên sân Hàng Đẫy, lại một câu hỏi rất cũ đặt ra là, ai cản được đại diện của bóng đá Thủ đô?

Năm ngoái, Hà Nội thong dong về đích trước 4-5 lượt trận và liệu mùa giải năm nay, nó có lặp lại? Tính cạnh tranh - ganh đua bị giảm thiểu, khiến V-League cũng thiếu đi hấp lực. Nhà tổ chức phải đưa ra những giải pháp tăng chất cho giải đấu và vẻ như, ngoài việc nới suất đăng ký ngoại binh, V-League không có lựa chọn khác.

Bất kể những thành công nhất thời của các ĐTQG từ hơn một năm qua, thì sự thật là, chúng ta chưa thể tiến tới một nền bóng đá tự cường.

Chất xám ngoại lực là đòi hỏi của thời cuộc, như ngày xưa giải đấu số 1 Việt Nam từng có được. Bóng đá suy cho cùng là để giải trí, đừng để thượng đế buồn vì những trận cầu nghèo nàn, thượng đế lại chẳng quay lưng?!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm