SHB Đà Nẵng thua, Minh Chiến cho Huỳnh Đức nếm 'trái đắng'

04/03/2019 08:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ sân Gò Đậu đã có chiến thắng trước SHB Đà Nẵng mà không cần ngôi sao nào của đội tuyển quốc gia trên hàng công như Anh Đức, Tiến Linh. Trong lần gặp lại của 2 cựu danh thủ một thời trên băng ghế huấn luyện, ông thầy Trần Minh Chiến đã cho người bạn Lê Huỳnh Đức phải "nếm trái đắng".

Xuân Trường được HLV Trần Minh Chiến khen ngợi

Xuân Trường được HLV Trần Minh Chiến khen ngợi

Chiều 10/3, HAGL tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 1 Nuti Café V-League 1 2018. Hiệu ứng từ giải bóng đá U23 châu Á đã khiến sân Pleiku chặt kín người, nhưng kết quả 0-0 của trận đấu lại làm các CĐV không mấy hài lòng.

B.Bình Dương khởi đầu trận đấu với sự vắng mặt của cả 2 chân sút chủ lực Anh Đức và Tiến Linh cùng ngồi ngoài do chấn thương. Tuy nhiên, HLV Trần Minh Chiến vẫn còn đó một Wander Luiz khéo léo trên hàng công. Và yếu tố quan trọng nhất đồng hành với họ chiều qua là thần may mắn.

Bắt đầu từ cú sút tưởng chừng không hiểm hóc của Đông Triều, bóng bay vào vị trí hậu vệ SHB Đà Nẵng dẫn đến tình huống phá hụt khiến thủ thành Thanh Bình chôn chân nhìn bóng bay đổi hướng vào lưới. Tiền vệ trụ của HAGL trận này đá thay cựu binh Tấn Tài đã mang về may mắn cho B.Bình Dương bằng bàn thắng đầu tiên ở Gò Đậu năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, khi thời gian hiệp 1 trôi qua một nửa, đến lượt Sỹ Giáp tận dụng sai lầm của tiền vệ Anh Tuấn để có bàn nhân đôi cách biệt trận đấu. Ngay sau tình huống đó, HLV Huỳnh Đức đã không hài lòng về cậu học trò và Anh Tuấn phải ra sân.

SHB Đà Nẵng trở lại mạnh mẽ sau giờ nghỉ và họ khiến Tấn Trường cùng các đồng đội rất vất vả. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng miền Trung đã có bàn gỡ từ cú sút không thể cản phá của Minh Tâm. Đội trưởng SHB Đà Nẵng quăng mu lai má ngoài chuẩn xác từ khoảng cách 20m và đó hứa hẹn là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu thứ 2 này.

B.Bình Dương phải vất vả chống đỡ hàng loạt cơ hội nguy hiểm của đội khách trong hiệp 2. Nhưng như đã đề cập, khi thần may mắn đã song hành với họ trận này, SHB Đà Nẵng tất yếu thất bại. Hơn 10 phút trước khi hết giờ, lại là Sỹ Giáp tận dụng sai lầm bẫy việt vị của đội khách để dễ dàng đánh bại Thanh Bình trong lần thứ hai đối mặt.

3-1 là một chiến thắng đẹp cho đội chủ nhà và càng ý nghĩa hơn cho họ khi trong lần chào sân Gò Đậu mùa bóng mới, HLV Trần Minh Chiến đã giúp B.Bình Dương đánh bại đối thủ rất khó chịu như SHB Đà Nẵng. Sự trở lại của HLV Lê Huỳnh Đức giúp lối đá tấn công của SHB Đà Nẵng khó chịu hơn. Tuy nhiên, rất nhiều điều bất lợi đã khiến đội bóng của ông không thể kéo dài mạch bất bại.

HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu thất vọng sau trận đấu: “Vấn đề với chúng tôi là bây giờ là hầu như không còn tiền đạo nào trên hàng công. Đức Chinh không có phong độ tốt, cậu ấy mới tập trung trở lại cùng CLB 2 tuần sau Tết. Hàng công lúc này của SHB Đà Nẵng chỉ còn một cầu thủ trẻ vừa đôn lên, chưa đủ kinh nghiệm”.

Về phần mình, HLV Trần Minh Chiến cho biết: “Đông Triều là cầu thủ tốt và tôi đánh giá cao cầu thủ này từ khi cậu ấy còn thi đấu cho đội trẻ HAGL. Tấn Tài có chút vấn đề và tôi đã cho Đông Triều vào sân thay thế. Tuy nhiên, để đạt được đẳng cấp như Tấn Tài thì Đông Triều cần thêm nhiều thời gian hơn nữa để chứng tỏ. Trận này các cầu thủ của tôi đã tuân thủ đấu pháp và họ đã thể hiện tốt khả năng của mình”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm