Công Phượng và Incheon tiếp tục gặp 'vận đen'

19/05/2019 16:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng tiếp tục ngồi ghế dự bị ở trận đấu giữa Incheon United và Daegu ở vòng 12 K-League mùa này. Một kịch bản quen thuộc lại xảy ra, Công Phượng vào sân từ ghế dự bị còn Incheon United thua trận.

Thầy mới Công Phượng xin lỗi vì không thể giúp Incheon chiến thắng

Thầy mới Công Phượng xin lỗi vì không thể giúp Incheon chiến thắng

Tân HLV của Incheon United Yoo Sang-chul cảm thấy rất lấy làm tiếc khi không thể giúp đội nhà có được chiến thắng trong ngày ra mắt khi thua Daegu 1-2 tại vòng 12 K League. Đây cũng là trận đấu mà Công Phượng được vào sân từ phút 73.

Những ngày tháng đen tối của Incheon United vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, mặc dù đội bóng này đã bổ nhiệm Yoo Sang-Chul, cựu tuyển thủ Hàn Quốc, làm HLV. Nhà cầm quân 47 tuổi này có trận đấu ra mắt trên cương vị HLV Incheon United trong chuyến làm khách tại sân của Daegu.

Giống như HLV tạm quyền trước đó của Incheon United là Lim Joong-yong, ông Yoo Sang-Chul cũng không để Công Phượng đá chính mà điền tên cầu thủ của Việt Nam vào danh sách dự bị.

Đội bóng của ông đã bị lép vế trước Daegu ở đầu trận. Hệ quả là phút thứ 9, Cesinha đã mở tỉ số cho Daegu với cú dứt điểm từ xa. Sau khi để thủng lưới trước, Incheon United đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng họ đã chơi bế tắc ở 45 phút đầu tiên khi không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Chủ nhà Daegu thì chọn cách đá phòng ngự phản công.

Công Phượng, Incheon United, Daegu, cong phuong, k-League, hàn quốc
Công Phượng tiếp tục không được đá chính

Ở giờ nghỉ giải lao, HLV Yoo Sang-Chul đã kịp thời có những điều chỉnh về mặt chiến thuật. Incheon United đã chơi tấn công phủ đầu ở những phút đầu hiệp 2 và nỗ lực của họ đã được đền đáp với bàn thắng san bằng tỉ số của Moon Chang-jin. Sau quả tạt bên cánh trái, Moon Chang-jin đã tung cú vô lê trong vòng cấm để san bằng tỉ số cho Incheon United. Sau bàn thắng này, trận đấu đã trở nên rất sôi động.

Phút 73, Công Phượng được tung vào sân thay cho Lee Joon-suk để tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau khi Phượng có mặt trên sân, Incheon United đã nhận bàn thua thứ 2. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của Daegu, Edgar Silva đã kịp thời nhoài chân ở trong vòng cấm để nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Bàn thua này đã dội gáo nước lạnh vào các cầu thủ Incheon United.

Trong bối cảnh đó, Công Phượng vẫn thi đấu rất năng nổ ở trên sân và thường xuyên lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Anh đã gây ấn tượng với một pha cướp bóng từ trong chân của cầu thủ người Brazil, Edgar Silva.

Công Phượng, Incheon United, Daegu, cong phuong, k-League, hàn quốc
Daegu đã giành chiến thắng 2-1 trước Incheon United

Công Phượng cũng tích cực di chuyển, chạy chỗ nhưng đáng tiếc là các cầu thủ Incheon United không chuyền bóng cho chân sút của Việt Nam. Họ chủ yếu tung những đường chuyền dài tới vị trí của Mugosa và Nam Joon-jae. Không có bóng để thể hiện khả năng của mình, Công Phượng chỉ biết chạy khắp sân và đuổi theo cầu thủ đối phương.

Sau 90 phút thi đấu, Incheon United đã nhận thất bại 1-2. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ và cũng là trận thứ 11 liên tiếp, đội bóng này chưa biết mùi chiến thắng.

Một lần nữa, người ta lại đặt câu hỏi, Incheon United có phải là đội bóng phù hợp với Công Phượng không. Sau khi đã thay tới 3 HLV, Incheon United vẫn không có sự thay đổi nào về mặt lối chơi và Công Phượng thì vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung với các đồng đội tại Hàn Quốc.

Rõ ràng nỗ lực của cá nhân Công Phượng là chưa đủ và anh cần thêm sự hỗ trợ của các đồng đội nữa. Nhưng tiếc là người ta thấy quá ít điều đó ở trên sân. Công Phượng càng đá, càng cố gắng bao nhiêu thì người ta lại càng thấy anh và Incheon United không thuộc về nhau. Nếu như HLV Yoo Sang-Chul không có thay đổi nào về mặt chiến thuật ở những vòng đấu tiếp theo, các CĐV Việt Nam rất có thể sẽ lại nhìn thấy Công Phượng chạy một cách vô vọng ở trên sân khi mà không đồng đội nào chịu chuyền cho anh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm