Bình luận: Không phải bây giờ thì bao giờ?

19/06/2019 16:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng số 1 V-League, CLB Hà Nội, chỉ tìm được một trận hoà tỷ số 1-1 trên sân của Ceres Negros (Philippines) trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, hôm nay (19/6), B.Bình Dương sẽ tiếp PSM Mákassar (Indonesia) ở trận bán kết còn lại. Với thể thức thi đấu mới tại AFC Cup 2019, sẽ chỉ có nhiều nhất 1 đại diện Việt Nam vào bán kết giải châu lục dành cho các CLB.

Hà Nội FC hòa mà như thắng tại bán kết lượt đi AFC Cup

Hà Nội FC hòa mà như thắng tại bán kết lượt đi AFC Cup

Dưới điều kiện sân trơn bóng ướt, Hà Nội FC đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm khách trước đối thủ Ceres Negros tại trận bán kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Và phải nhờ tới pha lập công của Omar, Hà Nội FC mới có được trận hòa 1-1 trước đội bóng của Philipines một cách rất vất vả. Nhưng một trận hòa trân sân khách không phải là kết quả tồi.

Tuy nhiên, cơ hội cho 2 đội bóng đại diện Việt Nam ở giải năm nay là rất lớn. Và nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thì cột mốc bán kết AFC Cup 2009 của B.Bình Dương là hoàn toàn có thể san bằng, thậm chí vượt qua. Không phải bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?!

Chúng ta đều biết rằng việc thành tích được cải thiện ở mỗi mùa AFC Champions League và AFC Cup rất có lợi cho V-League và tầm vóc nói chung của bóng đá Việt Nam.

VIDEO trận đấu Ceres Negros 1-1 Hà Nội FC, AFC Cup 2019

Thai Premier League đã có 3 đại diện thi đấu vòng bảng và vòng sơ loại AFC Champions League và họ thậm chí không dự AFC Cup, sân chơi bị cho là hạng 2 dành cho các CLB. Trong khi đó, V-League đã đánh mất lợi thế khi chỉ còn một suất dự vòng sơ loại đấu trường danh giá nhất châu lục này.

B.Bình Dương và CLB Hà Nội là những đội bóng giàu kinh nghiệm bậc nhất Việt Nam tại đấu trường châu lục. Đội bóng đất Thủ tuy đã không còn mạnh như cách đây 4-5 năm trước và thậm chí cả 10 năm trước, nhưng vẫn có lực và đủ cơ sở tiến sâu, khi đối thủ chỉ là PSM Maskassar.

Điều người ta băn khoăn là một tham vọng tương đối nửa vời của B.Bình Dương ở mùa giải năm nay, với cả đấu trường châu lục và các giải đấu quốc nội. Lối chơi của B.Bình Dương cũng khá đơn giản.

Về lý thuyết, bộ đôi Đặng Trần Chỉnh - Nguyễn Thanh Sơn vẫn đang nắm cabin BHL B.Bình Dương, nhưng trên thực tế, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Anh Đức mới là người lên đội hình, với sự thống nhất của lãnh đạo. Đây là điều không phải chưa từng xảy tại Việt Nam, chỉ là không danh chính ngôn thuận mà thôi.

B.Bình Dương vừa có trận thắng quan trọng trên sân Quảng Nam để khởi động trở lại cho mặt trận AFC Cup 2019. Trong khi đó, Hà Nội FC vẻ như cũng đang hưng phấn trở lại bằng chiến thắng 2-0 trước CLB Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 23 V-League 2019, trước khi họ hành quân đến đất Philippines.

Vẫn phải nói lại rằng, BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã rất ưu tiên cho 2 đại diện V-League tham chiến giải đấu châu lục, bởi thành tích của họ chính là bộ mặt của giải đấu cao nhất Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam, ở cả các cấp độ ĐTQG và CLB, đang gặp thời. Nền bóng đá không tự nhiên sản sinh ra một vài thế hệ cầu thủ tài năng, mà đó là sự tích luỹ và chắt lọc trong nhiều năm, với chân rết đào tạo có chiều sâu.

CLB Hà Nội là tiêu biểu cho một cách làm bóng đá kiểu mẫu, để tiến tới sự tự cường. Dù sản phẩm đào tạo của đại diện bóng đá Thủ đô là rất chất lượng, nhưng họ vẫn ý thức được sự quan trọng của thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là ngoại binh.

Hà Nội FC quyết không bán ra mà chỉ mua vào, bởi họ đặt tham vọng thực sự tại AFC Cup 2019, với ngôi vị cao nhất. Nếu một trong 2 đại diện Việt Nam đi đến trận đấu cuối cùng ở sân chơi này, thì bóng đá Việt Nam thật đã có những năm tháng đại cát.

Và việc nâng cấp tham vọng mới thật trở nên hoàn hảo, thay vì đặt hết kỳ vọng vào thầy trò HLV Park Hang Seo, ở mọi sân chơi - đấu trường mà đội bóng tham dự. Bây giờ hoặc không bao giờ!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm