Bóng vàng xa xôi lắm, Leo Messi!

13/05/2019 14:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Có những điều tưởng như là tất yếu cuối cùng lại trở thành điều đáng bị nghi ngờ, như khả năng giành Ballon d’Or thứ 6 của Leo Messi, sau khi trải qua một đêm tồi tệ ở Anfield cùng những đồng đội khốn khổ của mình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/5. Trực tiếp Inter Milan vs Chievo. BXH bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/5. Trực tiếp Inter Milan vs Chievo. BXH bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 36. Bảng xếp hạng bóng đá Ý. Chung kết cúp quốc gia Ý.

Một kịch bản thật khó tưởng tượng vào hai tuần trước, khi số 10 của Barcelona đã chơi thứ bóng đá vào hàng kinh điển tại Camp Nou, khiến cho cả thế giới phải hân hoan bật lên rằng, Quả bóng vàng 2019 sẽ khó lòng thoát khỏi tay anh. Nhưng giờ đây, tất cả bắt đầu suy nghĩ về một cái tên khác, như Virgil Van Dijk chẳng hạn.

Ngôi sao của tập thể

Bạn sẽ không lưỡng lự đến một giây để gật đầu cho điều đó, trung vệ người Hà Lan, xuyên suốt mùa giải của Liverpool đã cho thấy mình nổi bật như thế nào trong một tập thể sống chết vì nhau đến như vậy. Mùa bóng trước, người ta có thể nói về Mohamed Salah như một người hùng của đội bóng áo đỏ, nhưng cho đến lúc này, không ai có thể vượt mặt được Van Dijk, người cũng vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA.

Còn Leo Messi thì sao, Ronaldo béo là người khởi xướng đầu tiên cho việc chỉ trích anh, sau thất bại thảm hại của Barcelona trước Liverpool. Anh phải chịu trách nhiệm cho điều đó, dĩ nhiên rồi, như bất cứ đồng đội nào, và cả HLV Ernesto Valverde. Cần phải có sự công bằng trên sân cỏ, khi anh đóng vai trò là thủ lĩnh của đội bóng.

Đó là sự khởi đầu cho những hoài nghi rằng anh có xứng đáng để giành Ballon d’Or sau những gì đã diễn ra với đội bóng xứ Catalunya ở Champions League không? Và đây là chủ đề khá phức tạp, vì tính chất của bóng đá bắt đầu thay đổi sau khi Luka Modric có được phần thưởng này năm ngoái.

Người ta bắt đầu thích sự cân bằng hơn, với giá trị của một tập thể, ở nước Nga mùa Hè trước là xu hướng cho thấy rõ điều đó với Croatia, Bỉ, Pháp và phần nào đó là chủ nhà Nga. Ở cấp câu lạc bộ, Liverpool, Tottenham, Man City hay Ajax Amsterdam, những đội bóng đang làm say lòng người yêu bóng đá những tháng ngày qua là minh chứng sinh động cho điều đó.

Họ chiến đấu như một tập thể, cùng tấn công, cùng phòng ngự và sự tỏa sáng của mỗi cá nhân như Van Dijk, Mohamed Salah, Sergio Aguero, Raheem Sterling, Lucas Moura, Son Heung Min, De Ligt hay De Jong chỉ là hệ quả của một lối chơi vì đồng đội. Họ ít khi tan rã vì một ngôi sao không tỏa sáng như trường hợp của Juventus, Real Madrid, Paris St Germain hay Barcelona ở mùa bóng này.

Và những người đặt hết tinh thần cho tập thể và nhận được sự hỗ trợ tương tự từ đội bóng của mình, dường như đang được tin cậy hơn những ngôi sao, đó là một lựa chọn an toàn với các nhà báo, những người bỏ lá phiếu cho người xuất sắc nhất thế giới, và chắc chắn, những cầu thủ như Modric hay Van Dijk luôn xứng đáng cho những lựa chọn đó.

Cơ hội của Messi

Chúng ta trở lại với câu chuyện về khả năng giành Quả bóng vàng của Leo Messi, người đang phải chịu đựng sự tổn thương và đau đớn hơn bao giờ hết. Ngay sau thất bại của Barcelona, HLV Diego Simeone một lần nữa khẳng định lại quan điểm của ông về việc Ronaldo có tính quyết định hơn người đồng hương, nếu cả hai phải chơi ở một đội bóng kém danh tiếng, điều đó tiếp tục dấy lên những suy nghĩ rằng, thiên tài người Argentina đã đi hết giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp.

Nhưng sự thật anh cũng đang phải chịu đựng sự bất công từ những định kiến kiểu như vậy, hoặc những nhận xét từ Người ngoài hành tinh Ronaldo. Leo Messi vẫn đang làm tốt nhất phần việc của mình ở Camp Nou, là người mang về chức vô địch La Liga thứ hai liên tiếp cho Barcelona dưới thời Ernesto Valverde, ghi 12 bàn ở Champions League mùa này, trong đó ghi bàn loại Lyon ở vòng 1/8, có một cú đúp vào lưới MU ở tứ kết, làm điều tương tự trước Liverpool ở trận bán kết lượt đi, và đang dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng này. Vậy thì vì sao cơ hội giành Ballon d’Or của số 10 đột nhiên bị hoài nghi?

Khi nhìn lại hai mùa giải gần đây của Barcelona, Leo Messi gần như phải cô độc dẫn dắt đội bóng trong cả mùa giải, ở Champions League, một mình anh ghi 18 bàn, trong khi Luis Suarez chỉ ghi được hai bàn, Philippe Coutinho 3 bàn, Ousmane Dembele có 4 bàn. Nghĩa là anh đã phải làm tất cả mọi việc để đội nhà có được chiến thắng.

Nhưng hãy nghĩ xem, bạn có thể làm được gì khi triết lý bóng đá ở Camp Nou chuyển từ tiki taka sang Leo Messi, khi Luis Enrique rồi Ernesto Valverde phụ thuộc hoàn toàn vào số 10 của đội bóng mà không làm những điều như Juergen Klopp, Pep Guardiola hay Pochettino đang làm cho các cầu thủ của mình.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm