MU vs PSG (3h00 ngày 13/2): Thời thế đã thay đổi với cả MU lẫn PSG

12/02/2019 15:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League diễn ra vào giữa tháng 12 năm ngoái, người ta đã cho đây là một cặp đấu chênh lệch. Vậy mà…

Nhận định và nhận định bóng đá Roma vs Porto (3h00 ngày 13/2). Nhận định bóng đá Roma. Dự đoán bóng đá Roma

Nhận định và soi kèo Roma vs Porto (3h00 ngày 13/2). Soi kèo Roma. Dự đoán bóng đá Roma

Trực tiếp bóng đá. Kèo Roma vs Porto (3h00 ngày 13/2). Soi kèo Roma vs Porto (3h00 ngày 13/2). Kèo bóng đá. Nhận định kèo M.U vs PSG. Dự đoán bóng đá Champions League.

Cúp C1 châu Âu: Lượt đi vòng 1/8:

03h00, 13/2: M.U vs PSG (trực tiếp K+PM)

03h00, 13/2: Roma vs Porto (trực tiếp K+NS)

Cúp C2 châu Âu: Lượt đi vòng 1/16

00h55, 13/2: Fenerbahce vs Zenit St Petersburg (trực tiếp K+PM)

Cúp C1 châu Á - vòng play-off

19h00, 12/2: Bangkok United vs Hà Nội (trực tiếp True Sport HD2)

Vào thời điểm đó, M.U đang ngập trong khủng hoảng và Paris St Germain thắng tưng bừng ở Ligue 1, chưa kể đội bóng của Thomas Tuchel đứng trên Liverpool và Napoli tại vòng bảng Champions League.

Thế nhưng, chỉ trong vòng 24 giờ sau khi lá thăm may rủi đưa M.U gặp PSG, Jose Mourinho đã bị sa thải và những gì sau đó là những gì đã diễn ra trong gần 2 tháng qua. M.U hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, đến mức tất cả đều nghĩ rằng, họ thừa sức đánh bại nhà vô địch của Pháp để lọt vào tứ kết.

Đúng là khó tin. Thậm chí, có cảm giác việc Solskjaer cất công di chuyển bằng máy bay riêng cùng trợ lí Mike Phelan tới Lyon sau trận thắng Leicester 1-0 để xem PSG thi đấu là không cần thiết.

Video clip soi kèo M.U vs PSG

M.U quá mạnh

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà Solskjaer phải thực hiện khi ngồi vào vị trí thay thế Mourinho là mang nụ cười trở lại khuôn mặt của các cầu thủ. Giờ thì nhân tố lạc quan không chỉ tràn ngập đội bóng mà còn ở các CĐV, trên những khán đài Old Trafford.

Để chỉ ra lí do giải thích cho sự chuyển mình ngoạn mục của M.U thì có nhiều nhưng đơn giản hơn cả vẫn là cách chơi và cách sử dụng người của Solskjaer. “Để thắng, anh cần chuyền bóng lên phía trên và chạy lên phía trên.” Nghe thì đơn giản nhưng triết lí này của Solskjaer hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận bảo thủ của Mourinho từng khiến đội hình và những ngôi sao đắt tiền của M.U luôn phải sống trong cảm giác sợ phạm sai lầm rồi khiến họ trả giá.

Và đừng quên rằng Solskjaer đã có hơn 10 năm là cầu thủ M.U dưới thời Alex Ferguson. Nói cách khác, HLV người Na Uy đang cố áp dụng lối chơi tấn công từng là ADN của M.U và giúp họ thống trị Premier League cũng như châu Âu trước đây.

Cho đến giờ thì phong cách đó của Solskjaer vẫn tỏ ra rất hiệu quả. Cũng có thể phần vì khi đội hình bị Mourinho bó buộc lâu nay được giải phóng, các cầu thủ M.U đã chơi hay hơn và khiến mọi sơ đồ, phong cách trở nên đơn giản đối với họ. Bằng chứng rõ nhất là Paul Pogba, cầu thủ quan trọng nhất hiện nay của Red Devils và Solskjaer. Như đã thấy, mối quan hệ giữa tiền vệ người Pháp với Mourinho tệ đến mức giống như một loại virus lây lan nguy hiểm, trong khi chỉ không lâu sau đó, với đội hình được xây dựng xung quanh anh, Pogba tỏa sáng bằng 8 bàn thắng và 5 đường kiến tạo chỉ trong vỏn vẹn 10 trận.

Nhờ chất xúc tác Pogba, những Anthony Martial, Marcus Rashford, Ander Herrera, Victor Lindelof… thi đấu như thể họ đang mang trên mình số tiền chuyển nhượng trị giá hàng trăm triệu bảng.

Đương nhiên, PSG có lí do để lo sợ cho 90 phút ở Old Trafford, dù tại đây, M.U mới đánh bại Huddersfield, Bournemouth, Reading, Brighton và may mắn hòa Burnley.

PSG run rẩy

Sẽ là hơi quá nếu gắn hai từ “khủng hoảng” cho PSG bởi họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 và chỉ thua 3 trận trên tất cả các giải ở mùa bóng năm nay. Có điều, đằng sau đó là một cảm giác bất an về mọi điều, từ trên sân đến phòng thay đồ.

Trước tiên là thất bại của Tuchel trên thị trường chuyển nhượng. HLV người Đức nhắc đi nhắc lại rằng ông cần ít nhất 2 tiền vệ trong thời điểm Marco Verratti chấn thương, hợp đồng của Adrien Rabiot bế tắc và Lassana Diarra ra đi nhưng rồi chỉ có Leandro Paredes đến. Không có Julian Weigl, Renato Sanches hay Idrissa Gueye như tin đồn.

Trên tất cả là việc PSG không thể giành được Frenkie de Jong, tiền vệ đã chọn Barcelona và giải thích tại sao mối quan hệ giữa Tuchel và giám đốc thể thao Antero Henrique ngày càng trở nên xấu hơn. Tuy nhiên, việc Henrique có ở lại Parc des Princes trong mùa giải tới hay không giờ không quan trọng bằng việc PSG đã mất Neymar từ ngày 23/1 vừa qua vì chấn thương xương bàn chân. Tiền đạo người Brazil và PSG đã phản đối ý tưởng phẫu thuật để theo đuổi 10 tuần điều trị nhưng ngay cả vậy thì năm thứ 2 liên tiếp, họ sẽ không có thủ lĩnh và cầu thủ xuất sắc nhất của mình ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.

Nói như tiền đạo Kylian Mbappe sau trận thua Lyon 1-2 cách đây một tuần thì “Hãy tới Barcelona và hỏi Ernesto Valverde xem họ sẽ khó khăn như thế nào nếu thiếu Lionel Messi. Tới Juventus và Massimiliano Allegri xem họ sẽ khó khăn thế nào nếu không có Cristiano Ronaldo. Nhưng bóng đá là vậy và chúng tôi phải chấp nhận điều đó".

Thế nhưng, tháng 1 tồi tệ trôi qua không có nghĩa tháng 2 sẽ sáng sủa hơn cho PSG. Tuchel đã có phương án B với Mbappe và Edinson Cavani trong sơ đồ 4-4-2, trước lúc Cavani chấn thương vào cuối tuần qua.

Đến lúc này, không hiểu người Paris đang nghĩ gì khi chuyến làm khách ở Old Trafford chỉ còn được tính bằng giờ, dù gần 2 tháng trước, họ đã cười thầm về lá thăm đưa họ gặp đội bóng của Mourinho lúc đó.

Đội hình dự kiến:

M.U (4-3-3): De Gea; Lindelof, Jones, Young, Shaw; Matic, Pogba, Herrera; Martial, Lukaku, Rashford.

PSG (4-3-3): Areola; Silva, Kurzawa, Meunier, Marquinhos; Paredes, Alves, Draxler; Mbappe, Di Maria, Choupo-Moting.

Dự đoán: M.U - PSG 2-1

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm